[Lịch triễn lãm] - "Những cánh cổng..." - Quách Phương Đông 15/10 đến 3/11

Nguyễn Khánh Linh
(NguyenKhanhLinh)

Thành viên danh dự
Georg Baselitz

Ấn phẩm đồ hoạ giai đoạn 1965-1992

Sau triển lãm tranh của Gerhard Richter là các tác phẩm của hoạ sỹ và nhà tạc tượng Georg Baselitz, một nghệ sỹ "cỡ lớn" của nền nghệ thuật đương đại Đức và quốc tế có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam.

Những mô típ đứng lộn đầu, những "bức tranh nghẹo cổ, lộn ngược" là những đặc trưng tranh của Baselitz từ năm 1969. Những đặc trưng đó làm cho các tác phẩm của ông có một dấu ấn riêng không thể pha trộn. Với sự thể hiện kiểu lộn ngược này Baselitz muốn làm cho người xem nhận thức được tính độc lập của nghệ thuật đối với hiện thực,từ đó nghệ thuật càng vươn tới những chân trời tự do phóng khoáng hơn.

Chính sự thay đổi cách nhìn sự vật của tác giả buộc người xem không chú ý tới mô típ của tác phẩm mà chú ý nhiều hơn đến sự phong phú về hình khối và mầu sắc. Tác giả thuộc trường phái "tân biểu hiện", ông rất mạnh tay trong việc sử dụng mầu sắc, hình khối và những tác phẩm của Baselitz đã ảnh hưởng mạnh mẽ, lâu dài đến nền mỹ thuật hiện đại ở nước Đức.

Viện Goethe Hà nội và Viện Quan hệ với nước ngoài (ifa) xin giới thiệu những ấn phẩm đồ hoạ chủ yếu của Baselitz giai đoạn 1965 - 1992.

Địa điểm: Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà nội
Thời gian: 1.-17.10.2004
Khai mạc: 18h00 - thứ sáu, 01.10.2004


Nguồn: http://www.goethe.de/so/han/vnpausst.htm#V6
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: [Lịch triễn lãm] - [To be update]

Nguyen Quang Huy

Chân dung

"Phụ nữ luôn chiếm vị trí trung tâm trong thế giới sáng tạo của tôi", Nguyễn Quang Huy nói rồi cười lớn. Dường như người hoạ sỹ này có một mối quan tâm đặc biệt dành cho những phụ nữ bí ẩn. Người xem có thể dễ dàng lạc trong những ánh mắt hớp hồn tựa như một thứ bùa mê của những bức chân dung kia, như thể những ánh nhìn đó xuất phát từ phía sau toile vẽ. Để rồi không thể không tự hỏi “Những người phụ nữ này là ai, chuyện đời của họ ra sao?”. Đó cũng chính là chủ đích của tác giả 33 tuổi này. Huy luôn muốn đặt ra những câu hỏi thay vì những lời giải đáp. Thành công vang dội của anh được ghi dấu khi các tác phẩm do anh sáng tác đã từng được vinh dự trưng bày tại Berlin, Paris và gần đây nhất là New York. Triển lãm 30 bức chân dung sơn dầu của Nguyễn Quang Huy sẽ được trưng bày tại Viện Goethe.

Thời gian: từ ngày 9.10 đến 21.10.04
Địa điểm: Viện Goethe tại Hà Nội, 56 Nguyễn Thái Học
Bế mạc: 18:00h ngày 21.10.04.


Nguồn: http://www.goethe.de/so/han/vnpausst.htm#V6
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: [Lịch triễn lãm] - [To be update]

Hành trình - Bước chuyển

Wolfgang Laib

Chính cách sử dụng đầy ngạo mạn những chất liệu thô ráp quý giá của tự nhiên - phấn hoa, sữa, sáp ong, đá cẩm thạch, gạo và xi gắn - đã tạo cho các tác phẩm của Wolfgang Laib nét độc đáo riêng có. Từng được đào tạo để trở thành một bác sỹ, khi khởi đầu sự nghiệp của mình, chàng thanh niên Wolfgang Laib sớm vỡ mộng trước nền khoa học và tính hợp lý theo kiểu phương Tây, do đó đã tìm đến với thuyết duy linh và triết lý phương Đông trong hành trình đi tìm lời giải đáp cho chính mình. Kể từ đó đến nay, ông luôn cố khai thác Cái Phi lý và Cái Không tưởng, đồng thời cố gắng tạo ra một cuộc Hành trình hay một Bước chuyển sang "một thế giới khác". Nhờ những nỗ lực đó, hiện nay ông đã được công nhận như một trong những nghệ sỹ hàng đầu của Đức với nhiều triển lãm ở Paris, New York và Tokyo.

