Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Bạn quá khen
K câu thì làm sao mà so sánh đc. với mấy lớp Anh
Nhỉ
 
đợi mãi chả thấy đứa nào online để chat thôi thì lên đây câu bài cho vui vậy:))
 
L2 lên đây chat có phải tiện k
Lớp khác thì còn phải nhìn trc' ngó sau
Chứ nhà mình thì muốn làm j chả đc.
 
H đấy đến nhà cô thì bao h mới về
Mà cũng phải xem cô có nhà k chứ
tầm chiều đi chơi rồi 5 6h về nhà là đẹp tối đi ca 2 với ai cũng được
các chú ko nên câu lộ liễu quá ko Mod nó vào dẹp topic đấy
 
topic lớp anh dẹp lên dẹp xuống chục lần, mỗi lần hồi sinh là 1 lần cách mạng, không seo đâu
 
Chẹp , hum nay về quê , ko ngờ bạn Dung cũng câu hộ mình lên 1 sao :)) Xúc động quá :)) Cảm ơn bạn Dung nhiều ...
Hé hé , về lại tp lớp vui quá ...

Nói chung vấn đề đi chơi bàn bạc đến đâu rồi ?
 
@ T : hôm nay lúc trưa tưởng phải ở lại nên cũng định chạy ra hàng net ... Nhưng tình hình là đi nửa km ko thấy bóng hàng net nào luôn :d Nhưng mà mua được pháo hay phết :))

@ HP : mày ko sợ bạn Đào Trang ghen ah ?
 
Ấy, Bạn Đào Trang của tóe là số 1, ai mà chẳng biết, (bạn Trang nhảy), cần gi phải thanh minh nữa.Thùy Trang is number one
 
Kinh , khiếp , ghê . Lớp ta dạo này ăn gì , mà đứa nào cũng xổ ra 1 tràng TA thế ? Từ bạn T đến thằng HP :-?
Mà hôm nay bọn mày câu kinh thật , được bốn mấy bài rồi đấy =D> Thế mới xứng mặt L2 chứ :))
 
cố lên nào mai là tết rồi ... các pác cố hoàn thành chỉ tiêu đi
 
Mai mới 29 ... tối mai mới là Tết [-( nhưng hoàn thành càng sớm càng tốt , rồi hoàn thành xong đi ăn chơi phè phỡn , ngủ luôn mấy ngày . Nghe nói năm nay ngày 1 tháng giêng là khai bút tốt nhất . Có hai khoản thời gian tốt là từ 5h --> 7 h sáng và 11 AM --> 1 PM . Còn ngày 4 là ngày tốt cho nhập học =D> nhưng nghỉ thêm 1 ngày như trường mình thì còn tốt hơn ....
 
Chán quá , nêm trong thì là bài thứ 925 , nhưng bên ngoài lại có 974 bài trả lời :( Nên tao cố câu thêm 1 bài nữa để đạt được 975 trên cả 2 phương diện luôn :)) Mặc dù là kiểu poz 2 bài liên tiếp => mặt dày , nhưng tao vì ham thành tích nên vẫn cố poz =D> Hôm nay 29 rồi , bọn mày cố gắng thu dọn nhà cửa + chuẩn bị khai bút đầu xuân cho tử tế :))
 
Tình yêu như Chó với Mèo, Yêu nhau một lúc Mèo trèo lên cây. Chó nhìn cặp mắt thơ ngây, Dậm chân xuống đất: mẹ mày xuống không? Mèo cười đồ Chó lắm lông, Bố đếch xuống đấy, đồ không biết trèo! Chó ta nhìn thẳng mắt Mèo, Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi! Chả may ngã xuống thì toi, Chó ta lầm bẩm, thế thôi kệ mày. Chả thèm cái đồ mặt dày, Gọi thì chả xuống thế này thì thôi. Dại gì cố đấm ăn xôi, Nhỡ đâu ngã xuống, thôi rồi đời trai! ....Chúc mọi người ăn Tết Bính Tuất vui vẻ.!!!
 
bạn Ngọc zê` rùi à?tp lớp kiểu j` cũng sẽ được trên 1000 bài thui.N câu bài khủng lắm.
@ HP:mày đừng có tưởng rằng bạn ĐTT của mày là nhất nhá.Đây ngứa mắt lắm.ĐTT của mày thường thôi(nói thế thôi nếu nhỡ xúc phạm bạn HP thì tha tui nha):))
 
Mỗi chúng ta là một miền xác định,
Sống trên đời như một số tự nhiên
Đã lắm khi đường thẳng lại hoá xiên,
Tình ta đó biến thiên theo hàm số
Đời là thế như một câu tính đố,
Nhíu chau mày lắm lúc nghĩ không ra
Lòng chúng ta như một góc an-pha,
Tan, sin, cos, không thể tính ra được
------------- bai thơ này mày kiếm đâu ra thế sơn
 
Back
Bên trên