Lớp F1 yêu quí của tớ

Merci Việt nhé :x
Sn con diệp 11/11 nhưng nó có lên forum đâu nên ko chúc mừng nó ở trên này được.
@Phanh: 12/11 sn tao nhưng vì Hao tính giờ theo giờ VN nên tối qua là 11/11 ở Pháp thì ở VN là 12 rùi còn gì :p

Ảnh post lên mãi cuối cùng cũng thấy lên hehe; có cả ảnh Ngô Linh nữa.
 
hu hu ca nha oi to day:((
Mai den gio moi vao duoc day de noi chuyen voi moi nguoi.Tinh hinh ca nha the nao,van tot dep ca chu.
Uh ke ra thi luc moi bat dau bao dong duoc may ngay thi khong khi co ve xon xao lam nhung bay gio to lai chang cam thay gi nguy hiem nua.The moi la chu./:)
Hom nay to hoi voi de lan sau se viet dai hon.Mai SN Quake nhi?
Happy birthday to "em"!;;)
 
QA ơi, thì ra hôm nay mới là 12, hehe, thế mà hôm qua tao cứ đinh ninh đã là 12 rùi nên mới ntin chúc mừng sn mày :p . Đi làm cẩn thận nhé em, đang có bạo loạn ở ngay centre ville của Lyon đấy, tao vừa xem trên TV xong (ở Belle cour). Mày bỏ tenis phí quá con ạ, chiều nay tao cũng vừa đi tenis về (1 tuần 2 buổi tiến bộ nhanh lém nhá) :d, sportive ko?

Hehe, Thì ra chả phải 1 mình mình bị rơi vào tình trạng ngán ngẩm vì chả có gì làm :d . Chán, ở nhà chả có gì thì phải nghĩ việc ra mà làm vậy!

@ Ngô Linh: ấy đã liên lạc với anh tớ bảo để mua vé Disneyland 20 eu chưa thế?
 
Ừm, xin lỗi, đầu óc linh tinh, không nhớ được ngày sinh mọi người :(

Ngô Linh ơi, lần sau gõ có dấu nhé, đọc đau mắt quá (ở đây quen đọc có dấu rồi, chứ viết mail không dấu thì lại chẳng thắc mắc gì :))). Mà Ngô Linh đăng kí vào HAO, ghi là học Pháp[sub]1[/sub] 99-02 mới ác chứ :D

Ngồi nhà suốt, chả biết tình hình bên ngoài thế nào, nghe nói ở Annecy cũng có bạo động roài, thế tức là Chambéry cũng có thể có, mà mình chịu, thu lu trong nhà.

Thôi đi ngủ đã.
 
Việt đừng nói là thôi đi ngủ đã, hãy nói là đi hát đã ;;)
@ Hồng : xời ơi, đi boite thì ... có gì đâu mà tinh thần đời sống phong phú. Nguơi thích thì cứ đến mấy sàn nhạc trẻ ở nhà mình ý, nó cũng na ná như vậy ah
Cái list sn của những ng trong lớp mình... đuợc gửi vào hộp thư, xong ... sơ suất ko đánh dấu nó lại, bây h nghĩ ngồi tìm nó trong máy trăm cái mail /:) chắc chết quá :( nên thôi, nếu có gì đành sơ suất với 1 vài ng vậy :p
@ Thảo : ng sportive thật đấy, ta cũng định đi học nhảy mà tình trạng này thì... chắc nhảy trong nhà thôi /:)
 
Quake ơi, mày phải cẩn thận với cân nặng đấy nhé :( nhìn mày thừa mất mấy cân rồi đấy :( sao ko bù cho tao nhỉ, tao thì bây h đang gầy đi, ko biết làm thế nào cho béo lên bây h :-<
còn Ngô Linh lâu lắm rồi ko nhìn thấy, nhìn cuơi trông duyên thế :x :D
tất nhiên là ảnh cả 2 ng đều đẹp, đừng vì tao kêu mày phải giảm cân, khen Ngô Linh mà nghĩ là tao .... bên trọng bên khinh nhé ;;) biz chúng mày
 
Ngươi ơi ta zà rồi, ko hợp với mấy chỗ xập xình đấy đâu :)). Ngồi nhà vuốt ve con mèo cho nó đỡ buồn vậy :D :-<

