Lời bài hát theo yêu cầu!!!!

Nguyễn Mạnh Hải
(suakidz)

Ban quản lý diễn đàn
:)

Chào mọi người,

CLB Âm nhạc xin trân trọng giới thiệu Topic Lời bài hát theo yêu cầu tới các bạn quý thành viên.

Xin các bạn hãy viết yêu cầu tên bài hát đủ các thứ tiếng Anh Tàu Nga Nhật ... :D thậm chí yêu cầu cả bản nhạc dưới dạng Tab - bản nhạc đặc biệt trên Net - hoặc Musical Sheet - bản nhạc ký hiệu thông thường.
Bất kỳ thành viên nào có bài hát được yêu cầu có thể đăng lên cho mọi người cùng xem.
Ngoài ra một số Mods sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc đáp ứng nhanh và chính xác yêu cầu của các bạn. ( Yêu cầu 3 Mods của CLB Âm nhạc tham gia vào Topic này và bác PQLinh nữa :D ) Tuy nhiên do nhiều hạn chế về nguồn thông tin nên có thể nhiều bài sẽ không tìm được bản nhạc... mong các bạn thông cảm và động viên các thành viên tìm kiếm tích cực hơn.

Mong nhận các ý kiến góp ý của các bạn!

Mạnh Hải
 
Tôi cần tìm lời bài : Nhớ chiến khu của nhạc sỹ Đỗ Nhuận . Tìm hộ cái nhé .
 
Sao lâu quá vậy các bác , chẳng có hồi âm gì cả . Thú thật là em tìm mãi trên mạng rồi mà chả thấy , bài này khá cũ . Thử các bác tí chơi .
Nếu tiện các bác tìm thêm cho em bài : Cây đàn ghitar của Lôtka - Trần Tiến .
 
Hehe em mà tin thằng Hải thì đổ thóc giống ra mà ăn:D.

Nói chung cứ bảo em là em họ chị Miên cần tìm bài này, bài này thì sẽ có kết quả ngay em ạ :D
 
Thảo nào đi chơi mà bị cảm lạnh, hắt xì chết thôi, thì ra được bác Tuấn gọi ới ời :D.

Bác Tuấn đọc đề bài ko kỹ nhớ, làm cái chân ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng rõ khổ :D

Việt Hùng ạ, bài Nhớ Chiến Khu, mình ko có, bác Hải hình như vẫn chưa thấy, hay bác Tuấn cominglate ới, tiền bối chuyên môn cao tìm giúp đi ạ :).

Mình chép "Hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta" của Trần Tiến đây

Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm
Es-pa-nha
Hay giọt buồn ghi ta của Lotka

Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka
Dặm đường dài với những nỗi buồn
người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka

Bay đi xa đi xa
Tiếng đàn ghi ta của Lotka
Bay đi xa đi xa
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha
Vang vang trong tim ta
Tiếng đàn ghi ta của Lotka
Vang vang trong tim ta
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha

Lotka Gascia
Anh đã chết với cây đàn ghi ta
Lotka Gascia
Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng ta

Trong trái tim của những người yêu nước
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước
trong bước chân người vũ nữ
và trong tiếng ca người nghệ sỹ giang hồ

Lotka Gascia
Anh sống mãi với cây đàn ghi ta
Lotka Gascia
Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng ta

Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta !!!!!!
 
Chú Trần Tiến chắc lấy ý từ bài thơ Memento của Garcia :


Memento - Federico García Lorca (1898 - 1936)

Cuando yo me muera
enterradme con mi guitarra
bajo la arena.

Cuando yo me muera,
entre los naranjos
y la hierbabuena.

Cuando yo me muera,
enterradme, si queréis,
en una veleta.

Cuando yo me muera!

--------------------------------------

When I die,
bury me with my guitar
beneath the sand.

When I die,
among orange trees
and mint plants.

When I die,
bury me, if you would,
inside a weather vane.

When I die!

-------------------------------------


Когда умру,
схороните меня с гитарой
в речном песке.

Когда умру...
В апельсиновой роще старой,
В любом цветке.

Когда умру,
стану флюгером я на крыше,
на ветру.

Тише...
когда умру!

-------------------------------------

Wenn dereinst ich sterbe,
begrabt mich mit meiner Gitarre
unter dem Sande.

