Bà GDCD của các em năm nay là ai thế? Nhớ hồi lớp 10, bà GDCD lớp mình bị trêu đến phát khóc rồi chạy ra khỏi lớp... Ui, thấy thương cô quá ... Chúng con xin lỗi cô... :|
Ôi , làm sao để có được giáo viên như thế cơ chứ , tiết nào muốn nghỉ học CD để ôn tin thì làm cho cô phát khóc để ngủ hay làm mấy ván
Cô CD HKI của bọn em là cô Mỹ , cô thứ 2 mới dạy 1 buổi nên chưa biết tên ..
@ Nam : hôm nay có vụ hay cực , baby Kường chơi bi-a bị thua , mất cả quần , lên trễ mấy chục phút vì phải gỡ lại ~> để lấy lại cáiquafan mà mặc ) Giáo viên lớp ta cũng tinh tế thế )
Chán quá , tết này có đứa nào có trò gì hay hay ko ? Ngồi nhà còn chán hơn học Tin với CD ~~"
@ Nam : học KL có vất vả ko ? Nghe nói sân trường ấy bé đến nổi tập thể dục cũng phải ra ngoài tập ah ? :|
Thương tập một
Hôm nay đi hội chợ , chán gần chết , toàn khuân về mấy thứ điên điên ( Chiều đi tiếp :| Tết gì mà chả có gì vui . Định nhân tiện đi tia mấy anh đẹp zai :x không ngờ anh đẹp trai không thấy mà toàn mấy lão mặt mũi đàn độn ( (
Ai đẹp trai xinh liên hệ Ít ra cũng phải như bạn T lớp mình :x
Chuyện , bạn bè tốt mà nại >- ( Tuấn : bao giờ kiểm tra hóa nhớ ném bài lên đây đấy nhớ ) , hiếm đâu có bạn bè tốt kiểu thế này được lắm
Hôm nay đi tiêu mất tổng cộng hai đứa hơn 800 chẳng vì lí do gì cả . Nói chung ko mua được cái gì hoành tráng , cũng không gặp được anh nào đẹp zai ( dù đã chia ra đi thành 2 đợt sáng - chiều ) .
KL : bọn đẹp trai sẽ không đi hội chợ . Rút kinh nghiệm năm sau đỡ đi (
Tao xin lỗi nói thiếu , ngoài mấy thành phần đẹp trai nên ko đi ra thì còn thành phần mặt dày nữa cũng không đi . Mà theo đánh giá sơ bộ khách quan của tao thì mày thuộc thành phần tao mới bổ xung . Chia buồn )
Bạn Nam trông thế mà thù dai ... Thù dai là không tốt đâu ) Có thù thì phải trả ( xông ra đánh bạn T một trận > ) chứ cứ thù không thôi thì có ích gì ...
@ T : có gì khó hiểu đâu . Khi mà 2 đứa muốn câu bài gặp nhau thì nó sẽ ra như thế )
Không sao :-j , còn ngày mai )
Bây giờ phải dụ bạn Đào bái đường ... kết nghĩa chị em với thằng Hoàng P . Mình cứ :
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
.... giao bái ^^
là được . Coi như cái " ... " đấy là chị em , nhưng ý nghĩa thật thì ai mà chả biết rồi > Thảo nào hôm nay bạn Đào mặc áo đỏ , hóa ra là để dễ dàng .... thành thân . Cũng tại chú Vũ với chú Bái xen vào chuyện hai bạn í nhiều quá nên các bạn í ngại [-( lần sau các chú nên để các bạn í tự nhiên )