Ta còn danh sách lớp đấy, các ngươi có nhu cầu thi ta fwd riêng cho ;;). Mà cũng đang định update cái danh sách, chứ cái cũ thì từ 8-}. Nhưng mà dạo này bận quá hị hị, hứa là đầu tháng sau sẽ bắt đầu làm vậy, các ngươii có ai định mettre un coup de main ko :x
 
@ Hồng : ng ui, làm cái danh sách thì có gì đâu :x ng làm đi cưng ;;) Đúng là cái cũ từ lâu quá rồi, bây h ngồi tìm lại thấy muốn chết quá :(
@ Quake : mày ơi, tình hình này là Noel tao muốn xuống Lyon cùng với cái Dung. Nhưng tao ko biết vấn đề hébergement sẽ ra làm sao đây. Cái Dung đuợc rủ xuống thì chắc ko có vấn đề về chỗ ăn ngủ ( phải ko Dung :-/ ) Nhưng tao là ... hành động tự phát đâm ra .... chưa biết thế nào. Mày có thể có chỗ nào cho tao tá túc đuợc ko :x Vì nếu ko có hébergement thì đi làm sao đuợc, chẳng lẽ lại học tâp Thảo, đi " ngủ bờ ngủ bụi" :D
 
Chào mọi người,
Tớ xin lỗi vì lần trước vội nên không để ý là gõ được tiếng Việt ở đây.:|
Tình hình bạo động có vẻ lắng xuống rồi đấy nhỉ.Tuy nhiên ở gần trường tớ vẫn có lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 22h trở đi.Cũng may là tớ không có cours nào đến 10h tối cả.Vì giờ này phải đợi tàu dài cổ mất.8-}
To Phanh: Merci Phanh nha!Tại hôm đấy đi với Quake nắng quá nên nheo mắt lại chứ không cố tình làm duyên;) Còn Quake nó cũng nheo mắt đấy nhưng lại đeo kính đen nên mọi ng ko thấy thôi:D
To Thao: Uh cảm ơn ấy nha.Tớ cho bạn tớ số điện đấy rồi có gì bạn ý tự liên hệ.
To Việt: Ơ tớ nhớ là đã gõ 01-04 mừ.Nhưng mà hình như khóa 99-02 cũng có một chị tên giống hệt tên tớ luôn:)Dù sao rất vui vì được bon chen vào đây nói chuyện với mọi người>:-D<
 
@Phanh : Noel xuống đây đi, tao cho ở nhờ :p, không thì cùng lắm tao kiếm nhà anh nào cho mày ở là được chứ gì :p, chỉ sợ bạn ... sang đây tạt axit tao thôi. Khi nào chúng mày quyết định ngày đến thì bảo tao, để tao còn sắp xếp kế hoạch, mà chắc có khi Noel tao cũng chẳng đi đâu đâu. yên tâm.
Mày cần cân nặng xuống đây tao chia sẻ cho một ít :p; đảm bảo Noel mà xuống đây khi nào về lại Nancy con Ngọc nó nhận ko ra ;))
tình hình bạo động chỗ mọi người thế nào rồi? Sao ở đây thấy càng ngày càng trầm trọng lên thì phải, thứ bảy vừa rồi nó đập phá hết một đống cửa hàng ở trung tâm thành phố rồi, tuần này các phương tiện giao thông chỉ đến khoảng 8h tối la ngừng tất hixhix, cũng giới nghiêm rồi :((
 
tớ có cái link này Tớ tìm thấy trang này từ hồi năm 1, nhưng mà quên mất ko bảo mọi người :p ko biết lớp mình đã biết chưa?

http://gallica.bnf.fr/ (Bibliothèque numérique de la bibliothèque Nationale de France)

Trong trang web này, lớp mình có thể tìm sách và télécharger về miễn phí. Tớ thấy số lượng sách trong đó cũng nhiều, nhưng mà khi tớ tìm 1 số sách cho ngành của tớ thì cũng chỉ có 1 số quyển cơ bản thôi! Nhưng mà mọi người có thể tìm thấy rất nhiều dictionnaire hay ho (dictionnaire de Droit, de l'Economie, de langue française, synonymes, de langues étrangères...) Chắc là sẽ có ích cho mọi người! :)
 
@ Ngô Linh: Ừm, tớ cũng không hiểu, nhưng search ra account của ấy, email của ấy, lại thấy ghi là 99-02 nên tớ sửa lại luôn rồi xét duyệt, chắc tại ấy lỡ tay bấm nhầm thôi :) Welcome!

