Phòng nào mà chả được, vấn đề đoàn kết được hay ko là tùy vào ông/bà giám thị kia kìa. Tinh thần lớn mấy mà có người lang thang với cây bút đỏ là ko ổn tẹo nào
Kinh nghiệm lần trước cho thấy người trông thi Lý thực sự rất mân !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ko cục cựa vào đâu, cứ hơi quay dù có là 1 độ thôi thì "e hèm" ngay
Ngày mai và ngày kia tất cả cùng sống nhé !!!
Nhưng nói cho cùng lớp mình làm bài thi Anh hết sức tập thể và đoàn kết lắm !!!
Dự đoán ít là sự thật lắm
Ai đoán được chữ ngờ trên đời
Học kì trước tớ ung dung điểm toán là tám, ai dè ...................................hix hix, nhắc lại còn buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng chúc cả lớp điểm thật cao !!! (Trên 8 văn và 9 các môn còn lại)
Tao phải cố gắng húp mấy thùng mỡ mới được , nhưng mà bài văn của tao 7 còn thoi thóp , đoạn văn viết hay nhưng mà bài làm văn thì :-s , chẳng hiểu sao càng ngày văn mình càng ngắc gọn xúc tích , tình hình là vỡ mồm rồi :-s .
To A Bao: ko chắc lắm nhưng hơn một nửa là chắc 100% (sách mà lị) ). Còn Văn thì vô tư đi, cũng phải 7,8. Tao làm được 7 trang => mỗi trang 1 điểm + 1 điểm công chép => 8 điểm là ít.
Ui, đổi làm gì, cứ để đấy, giữ lại một kỉ niệm !!! >-
Mà ai chả biết lớp 10L2 có đủ một bộ bài tú lơ khơ rồi mà (52 cây = 52 nhân).
13 bộ bài là đủ cho cả lớp choi rất vui
Thi xong đặt mua 13 bộ bài nhé.