hôm nay này, thi tập trung, các lớp khác thì làm Anh, còn riêng lớp tớ với lớp Địa thi môn chuyên, thế nên cũng hơi ức chế . Đang ngồi làm bài thì nghe thấy tiềng trống mà gịật thót tim, tại vì môn Anh bọn ấy chỉ làm 60 phút thôi, còn môn chuyên bọn tớ làm những 90 phút thế mà....khổ thân dân chuyên Sinh với dân chuyên Địa, bị nhiều thầy cô chê quá, thấy mà thương!
năm nay lớp 10 chơi cho thả phanh
năm sau lớp 11 có tháng 12 được nghỉ cơ mà, tha hồ vùng vẫy ngang dọc (tiện đây hỏi xem có ai có vé đi xem khai mạc Seagames không??ké với)
năm sau nữa, tức là năm lớp 12, chẳng còn gì cho ta phân tán vì người đã đi rồi, chắc là sẽ chú tâm vào học hành hơn
nhưng mà công nhận năm nay trôi qua nhanh thật đấy