Hừm, cú thật, giờ tới Chambéry rồi đấy, bọn điên đốt cả bus, thế là tớ chả có bus về nhà, may có đứa bạn đi ôtô mà về muộn 1 chút, hề hề...
Mình mà gặp đứa nào đốt xe, chắc phải chọc mù mắt nó tại chỗ mới hả giận :-L
 
Uh ghét thế không biết. Bọn này bị điên rồi. Ở Paris chúng nó cũng đốt xe bus và tớ nghe nói có một lái xe bị thương nhưng chưa có ai thiệt mạng cả. Mấy ngày nay thì tình hình ở chỗ tớ có vẻ lắng xuống. Hóa ra nó lại lan tới chỗ mọi người ah? Ức mà chẳng làm được gì.
Mọi người nhớ giữ gìn nhé! Hi vọng chúng chóng hết khùng.
 
chắc là bọn nó sắp hết khùng rồi vì tình hình đang tạm lắng xuống.he he
mà sao cái phần chữ kí của Thảo lạ thế chảng hiểu gì cả
người ấy thường hay vuốt tóc tôi (tớ nghỉ đến bạn trai Thảo)
thở dài khi thấy tôi vui (nghĩ đến mẹ Thảo)
giời ạ
nghe buồn quá
 
Hix,người ấy thường hay vuốt tóc tôi,thở dài những lúc thấy tôi vui :D

Sao mình lại mang tiếng thành ra hay đi boite với uống rượu thế nhỉ? :-? :))

Có ai fai? học Compta Ana ko?Tớ mệt cái môn này quá.Năm nay đã lười lại còn.Hôm trc bị KT surpris,hich ic,bà cô kêu là notes catastrophiques :))Muốn chết quá,còn TA hôm nay nữa,trời,làm bài xong ốm luôn.Mà chắc điểm thì còn hơn cả catastrophique nữa.Thở dài...Sao cái sự học nó gian nan thế ?:-/ :(
PA ơi,mấy hôm nay ta xui xẻo quá,ko thể chịu đc,khỉ hơn cả khỉ :x Chiều thứ 4 ta học lúc 5 h nhưng ko biết có học ko nữa,nếu ko học thì ta nt cho ngươi rùi ngươi gọi đt cho ta heng :* Hix,chết mất :x
 
he he
theo tớ thì Thảo chuyển thành
người ấy thường hay vuốt tóc tôi
toe toét khi thấy tôi cười (cho ra hẳn là bạn trai)
hoặc là
người ấy chuyên môn cắt tóc tôi
thở dài khi thấy tôi cười( cho hẳn ra là mẹ nhá)
đấy dễ hiểu hơn không???
tiếc thật hôm nay ấy gọi điện cho tớ mà tớ đang tính tiền trong siêu thị.
@Phanh
cái chữ kí của Phanh cũng ngộ nghĩnh ghê hi hi
tập yêu Pháp , tập yêu Phap
nghe như là hát nhạc Rap ấy
 
quên mất tớ chẳng hiểu sao dạo này kém ăn quá cứ nhìn thức ăn là muốn đổ đi.
có ai có cach nào để ăn được nhiều hơn không????
bất kể là ăn cái gì (mà người ăn được) . tớ không sợ béo đâu
hu hu
mấy hôm nay ngày nào cũng chỉ nuốt nổi một bữa. mà một bữa chẳng ra sao cả. mỗi một cái bichqui với một cốc caramen là giỏi lắm rồi.
mà bụng thì nó vẫn réo (vì nó không có cái gì hết)
hay là tại trời lạnh quà nhẩy????
 
:)) Phương hâm, sao ấy lại nghĩ đến mẹ tớ được? Đấy là 2 câu trong bài "Hai sắc hoa ti gôn", ko biết hả?

Nè, để tớ đoán bệnh cho ấy nhé? (Mà sao ko hỏi L Nhung? ;)) ) Nguyên văn lời của Phương chiều nay "Dạo này tớ ko hiểu sao kém ăn, chỉ toàn thấy buồn nôn thôi" :d Muốn chữa bệnh thì phải tìm ra nguyên căn bệnh trước Phương ạ :p Đùa thôi, tớ sợ nói tiếp ấy lại giận thì chết :d Tập thể dục đi, có khi tại ko chịu vận động đấy! Ấy có chơi sport gì ko thế?
 
Back
Bên trên