Wenn ich dereinst sterbe
zwischen den Orangen
und den guten Minzen.

Wenn ich dereinst sterbe,
dann begrabt mich, wenn ihr wollt,
in einer Wetterfahne.

Wenn ich dereinst sterbe!

-----------------------------------------
 
Cảm ơn các bác nhiều , em còn cần tìm nhiều bài độc nữa . Thực ra em cũng có băng bài Nhớ chiến khu nhưng chất lượng không tốt , hát bè rất khó nghe từ . Nhưng được cái rất hay , em phê từ lúc xem bộ phim Hà Nội mùa đông năm 46
 
À mà bác nào khoái nhạc đỏ , những bài cực cũ thì trao đổi tí chơi . Nghe nhạc đỏ còn thấy khí thế để thi ...
 
Cảm ơn anh Duy, bây giờ em mới biết bài thơ này.
Việt Hùng: bác yên chí, trong này nhiều nhân vật đỏ lắm.

Mọi người đọc tin này chưa ạ....." cây trút lá cuốn theo chiều mây..."...về chốn xa xăm cuối trời....

Bình Trị Thiên khói lửa
Cố nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương

Hướng về Nam
Ai từng vô Sông Hương
Từng nương Thiên Mụ
Từng ngủ Đập Đá
Văn Xá, Truồi Nông

Hướng về Nam
Ai đã vô Đông Hà
Đã qua Ngô Xá
đã đi Bích La
Thủy Ba, Triệu Phong

Hướng về Nam
Ai đã qua Đèo Ngang
Đã sang Ba Dền
Mến dòng Sông Gianh
biết danh Lũy Thầy

Giờ đây lửa cháy ngút trời
Máu nhuộm đồng xanh
Ôi đau thương điêu tàn

Hải Lăng mồ chen thôn xóm
Cát trắng ven làng máu hoen
Dân làng yên vui
Giặc lên tàn sát

Chí Lăng đồng quê tan tác
Trung Đâm đường vắng lối ko
Xót thương đàn em xác chìm dòng sông
Làng cháy cây héo khô
đồng nương nồng hơi súng
Xa tắp còn đâu bóng lúa xanh

Nhà hiu nền trơ đất
Người đi lòng u uất
Sôi cháy máu căm hờn trào dâng

Đồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên
Đứng lên ta nguyện giết loài lang sói
Căm thù đây phải trút hết
Loài hung tàn phải quét hết
Ta tiến lên giữ lấy nương đồng

Đây Cử Nậm kia Cầu Nhi
Nay Ba Dền kia Khe Sanh
đây bao nơi chôn thây quân thù
Bình Trị Thiên đây lò tranh đấu
Chiến công muôn đời lòng đất nước ghi sâu

Đồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên
Giết quân tham tàn xéo dày thôn xóm
Ko đừng tay quyết chiến đấu
Dù gian khổ quyết xông tới
Tay chúng ta giữ vững quê nhà

Cho đàn em cất tiếng hát
Cho cánh đồng lúa bát ngát
Cho nơi nơi yên vui chan hòa

Bình Trị Thiên ôi miền thân mến
... có ai xuôi về cho ta nhắn thương yêu


Nhạc Sỹ Nguyễn Văn Thương quê ở Thừa Thiên Huế, mảnh đất khúc ruột Bình Trị Thiên là một phần máu thịt của ông. Hiếm có bài hát nào có nhiều địa danh của đất Bình Trị Thiên đến như vậy, mỗi cái tên gắn với một chiến tình hào hùng, nhưng lại rất đỗi thân quen.Mình chép theo nhớ, có đôi chỗ sai....

Mọi người nghe lại....như một lời tạm biệt người Nhạc Sỹ tài hoa....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các bác tìm hộ em bản nhac/tab bài cây đàn ghita của đại đội ba (sorry em không nhớ chính xác tên) với ạ, có cả hợp âm thì càng tốt ạ :)
Xin cảm ơn :D
 
Có ai tìm hộ em lời bài " Ơi người xấu xí" của Trần Tiến với ạ. Em cám ơn nhiều nhiều :)
 
Bác Linh cũng máu guitar nhỉ ? Em tự soạn , bác xài tạm vậy .

