Lớp học 1 giới tính, nên hay không ?????

--Em đọc cái bài báo nói về chuyện trường 1 giới tính ở Hà Tĩnh, lại liên tưởng về bài học ở trường nên đưa lên đây để mọi người tranh luận thôi mà :D:D
--Thực ra thì em thấy cái kiểu làm của ông gì ở Hà Tĩnh đúng là phân biệt nam nữ và chạy theo thành tích. Bây giờ ở nước ngoài cũng có trường như vậy nhưng là để giáo dục những chương trình đặc biệt như nữ công gia chánh hay giáo dục giới tính :D:D
 
Nói thật là em phản đối cái việc này ngay từ khi đọc cái những dòng đầu tiên . Thế giới này đâu phải chỉ có 1 giới , cho dù kết quả có đi lên thì nó cũng đâu có gì tốt đẹp . Học đâu phải là tất cả , trường học là nơi để chúng ta học cả cách giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh , nếu lớp học chỉ có 1 giới thì lúc ra ngoài đời thì nó sẽ thế nào ??? Chả lẽ cứ thấy người khác giới thì ngại ngùng ko giao tiếp sao ??? Mà đúng như anh An nói , tình bạn khác giới là 1 tình bạn đẹp mà ko phải ai cũng có đc , em cũng có nhưng người bạn khác giới , đó là 1 điều tốt đẹp mà chúng ta cần bảo vệ . Tại sao nhiều người lại có định kiến sai lầm về tình bạn khác giới như :" Ko thể có tình bạn ấy mà ko phải là tình yêu cơ chứ " . Họ ko hiểu để roài qui kết rằng những đứa trẻ học ko giỏi là do học cùng người khác giới , và rồi tách riêng ra , liệu nó có mang lại kết quả tốt đẹp về sau này ko cơ chứ ???
Em nghĩ rằng có thể là sẽ có đến 90% số học trò như chúng ta phản đối việc này , và em nghĩ rằng người lớn ko hiểu về chuyện học hành của con cái mình thì đừng bao giờ đổ tội cho bạn bè của chúng ta hay là giới tính .
Đó là ý kiến của em thoai chứ em ko bít mội người nghĩ như thế nào :D
 
Ối,nói gì....Bọn em ko có cái lớp như vậy.Nhưng lớp 10 Văn có đúng 4 tên con trai ,11 văn thê thảm hơn,ko có đứa nào .May mà em học chuyên toán nên có đủ cả trai gái .Bọn lớp Văn suốt ngày nhìn bên lớp em mà thèm :D.Chính ra thì ko nên chia ra 2 phái như vậy .Có cả nếp cả tẻ vẫn vui hơn chứ ,phải ko?:p
 
Back
Bên trên