Đây là lần đầu tiên Wolfgang Laib đến với Việt Nam theo lời mời của Viện Quan hệ Quốc tế và Viện Goethe tại Hà Nội. Người nghệ sỹ này sẽ tự tay bố trí sắp đặt các tác phẩm của mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và sẽ giải thích về những tác phẩm đó qua một hội thảo được tổ chức tại Viện Goethe.


Khai mạc; ngày 12.11.2004, 18:00
Địa điểm: Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội, 42 Yết Kiêu
Thời gian: 12.-30.11.2004


Nguồn: http://www.goethe.de/so/han/vnpausst.htm


Triển lãm sắp đặt “Hành trình – Bước chuyển” của Wolfgang Laib



Một trong những tác phẩm tuyệt diệu nhất đến từ châu Âu sẽ được tiếp tục giới thiệu với các bạn trong năm nay, đó chính là triển lãm sắp đặt của nghệ sĩ người Đức Wolfgang Laib. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Wolfgang Laib giới thiệu các tác phẩm rất đặc biệt của anh tại Việt nam nhờ sự giúp đỡ của Viện Goethe.

Nguyên liệu của triển lãm đều là các nguyên liệu thiên nhiên cao cấp cho cuộc sống sáng tạo, như sữa, gạo, phấn hoa, sáp ong, nhựa thông và đá cẩm thạch, mà từ đó nhà nghệ sĩ tạo ra triển lãm sắp đặt thiền của mình. Tất cả các tác phẩm của anh đều toát lên vẻ dung dị, tinh khiết và sự tĩnh lặng tập trung một cách đặc trưng.

Wolfgang Laib bắt đầu đi tìm một “thế giới khác” từ rất sớm, khi anh vỡ mộng với nền khoa học văn minh phương Tây (anh tốt nghiệp y khoa, nhưng không bao giờ làm bác sĩ) và tìm câu trả lời trong tôn giáo và triết học phương Đông. Từ đó anh luôn thử tìm tòi các không gian và lĩnh vực có liên quan tới lý trí thuần túy và tạo ra thành một hành trình tới một “thế giới khác”. Sự tìm tòi nghiên cứu của anh đã làm anh trở thành một nghệ sĩ có tên tuổi trên thế giới và đưa anh đi hết từ triển lãm này tới triển lãm khác ở nhiều nơi trên thế giới như Paris, New York, Tokyo, Milan, London vv..vv…

Wolfgang Laib sẽ đích thân tới làm triển lãm sắp đặt của mình tại trường Đại học Mỹ thuật Hà nội và sẽ chủ tọa một hội thảo tại Viện Goethe.

Thông tin về triển lãm:

Khai mạc: 18h00, thứ sáu, ngày 12.11.2004

Địa điểm: Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, 42 Yết Kiêu

Thời gian: 12. – 30.11.2004, hàng ngày từ 10h00 đến 18h00

Hội thảo với Wolfgang Laib: 18h00, thứ bảy, ngày 13.11.04, tại Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội




Thông tin chi tiết hơn xin liên hệ:

Phòng chương trình Viện Goethe Hà Nội
Tel.: 0084.4.734 2251
Fax: 0084.4.734 2254
Email: [email protected]
Homepage: www.goethe.de/hanoi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: [Lịch triễn lãm] - [To be update]

Truyền thống gặp gỡ Tương lai

Các nhà thiết kế thời trang trẻ từ Châu Á và Châu Âu hội tụ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Hai mươi nhà thiết kế đầy khát khao hoài bão đến từ các nước Châu Á và Châu Âu sẽ tụ họp tại Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ASEM. Qua hai cuộc hội thảo, họ sẽ có cơ hội trao đổi các ý tưởng thiết kế, giới thiệu các bộ sưu tập và thảo luận cơ hội hợp tác trong tương lai.

Theo lời mời của Viện Goethe, nhà nghiên cứu lịch sử thời trang Ingrid Loschek, từ thành phố Munich/Pforzheim sẽ chủ trì hai cuộc hội thảo. Giáo sư Loschek là tác giả của nhiều bài viết kinh điển về lý luận và lịch sử thời trang; đồng thời bà cũng từng tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu.


Trong số sáu nhà tạo mẫu Châu Âu, Claudia Hill là người gốc Berlin. Claudia còn đồng thời là một nghệ sỹ múa thành danh, do đó chị luôn khai thác ranh giới giữa thời trang và nghệ thuật qua những mẫu sáng tác đầy chủ đích. Hiện nay chị là một trong số những nhà thiết kế mẫu triển vọng nhất ở Đức. Cùng với các đồng nghiệp Âu-Á khác, Claudia sẽ lần đầu tiên giới thiệu các mẫu thiết kế của mình đến công chúng Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội


Hội thảo (vé mời)
Thời gian: 29./30.09.2004
Địa điểm: Viện Goethe tại Hà Nội


Biểu diễn thời trang
Thời gian: 20:00h ngày 30.9.2004
Địa điểm: L 'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội


Tại Thành phố Hồ Chí Minh:


Hội thảo (vé mời)
Thời gian: 07.10.2004
Địa điểm: Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh


Biểu diễn thời trang:
Thời gian : 20:00h ngày 07.10.2004
Địa điểm : Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh


Nguồn: http://www.goethe.de/so/han/vnpausst.htm#V6
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: [Lịch triễn lãm] - [To be update]

Lichtpiano - "Bản Piano Khai sáng"

Cuộc chạm trán kỳ thú giữa Âm thanh và Màu sắc
Người xem thì được nghe, còn người nghe thì lại được ngắm nhìn. Công chúng khán giả thường sửng sốt khi được tận mắt chứng kiến hoạ sỹ người Dresden Matthias Bolz và nghệ sỹ piano thành Berlin Volker Jaekel cùng hoà trộn hai loại hình nghệ thuật âm nhạc và hội họa thành một thể thống nhất- đó chính là "Bản Piano Khai sáng".

Người hoạ sỹ sử dụng phông sân khấu trắng và những nhạc cụ được che kín làm màn hình, trong lúc nghệ sỹ piano điều khiển cây đại dương cầm để tạo nên những âm thanh đa dạng bao gồm cả những cái có thể lẫn những cái không thể. Bản thân âm nhạc và những đường nét hội hoạ kia đều đã có thể là những tác phẩm hoàn thiện, tuy nhiên chỉ khi hai chất liệu đó ảnh hưởng và tương tác lẫn nhau thì mới có thể tạo nên nét duyên dáng đặc biệt và độc đáo đến thế.

Sáu bản nhạc dành cho piano được sáng tác trong phòng thu, tuy vậy chỉ có thể đạt đến sự hoàn thiện khi được biểu diễn trên sân khấu trong sự kết hợp với những nét vẽ kỳ thú- đen trắng có, sặc sỡ cũng có- mà họa sỹ Bolz chiếu lên màn hình sân khấu qua một máy chiếu.

Sân Viện Goethe sẽ trở thành không gian cho cuộc chạm trán độc đáo và ngoạn mục này của Âm thanh, Ánh sáng và Màu sắc!

Địa điểm: Sân trong của Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Thời gian: ngày 9/10 tháng 10 năm 2004, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
Vào cửa tự do!


Nguồn: http://www.goethe.de/so/han/vnpmusik.htm
 
Re: [Lịch triễn lãm] - [To be update]

Những cánh cổng … “ của Quách Đông Phương

Gần 800 bức ảnh đen trắng về những cánh cổng cổ đã nhuốm màu thời gian của họa sĩ Quách Đông PHương đã ra mắt công chúng hôm 15/10/2004 tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Triển lãm này không chỉ trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh cổng làng truyền thống gói gọn ở những làng cổ Hà Tây như một triễn lãm mới đây tại thị xã Hà Đông, “Những cánh cổng … “ còn đưa người xem làm quen với rất nhiều cánh cổng cổ ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và nhiều làng quê khác thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Vốn là một họa sĩ có cá tính với những bức tranh độc đáo mới lạ nên trước đây, nhiếp ảnh đơn thuần chỉ là cầu nối giúp Quách Đông Phương ghi lại những bức ảnh tư liệu để sáng tác. “Những cánh cổng…” cũng tình cờ đến với anh trong những lần đi chụp như thế. Thời gian ngắn sau đó, khi có dịp trở lại “chốn cũ”, Quóc Đông Phương đã không còn tìm thấy những cánh cổng đã hằn vết thời gian ấy. Trái tim nhạy cảm của người họa sĩ khiến anh cảm thấy nuối tiếc. Chính vì lẽ đó mà hơn bảy năm qua, ống kính của Quách Đông Phương đã có mặt khắp ngõ ngách Hà Nội, không chỉ ở nội thành mà cả ở ngoại thành để tìm ra cho được những vết tích của quá khứ, đang bị vùi lấp giữa không gian đô thị hiện tại. Với những cuộc đi như thế, Quách Đông Phương đã khám phá ra đằng sau những cánh cổng ấy là cả một đời sống văn hóa, những phong tục tập quán của người Việt và cả những câu chuyện rất đời rất cảm động. Với Quách Đông Phương thì mỗi chiếc cổng ẩn chứa một nét đẹp riêng, một dấu ấn riêng mà ấn tượng nhất và độc đáo nhất là cổng làng Cốc, huyện Ba Thá, tỉnh Hà Tây. Anh kể rằng rất may bên cạnh “mảnh hồn làng” này có một cây đa ngàn năm tuổi trùm lên bao bọc. Và nhờ có sự che chở đó mà không ai nỡ phá bỏ cổng làng và người dân nơi đây đã làm một con đường ngay cạnh để phục vụ cho nhu cầu đi lại của mọi người.

Qua ảnh của Quách Đông Phương người xưa cảm nhận được tình cảm trân trọng của tác giả về những nét đẹp giản dị gắn bó trong cuộc sống đời thường. Nếu không giữ gìn thì có lúc những di sản của tiền nhân chỉ còn có thể tìm thấy trong hoài niệm và may mắn hơn là trong những bức ảnh.

Triển lãm “Những cánh cổng…” của Quách Đông Phương sẽ kết thúc ngày 3/11/2004.

Tin tức, Thông tấn xã Việt Nam, số 1693, thứ Bảy, ngày 16/10/2004.​

* Chị Linh: chị nên thay đổi tên topic cho phù hợp với thông tin update.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng tôi xin chân trọng kính mời các bạn tới tham dự chương trình sau tại viện Goethe Hà Nội vào tối chủ nhật ngày 31.10.2004:

Lúc 18 giờ, triển lãm của các nghệ sĩ việt nam, Na-uy và Đức:

Magne Furuholmen
Olav Christopher Jenssen

Per Kleiva
Hans Petter Moland
Giang Nguyệt Ánh

Veronika Radulovic

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Quang Huy
Trương Tấn

Mette Tronvoll



và lúc 19 giờ là chương trình hòa nhạc của một ban nhạc đến từ Na-uy với

Magne Furuholmen (guitar, vocals)

Frode Lamøy (trống)

Martin Terefe (gitarre)

Chương trình này do Phòng nghệ thuật đương đại Na-uy tổ chức, nhân dịp chuyến thăm Hà Nội của Vua và hoàng hậu Na-uy. Đây là 2 chương trình văn hóa đặc sắc không thể bỏ qua. Rất đáng tiếc, vì nhiều lí do, chúng tôi không thể gửi giấy mời này sớm hơn tới các bạn.

Xin gửi các bạn lời chào thân ái.

Franz Xaver Augustin


Nguôn: Letter from GI
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên