Lỗi ở ai?

Nguyễn Bích Thủy
(puppy6)

New Member
Rỗi việc chả có gì làm vừa mới đọc được một câu chuyện kể về hai người bạn thân chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Thế rồi một ngày một trong hai người có người yêu. Từ đầu ba người đó rất hòa hợp hầu như đi đâu người bạn đó cũng rủ theo bạn mình đi dĩ nhiên là những dịp nào có thể đi được ;) :D Thế rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " ;) người bạn lại yêu người yêu của bạn mình. Và tệ hơn là trong khi người bạn hình như là đi thực tập thì người đó đã chiếm tình yêu của bạn mình :( Sau khi người bạn biết chuyện người đó đã chia tay với người yêu và đi đến một nơi thật xa ko bao giờ quay về :D Đọc chuyện đấy thấy người con trai lúc đầu cũng ko xuôi nhưng mà sau một thời gian cô đơn rồi người bạn lại quan tâm v.v.. và ko chỉ thế "he" còn tìm thấy ở người bạn một điều gì đó người yêu mình ko có :lol: Rồi tình cảm nảy nở giữa 2 người :D
Đọc cái chuyện đấy thấy đúng là đau tin bạn quá mà thành ra hai bàn tay trắng :mad: Mọi người thấy thế nào :confused: Ai có lỗi , ai là nạn nhân:confused:
 
:mrgreen: Đau cái gì, bà za` dạo này đa cảm nhỉ, đọc truyện tiểu thuyết mà cũng tin. Không viết éo le thế thì nó bán cho ai? :D. Anyway, nhỡ chuyện tay ba này có xảy ra thì cũng chả trách ai được, love just happens.
Bà za` cẩn thận cháu đấy nhé :lol: :lol:
 
Ơ hay cháu Linh :p chả đau quá chứ còn gì nữa :lol: mất người yêu vào tay bạn thân :D hehe đúng là phải tránh cháu ra thôi ko thì lại phải bỏ đi thì chít ;) :D
 
:rolleyes: Chuyện này có thật đối với nhóm bạn thân hồi cấp 2 của em. Chẳng là 3 đứa bọn em cùng chơi thân với 1 thằng và tất nhiên là thằng đấy cặp với con bạn cùng nhóm 3 đứa chúng em. Thế rồi có 1 thời gian, 2 đứa kia lạnh nhật với em, nghĩ rằng em và thằng kia vượt quá tình bạn, có nguy cơ cướp mất người yêu của con bạn em. hehehe giải thích mãi bọn nó mới tin. Sợ thật đấy. Con gái đa nghi qua':oops: Không phải em đa nghi đấu đấy. Em đang nói bọn bạn em cơ. thế rồi mọi chuyên tưởng suôn sẻ, ai ngờ con bạn thứ 2 trong nhóm cắp với thằng người yêu của con bạn thân ( nhóm có 3 người mà) đúng là chữ " ngờ" không đoán trước được. từ đó, thằng này chia tay vơi con bạn đấy để đi với con bạn kia. và tất nhiên không tránh khỏi việc rạn nứt tình bạn giữa 2 đứa chúng nó. Em thấy tiếc cho bọn nó quá. Bây giờ em vẫn chơi thân với cả 2 đứa nhưng mà ngồi nghe bọn nó bêu xấu nhau---> i have no idea :(
 
:rolleyes: Theo em thf chẳng ai có lỗi ở đây cả. tình cảm dến lúc nào thì ta biết lúc đó, đấy là do trái tim quyết định, không phải mình quyết định :mrgreen: Còn cảm thấy thoại mái thì chơi còn không thì thôi. Đơn giản mà;) ( Có phải mình nghĩ đời quá dơn giản thế không nhỉ)
 
:lol: em gái ơi dĩ nhiên chuyện này thì cũng chả trách ai được nhưng mà người nào lâm vào tình trạng như thế thì thật đáng buồn. Vừa mất bạn lại vừa mất người yêu. Mà thực ra nếu kiếm được người nào hợp thì cố mà giữ cho thật chặt, "trói" "ko cho chúng nó thoát" :D hehe để khỏi phải lo mất vào tay ai hết ;) Chị ko nhớ có đứa nào đấy đã từng tuyên bố "chả có nỗi đau gì bằng nỗi đau bị người bạn thân xỏ mũi :( Thà mất trong tay người khác còn hơn là mất trong tay bạn thân mình.Chính thế nên tao chả bao giờ thích hay yêu ai chung với bạn thân mình. Mà nếu có thì phải cách li hai người ra :lol: Ko tin bạn quá có ngày hối hận ;)"
Nhưng mà chị cũng chả lo đến cái đó :D vì trong cả lũ bọn bạn chị mỗi đứa thích một kiểu người khác nhau cho nên chắc là an toàn thôi ;)
 
He he ! chuyện bạn bè thích người yêu của nhau không phải là hiếm , cũng tương đối thường xuyên đấy .
"Theo em thf chẳng ai có lỗi ở đây cả. tình cảm dến lúc nào thì ta biết lúc đó, đấy là do trái tim quyết định, không phải mình quyết định Còn cảm thấy thoại mái thì chơi còn không thì thôi. Đơn giản mà ( Có phải mình nghĩ đời quá dơn giản thế không nhỉ)". Đúng là đơn giản quá đấy!
Để khẳng định ai có lỗi chẳng giúp ích gì , kẻ bị mất người yêu thì cho rằng bạn mình có lỗi , còn người bạn thì lại nghĩ rằng mình làm theo tiếng gọi của trái tim thì chẳng có gì là sai cả ---> Kết cục bi thảm - kẻ mất bạn , kẻ mất người yêu .
Các " huynh đệ " muốn tránh " tương tàn " trước khi hành động nên "cân đo" cho kỹ, xác định rõ tình cảm của mình là lâu dài hay chỉ là ý thích nhất thời . Điều này khó vì tình cảm tuân theo những quy luật phi toán học nên rất dễ dẫn đến tự ngụy biện với bản thân . Tình cảm muốn bền lâu phải qua thử thách " Thời gian như cơn gió sẽ thổi bùng lên đám lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ " ( câu này không chính xác lắm nhưng cũng tạm xài được ) . Thời gian và những sự việc trong đời sống hằng ngày sẽ chứng minh .
Những câu chuyện như thế này có kết cục không hay là thường do người trong cuộc ích kỷ , không có lập trường --->cay cú . Còn nếu như đó là một tình yêu chân chính thì không gì cản nổi cho dù đó có là ai đi chăng nữa , vấn đề còn lại chỉ còn là cách ứng xử như thế nào với người bạn thân kia thôi. ( Mấy em xem Huyền thoại mùa thu chưa? hoặc lúc nào rỗi rãi thì đọc truyện " Cây phong non trùm khăn đỏ " của Aitomatop , kết thúc hay lắm )
Túm lại tình yêu không phải là nồi cơm Thạch Sanh , khó mà tìm ra được một kết thúc có hậu nhưng hãy cố làm sao có được kết cục công bằng.
 
Dung la moi tinh tay ba luon de lam ran nut tinh ban ghe...chi vi cung yeu mot nguoi ma 2 nguoi ban than lai tro thanh ke thu hay khong choi voi nhau nua,,,dung la dieu dang tiec...Boi suy cho cung , lieu nguoi do co xung dang de 2 nguoi ban kia bo di tinh ban ma chi de co 1 TY khong biet no se keo dai duoc bao lau ( trong khi TB chac chan se la mai mai ).
Voi ca nguoi ma minh yeu do,,,mot khi da yeu ban minh,,sau do lai bo ban minh de yeu minh thi cung chang dang de minh yeu...boi no de bo ban minh,,,thi cung co luc no bo minh de yeu nguoi khac.
 
:eek: Ah`, tự dưng em nhớ đến 1 nhóm bạn của em nhưng không phải hội bọn em. Nhóm đấy có 3 đứa, chơi thân cực kỳ luôn và cũng là 3 đứa xinh nhất trường cấp 2 của em.Thế mà chẳng hiểu sao có 1 thằng cặp lần lượt với mỗi đứa trong nhóm. Như chuyện đùa ý nhưng mà không tin cũng phải tin vì nó là sự thật. thế mà bọn nó vận yêu được. Em chẳng hiểu bọn nó nghĩ gì nữa. Đời lắm cái mới lạ ghê:rolleyes:
Còn em nghĩ mất người yêu là 1 phần chứ mất bạn thân thì là việc của mình thôi. Người yêu mình cặp với bạn thân thì cũng khổng hẳn là lỗi ở nó. Mà suy đi nghĩ lại thì cọn bạn thân nào mà yêu thằng người yêu cũ của mình cũng đáng trách lắm nhỉ. tốt nhất mọi người không nên dính dáng đến người yêu của bạn mình nhất là của bạn thân ;)
 
Ôi, đúng là tình yêu không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ nhảy từ tim người này...sang tim người khác :D

Dính vào cũng mệt nhở ;):D
 
Mà khổ nó nhảy từ tim mình đến tim người nào cũng có thể chịu được chứ đến tim người bạn nối khố thì chắc là chết mất :( Mà kể cả mình yêu người yêu bạn mình chắc cũng chả thú vị gì đâu :D Mình ko nói ra thì mình lại đau khổ vì ngày nào cũng nhìn thấy người ấy với bạn mình. Vừa hạnh phúc cho bạn nhưng lại buồn cho mình thế chắc có mỗi một cách là đi đâu thật xa để khỏi phỉa trông thấy ;) Hi vọng thời gian sẽ giúp mình tìm được tình yêu mới :D của riêng mình ;) Wat do you think?:lol:
 
Chòi,cái này đúng là nhiều người gặp quá đi thui,bạn bè đó,thân quá hóa hại,hic,chắc kiểu này cũng phải giới hạn tình bạn mất thui
Có câu:"Lúc có người iu cũng là lúc mà mình không còn bạn bè",chả hiểu câu này đúng hay là sai nữa đây:(
 
Back
Bên trên