Lời cảm tạ

Thụy Miên
(kidzsua)

Thành viên danh dự
Ps: Lời cảm tạ:
1. Ơn Đảng, ơn bác Hà (và Tố) 150 khìn NKDNUM đã xóa được 4 hộ ra khỏi diện đói.
2. Ơn các bác Hờ, Hờ, Tờ đã vì thương mà để lại cho iem 15 khìn đi xe ôm về. :d
3. :kiss1: 3 mụ, hôm đấy thật vui (nói xã giao thôi :>)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:mad: Giận rùi, không thèm nói nữa. Vắng mặt ta, càng ngày chúng nó càng tỏ ra đàn đúm. :mad: Tủi thân già quá! :cry:
 
không khoái cái văn vẻ kiểu này cho lắm, btw cũng chả hiểu gì cả :D
 
Ngô Tố Giao đã viết:
:mad: Giận rùi, không thèm nói nữa. Vắng mặt ta, càng ngày chúng nó càng tỏ ra đàn đúm. :mad: Tủi thân già quá! :cry:

Mụ ơi, em cũng đang giận cái tụi Hờ Lờ Hờ lém đây :((... Chả có thớt nào cho mình chém nhỉ :-?
 
Em Sơn sang chém cái mụ lãnh tụ tinh thần nhóm Vô giáo Vũ Trang Tân Gia Ba Mohammed TM (Kidz) kia trước đi. Đến tết này về, chém nốt cái bọn còn lại! :D
 
Ơ... ơ... các vị đầu to mặt lớn định giết người giữa ban ngày ban mặt, còn hẹn ngày nữa chứ... :(( May quá mình không biết hội đấy là hội nào! :)
 
hì hì xin nỗi xin nỗi, tựn hôm nay mí vào rịp lai được ạ. Hôm đấy được ơn các bác ngồi bên Mẽo cộng với tài năng câu kéo của Thụy Miên mà bọn dân đen như mình được ăn uống thỏa thuê. Thèm chân gà muốn chết :D. Mẹc xi chị Miên tồ về quả vác cả cân ô mai sang bên í mà chắc là vì lương tâm cắn rứt chị í sẽ không sơ múi ở đấy một quả nào. :D.

Ơ hờ hờ, ngày lại rộng tháng lại dài rooooooiii... chơi đi thôi, tội gì không chơi, đời là mấy tí... :D!
 
hêhêhê...điêu, gào rõ ràng 5:30 ai bảo tai nọ xọ tai kia, 5h đã mò mần giề? điêu nó cũng vừa vừa phai phải thôi, nhá! Dớ dẩn! :cool:

bsk...có đời thuở nhà ai bị dầm mưa cả chặng đường dài thế mờ chả moi được giè ko hở zời, tuyền hứa xuông!!! Mr. K, where, where, where's Mr. K? hehehe :D :)) hão! híc! :( :((

Hối lộ bà záo thế nào tỷ, thái độ ra răng? Khoái lơ? hehhe :D

Zhù wản an liang gè jiẻjie! Wỏ qù kàn diànyỉng le. Kàn ma?

:D cK :D
 
Cả năm trời từ khi biết tiếng "lãnh tụ" nay mới được diện kiến, lòng xiết bao cảm động :D Món chân gà luộc và món kem chua hàng ngày vẫn ăn, hôm đó bỗng ngon lạ thường. Mong lãnh tụ sắp xếp công việc, sớm trở lại thăm các đồng chí nhiều lần nữa. By the way, véo cằm tất cả các lãnh tụ, các quý ông, quý bà và các đồng chí còn lại đang bôn ba năm châu! :x
 
Back
Bên trên