Lý1 93-96, Những cô cậu ngày ấy giờ trông thế nào

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Ngày Họp lớp 25/05/2003, lâu lắm mới đông như vậy, gần 20 mống, choáng. Nhớ năm nào đi họp chỉ có 4 mống, buồn như chấu cắn.
Cảnh ngồi đợi trước cổng trường, lâu lắm mới lại được xôm tụ tại hàng mỳ chị Thủy.

Cuối cùng thì các bạn gái cũng đến. Lớp xem ra năm nay tụ tập đông khác thường. Bạn thử tưởng tượng, sau gần 10 năm ra trường, lớp đi được tận 20 mống, thử hỏi có lớp nào bằng lớp tôi :D
hehe3.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn lớp Văn, lớp Hòa nhìn lớp tớ tụ họp mà thèm phết nhỉ, thôi hôm nào lớp không họp thì đi chơi với lớp tớ cho vui :D

Loanh quanh chẳng biết đi đâu, thôi thì lại sang Đông Anh câu cá vậy, may ra mát trời.
Trời chủ nhật thật là êm dịu, xe cả bọn băng qua những cánh đồng ngào ngạt hương lúa đương vụ thu hoạch. Thật đẹp sao quê hương tôi!!!!! Lòng bâng khuân chợt nhớ đến câu thơ
"Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi
Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
Đêm phà dào dạt bến nước bình ca

22.jpg


1003.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đại bản doanh vẫn là chỗ cũ thôi. Các bạn gái thấy "hàng" con trai lớp tớ hơi bị ổn đấy chứ hả, hơn đứt lớp thằng Huy Anh nhờ :)

1000.jpg


hehe chắc ở kia có đôi nào đang ôm nhau

1001.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Những việc cần làm ngay :))

111.jpg


Thằng nào thích thanh tịnh hơn thì ngồi câu cá. Mẹ ngồi câu tập thể kiểu nào thì chắc chỉ có cá 45 cân nó mới cắn

1002.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhậu cái nhẩy :D, màn này vui đây
14.jpg


Lenh kenh cái nào, ơ anh buồn cười, hôm nay đe' o. chơi liếm bia thế đâu

17.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Những gương mặt ưu tú: 1. Phan Thế Duy: Thành viên này từng là cây bóng ném số 1 của ĐT Lý thời bóng ném còn hưng thịnh nhất, anh đã là một sát thủ trở thành nỗi khiếp sợ của mấy bọn con trai lìu tìu vớ vỉn như lớp Anh, lớp Văn... Khi được thầy Tôn hỏi: "Duy, anh đã cảm thấy hối hận về việc vi phạm kỉ luật chưa?" Anh đã có câu trả lời bất hủ sau: "Thưa thầy, để em.. nghĩ đã" :))
19.jpg


Đinh Xuân Hùng, bí thư lớp, chàng trai với biết bao nhiêu chuyện hiệp nghĩa trên giang hồ, từng sản sinh ra hàng ngàn bài thơ trong những lúc cao hứng, anh đặc biệt được mệnh danh là nhà "thơ điên", nổi tiếng với chùm thơ "tùy hứng Tây Thiên", đã từng được đọc trước trường :D. Ngoài ra, tài năng chơi bóng ném của anh cũng không đến nỗi nào