Cây đàn ghita của đại đội ba
( Hình như của NS Xuân Hồng )
Cây đàn ghita , của đại đội ba . Khi hành quân xa cây đàn theo ta đi khắp nơi trên chiến trường. Từ miền đông đất mới đàn cùng lên biên giới ca khúc quân hành , cây đàn chúng tôi trở nên người bạn tâm tình
Khi vui liên hoan reo mừng chiến thắng cây đàn cùng hát với chúng tôi , những khi nhớ nhà những giây phút buồn đàn dạo lên khúc hát quê hương . Xa nhau nhớ người bạn gái , đàn lại cùng ta hát lên điệp khúc tình ca .

---------Dm------------------Gm-----------------Gm----------------------Bb
Ai đàn ghita, tiếng vọng gần xa , khi đàn ngân nga giai điệu dân ca nghe
----------------------Am-----------------------Dm----------------------F
thiết tha bao dáng hình . Từ miền quê bát ngát và hàng cau che mát bến
----------Gm-------------------Am---------------------Dm
nước cây cầu , cây đàn chúng tôi nở ra tình yêu ban đầu .
--------------Dm-----------------------Am-------------------Am/F
Khi chia tay nhau , lên đường chiến đấu bao người yêu dấu tiễn bước
Dm---------Bb/Am----------------------------Dm----------------
chân. Nhớ bao dáng hình , chiếc hôn thắm nồng để lại bao nỗi nhớ mênh
Am---------Gm------------------------------------Am
mang . Xa nhau để gần mãi mãi , đàn lại cùng ta hát lên điệp khúc tình
Dm
ca

Edit:
Tại HTML có bao nhiêu spaces nó cũng chỉ hiện là 1 thôi. Anh định sửa lại nhưng cái tag 'code' của forum lại không work cho multispaces nữa :confused: Sorry for the inconvenience.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Linh thông cảm , em type một kiểu , nó hiện lên một kiểu . Chẳng sửa được
Bài của em Linh nghe như thế nào vậy . Không biết là ns Trần Tiến sáng tác hay viết lời Việt ( Viết lời Việt thì khó đấy)
 
cảm ơn Hùng nhiều :) anh edit post của chú định sửa lại cho đúng spaces mà không được :(
Guitar anh toàn đi học của mọi người thôi :D
 
Mọi người ơi , vào đây trao đổi tý đi . Đừng để cái chủ đề này nó ngủm sớm vậy . Bác Hải đề ra mà chỉ thấy mỗi cái thông báo , chẳng chịu trả lời gì cả .
 
Nhất định là ko ngủm rồi, tại vì mọi người đang bận quá, bác Hải nhân lúc Sư tử vắng nhà trốn đi đàn đúm rồi thì phải.

Xin xỏ mấy lần rồi mà bác Tuấn ki bo. Em xin lại vậy. Bác làm ơn chép hộ em cái bài "Inh lả ơi" ạ.

Nhân tiện, Việt Hùng có thuộc Con kênh ta đào thì cho mình xin với.
 
Con kênh của chị đây

CON KÊNH TA ĐÀO
Nhạc : Phạm Tuyên
Lời : Bùi Văn Dung

Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua. Chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng. Mồ hôi muốt lưng áo em bạc trắng. Con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh. Giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh. Tóc em búi vương xoà trên má. Trời quê hương rấtt quen mà lạ. Cứ xanh trong thăm thẳm ở trên đầu.

Ngày trên công trường ta đã mến yêu nhau. Em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất . Con kênh xanh từ mắt em trong vắt. Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh. Con kênh ta đào có em mà có anh. Ðông vui quá có rất nhiều đồng đội. Ngày mai đây vào mùa gặt mới. Em soi khuôn mặt hồng xuống dòng kênh xanh. Con kênh ta đào có em (mà) có anh. Con kênh ta đào có anh (mà) có em.

HÙNG


__________________
 
Các bác có ai biết lời bài 'Buổi chiều Paris' ko ạ, post lên hộ em với. Nhạc bài này mấy hôm nay cứ quanh quẩn trong đầu mà ko biết lời .. khó chịu quá. Đại khái hình như là .. '..anh đi về (?) anh nhớ (?) .. những tháng ngày ở lại (?), Paris em yêu ơiiii..anh nhớ em thật nhiều.. anh nhớ em thật nhiều.. người yêu ơi..' Xin cảm ơn trước ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên