Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đừng hỏi nữa. Đọc lại mấy dòng trên đi, người yêu DH siêu bựa.Nguyễn Hùng đã viết:++....D.Hưng có người iu rùi àh....ai thía
) Mày thích nghe thì thứ 2 chịu khó lượn lên lớp sớm tao kể cho mà nghe ) Nghe xong có làm sao thì tao cũng ko chịu trách nhiệm đâu đấy )Nguyễn Ngọc Anh đã viết:Có chuyện gì mà tớ vẫn chưa biết, phiền Vân Anh cho tớ biết được không, chỉ tớ là chưa biết thui, làm ơn cho tớ được biết được không.
Cảm ơn trước nha.
Điên à?. Mày làm ơn ngậm miệng lại giùm tao được ko? Dám nói bạn tao "bất lực" à? Xin lỗi nhé, dù nó có "bất lực" nó cũng ko thèm mày đâu. Chả nhẽ mày ko biết ngượng là gì à?Hồ Bích Ngọc đã viết:Sao Quân biết là đúng 9/10?
Riêng Quân thì đây chịu, không kiểm tra được!
mọi người không biết thật à??????????????Phùng Anh Quân đã viết:Ak ak, đang đoán già đoán non, hóa ra chuyện là thế à ))
Chúc mừng bác Duy Hưng =D> =D>, em nào tốt số thế nhảy :>
Hôm nay ông TD quá đáng wa', chuyện vớ vẩn mà ........
Công nhận :|:|:| Nóng 3 tiết đầu thôi, tiết 4 mát lém, riêng lúc về thì sướng :| Hít khói, thơm vãi 8-| 8-} 8-} / :| :|Hôm nay vãi nóng, cả trong lẫn ngoài :|
Ngọc, sau dấu chấm "." và phẩy "," cũng như : ; ... thì phải cách 1 cái Quy tắc chuẩn đấy :> :> .ông Hùng như buối,làm tôi tìm suốt cả chiều.Đau hết cả bụng...
Mà chuyện chú Râu bắt đầu đến hồi nhạy cảm roài đây.Chẹp,bậy wá.
Đúng rồi, tương lai VN đang trông đợi vào Ngài - Hồ Bích Ngọc, nực cười quá đi mất. Mà mày cũng đọc kĩ lại đi, câu đấy tao đang nói đứa khác chứ ko phải mày, mày ko xứng làm "người yêu" thằng Râu đâu. Mà từ khi sinh ra đến giwof tao mới gặp người nói điêu như mày lần đầu: chả nhẽ tao lại đi kể với thằng Quân là mày bảo bọn con gái là mày đá nó à? Đáng thương thay cho Quân ái.Hồ Bích Ngọc đã viết:Có người nói lớp này có người xấu giả dạng người tốt, mà chẳng biết chính mình lại là người xấu. Thật là đau xót! (sao nguyên lời cô Văn đấy).
Tương lai VN sẽ ra sao khi có những đứa như thế nhỉ. Cũng may là từ khi mình sinh ra đến giờ mới gặp đứa như thế lần đầu!