20.jpg


Trần Ngọc Linh (ngồi đầu), biệt danh "Linh đỉa": Chàng trai hào hoa (bên ngoài thôi) với mái tóc hất kiểu kiến trúc đã từng làm say đắm bao thiếu nữ nhẹ dạ, cả tin :)). Với vẻ mặt thanh tú đượm chút họ Sở này anh đã từng được tờ lá cải hoa học trò vứt lên trang nhất. Nhưng mà mặc mẹ, Linh đỉa của ngày hôm nay chứ không còn là Linh đỉa của ngày xưa nữa :)). Cuộc đời anh chỉ fốt đúng một lần khi trót lầm yêu lỡ dở cô nàng hoa khôi Chu Văn An, hậu quả là suýt nữa anh vứt cặp nhảy từ tầng 2 xuống sân trường chết cho rồi khi đọc xong bức thư, khiến chúng tôi lúc đó đều thốt lên :"Linh ơi chờ hẵng, cho tao cái máy tính, chờ hẵng cho tao cái kính" :D
hehe5.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Anh Đức : (Đức cận, người đang nhìn thẳng vào ống kính)Không lời nào có thể tả hết về con người anh, chàng trai luôn thích đú với cái máy tính. Đơn giản là vì anh không thể chấp nhận được ai đó mà lại có cái modem xịn hơn của anh ta, có cái soundcard hay hơn của anh ta.. Và niềm vui thích của bọn tôi hồi bé khi đến nhà anh là: có thể chơi ở nhà anh cả ngày không chán với biết bao nhiêu của ngon vật lạ. Anh cũng còn là chỗ dựa cho bao tâm hồn bạn gái yếu đuối muốn tâm sự, kể lể chuyện đời, đơn giản vì anh rất biết lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, rủ rỉ dù dì khiến chúng tôi không sao bì được với anh trong khoản đấy. Anh chính là Formal man trong lòng các bạn gái....
Ngoài ra ẩn hiện sau cặp kính cận là một giọng điệu kể chuyện cười có hạng của thế giới, lớp đi liên hoan sẽ không thể vui nếu thiếu anh, chính hàng loạt những tác phẩm trong Vườn cười tôi post đều lấy cảm hứng từ những câu truyện của anh...

15.jpg
 
Chả có ai đẹp trai cả, chán thế, k0 bằng lớp T1 (Khen lớp của Mèo ú đấy :D)

Nhìn lại lần nữa, thôi k0 đủ can đảm để... chê tiếp:)):)):))
 
Em muốn comment cái ảnh thứ 3 từ trên xuống, hì hì , hai anh trông lãng mạn đẹp đôi quá! Cây đàn ghi ta của đại đội ta này, tóc anh Tuấn bay phất phơ này, cánh đồng lúa chín vàng ươm này... nét mặt anh Tuấn có vẻ đầy ngọt ngào sung sướng (chắc tự hào về cô em ngồi sau), anh ngồi sau tuy cố tỏ vẻ cương nghị nhưng không giấu nổi sự bẽn lẽn! Cảnh vật đẹp như tranh! Chậc chậc...Mà đâu anh Huy Anh post ảnh lên xem có đúng như lời em linh khen không nào??
 
Cám ơn em :D

Tiếp: Nguyễn Xuân Nam: Chàng trai có đôi mắt "Trung Úy xanh lơ", truyện xưa kể rằng có 2 chị em sinh đôi nhà nọ, lớn lên học lớp 10T2 Am, một trong 2 cô đã từng chết đứ đừ anh chàng có mái tóc hơi quăn và có đôi mắt xanh lơ nhìn mơ màng, vâng, không ai khác đó chính là Xuân Nam nhà ta, chàng trai có đức tính hiền hòa, và chu đáo nhất L93-96.
Nếu bạn đến nhà từng phụ huynh một và hỏi những ông bố bà mẹ lớp tôi rằng, họ muốn con mình chơi với ai nhất, có một câu trả lời cũng giống nhau cả thôi: Xuân Nam chứ còn ai vào đây. Trong 3 chàng Xuân lớp Lý: Xuân Nam, Xuân Sơn, Xuân Hùng, thì Xuân Nam là chàng trai được các bạn gái ngưỡng mộ nhất, anh cao ráo, đẹp trai (thời trai trẻ cỡ nhất nhì lớp Lý), tính nghệ sỹ pha chút quan tâm lo lắng, luôn thấu hiểu mọi nguời (không riêng gì đối với chị em). Thời trai trẻ tôi đã cùng Xuân Nam có thú chơi máy bay mô hình, và Xuân Nam và Tống Tuấn đặc biệt được biệt được biết đến với tiếng xấu là 2 tên holigan bóng ném đã từng chế tạo khinh khí cầu đốt pháo bay đầy nhà tập khiến đội bạn không chơi bóng ném được nữa, một thằng lớp tôi vì vụ này mà suýt nữa bị đuổi học :D
2.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con trai lớp Lý nổi tiếng về đoàn kết! Bao nhiêu năm rồi mà cũng chẳng thay đổi!
Nhớ ngày xưa! Tuấn nhỉ! :D Hồi đấy lớp Toán bọn tao chia đàn xẻ nghé, mỗi đứa một ngả chăm chỉ đạp xe hàng ngày "Anh yêu em đến chừng nào có thể..." làm sao được như con trai lớp mày lúc nào cũng ngồi hàng chị Thủy đồng ca bài Năm anh em trên một chiếc xe tăng! Kính phục lắm! :D
 
Lớp các cậu đi chơi vui quá nhỉ, lần sau đi rủ tớ với nhé.

Hì hì. :rolleyes:
 
Ối giời ơi, công nhận nhìn thấy lớp Lý đi chơi khoái thật. Lớp tớ năm nào 20/11 cũng chỉ tụ họp được khoảng 10 mống. mà toàn gương mặt quen thuộc. (Năm vừa rồi chắc còn 9 mống vì mình đi mất rồi:D).Hu hu, chán quá!
By the way, xem ảnh chỉ nhận ra mỗi Tống Tuấn với Duy "lươn". He he he, sorry Duy. A, với lại Đinh Xuân Hùng. Còn Đức cận thì đúng là vô cùng khác lạ. Đụng nhau ngoài đường chắc là choảng nhau luôn mất. Trông già kinh dị. Ngày xưa mặt mũi ngon hơn nhiều.:mrgreen:, Linh đỉa thì ha ha ha ha, trông như chủ cửa hàng bia, béo tốt không ngờ.(Hỏi nhỏ Tuấn 1 cái là Linh bây giờ làm gì thế nhỉ?)
Còn mấy bạn gái của lớp Lý chẳng thấy đâu cả. Có 1 cái rõ ràng thì chú chính giữa lại bịt mặt. Có 1 bạn nằm ngồi rất vô tư là ai thế nhỉ? Nhớ mãi không ra. Bạn Tuấn chú thích thêm để tớ nhận diện bạn cũ 1 cái. Tks a lot. Anyway, lớp Lý hay thật! ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê Tùng Tươi xuất hiện hả? Đã xem có cái đàn nào cho tao chưa cu?
Đề nghị Tuấn sốt giới thiệu thêm về người khổng lồ của chúng ta : đó là anh Quân béo.....(tao gửi ảnh của nó cho mày chưa?)

PS : Mày tả Linh đỉa thế thì lúc gặp nó uýnh cho bỏ mịa...
 
Tiếp theo.. siêu lợn Quân béo... vẫn phong độ ...nụ cười luôn rạng rỡ trên môi (mỗi tội không hiểu cười vì lý do gì?). Quân hiện nay đang công tác ở một công ty đa quốc gia, đa dịch vụ, và anh có thể làm việc ở mọi vị trí... (trích dẫn theo lời của anh). Thực ra thì các bạn đến bây giờ vẫn thắc mắc tên cơ quan anh đang công tác là gì ?
Trộm vía nom anh vẫn khoẻ như thuở nào...

quanbeo.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đm, lâu lắm mới vào thăm lại chúng mày, thế tình hình năm nay họp lớp thế đíu nào chẳng có ảnh ọt gì hết thẩy nhỉ.
Thằng nào có vợ có con post hết ảnh lên đây cho anh em ngó mặt thằng cu con đĩ cái chứ...
 
Mọi người ơi, cho em hỏi anh Duy là cái anh nào vậy cà. Em chả bít anh ấy. Anh Tống Minh Tuấn phải chỉ rõ ra chứ nhỉ?
 
Back
Bên trên