Lớp Anh đây!!!ai hoc lớp Anh nèo!!!!!!;)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hề hề, cái học bổng Sing này khó nhưng mà theo tớ thì không hợp lí, bởi vì học sau 4 năm mới vào đại học, thêm 4 năm đại học nứa, phí hoài tuổi xuân lắm, tuổi trẻ phải có ước mơ, hoài bãi, phải có thời gian thực hiên, thêm 1 năm trên ghế nhà trường là thêm 1 năm rách việc, toi cơm, theo tớ thì bạn MN dự định năm sau đi Anh là khôn vì có thể tốt nghiệp trước bạn Thanh 2 năm, hề hề, nhưng mà bạn Thanh yên tâm quá còn gì, về nhà khéo mang được mấy trăm thùng dầu, chia cho tớ 1 ít nhé
 
Tớ thì nghĩ khác, đối với học thì ko bao h là muộn, học càng nhiều càng tốt.... nhất là đi Sing như thế, bạn Thanh dự định thế là quá tuyệt.... như thế bạn Thanh có khả năng hòa nhập trước khi vào đại học, chững chạc hơn và như thế học Đh sẽ rất tốt.... bản thân tớ muốn hết lớp 12 đi... :) nhưng sợ lúc đấy đi ko nỡ chia tay bạn bè... ( ko có bọn lớp Tin mặt ngu :p)
 
còn 1 điều nữa... Anh chỉ mất 3 năm đại học nên tớ còn bớt được thời gian nhiều hơn cơ... ( quên mất còn 2 năm cao học... :D)
 
bác này vô duyên quá, đang bàn chuyện mà bác cữ xọ linh tinh.... :D
 
thôi, các bạn đi đâu cũng được nhưng mà có dầu để nấu ăn khỏi phải mua là ổn rồi, chưa kể bạn Hiền đi Phớp có khi còn cho mấy con gà Gô loa, bạn Như đi Đức mang về vài vại bia đen là đủ ăn rồi
 
nèo, để trả lwoif nhé, thực ra thì chi phí ăn ở nó lo, nhưng mình muốn đi chơi đâu thì cũng khó lắm đấy. Nó quản giống hệt một trại lính luôn. ..... khó lắm. Còn chi phí máy bay cũng ko phải đắt quá đâu. Nó sẽ cho đi chơi theo trường, lớp, hoặc muốn đi đâu weekend là phải có người bảo lãnh. Vé máy bay hình như chỉ đắt hơn đi sài gòn một chút. Giá cả em không rõ, cả 2 chị Minh à.

Bạn NGhĩa cứ nghĩ đến chuyện ăn uống không. Nhưng ở đó đau khổ lắm, chẳng có gì đâu. Sáng qua loa cái gì đấy, đến trưa: thịt gà rán.....................tối: thịt gà rán, ngày này qua ngày khác.

À, con Minh Phương: tao toàn lên lúc 6 giờ sáng, làm sao gặp được mày. Lên lớp thì mày cũng chẳng lói gì với tao câu nào. À, tuần này tao sẽ đi học nghiêm chỉnh, tin buồn cho chúng mày rồi. :D

Mọi ng hiểu sai rồi đó, em đây đi học kiểu này chắc chắn tốt nghiệp nhanh hơn mọi ng ở nhà đấy. Tại 2 năm tiền đại học chỉ cần học thêm 2-3 năm nữa thôi. Cũng ko nhiều nhặn gì đâu.
 
con PT sang đấy ko được chơi bời, đú đởn như ở bên này đâu nhá:nono:
kẻo mang tiếng học sinh Ziệt Nam:D :">
ặc...mà mày bảo ăn toàn thịt gà rán á..:D..có khi sau này gặp lại con PT...tao ko còn nhận ra mày nữa .....vì mày đã....gain weight :D hehe....


ah...quên:D...hum nay tao online luc 7h ma` cung ko thấy mày huhu:((..nhớ mày quá:D
 
mày chịu khó dạy sớm đi. Tao cũng lâu lâu ko gặp mày trên net rồi, 2 đứa mà gặp nhau chắc phải tranh thủ câu bài thui, mày nhở?Tao lên lúc 6 giờ cơ mà con này.

Tao không đú đâu, đú nó đuổi cho về nước tao lại chui vào cái trường nào đấy kiểu Phạm Hồng Thái thì chít tao à?
 
Từ 12h đêm đến 2h30 sáng có ai lên làm bạn với Minh Ngọc ko?? :(( cô đơn lắm.... :((
 
ớ, hôm qua tao lên có thấy ai đâu nhỉ, hay 2 con để invi thì thấy thế dog nào đc nhỉ
hôm nào cũng nhìn thấy bạn PT, tớ và bạn đều nở nụ cười thật tươi, hehe, mà hôm nay trông con PT khổ wa', đau ốm mà đứng ngòài nắng ko có mũ, tao định cho mày mượn cái mũ nhưng con An béo nó đang cầm để quạt nên ko nỡ , về đến nhà còn sống ko ??
 
:D...con PT.....nhớ mày quá đi thui:*....trên lớp chả có lúc nào..nói chuyện zới mày được :(...ah ..hum nay..cô Văn lớp mình giảng hay nhờ...Toàn Mỹ với Idắc :D....lại còn ko phải soạn bài nữa chứ hehe:D
 
2 giờ đêm nay tớ sẽ online làm bạn với MN nhé, hề hề, sáng nay với sáng hôm quá có thấy Thanh online đâu???
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
2 giờ đêm nay tớ sẽ online làm bạn với MN nhé, hề hề, sáng nay với sáng hôm quá có thấy Thanh online đâu???
học sáng mà ông online 2 h ah , bái phục đấy , có trí lắm .
 
Cảm ơn đã quá khen.... :mrgreen:
Tớ có mấý hôm xuyên đêm, 2, 3 h sáng đã là gì..... :D
 
xuyên đêm làm gì thế , nếu làm việc gì đó thì chắc tui cũng thức đc nhưng sợ kô còn sức đi học
 
nếu mà thức nhiều thì thành thói quen thôi, muốn ngủ cũng không ngủ nổi nhưng bạn Ngọc ơi, đêm nay cố viết ít thôi nhé, hại tim lắm, tổn thọ
 
ặc ặc, thằng Nghĩa nhại lời người yêu mới của tao đấy à... :mrgreen:
Mà lên cũng chưa chắc gặp bạn Nghĩa, vì từ giờ tớ ko câu bài ở HAO nữa đâu, chỉ online o MSN hoặc Ym thui :p, mà phải chuẩn bị mua cái đĩa Turbo Pascal để học... :)) ai bảo cấp 2 ko được học nên bi h phải chăm chỉ thôi... :D.... số mình khổ thật....
Mà sao người yêu mình dậy buồn ngủ thế ko biết....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên