Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tao nhìn mặt cái em mà thèng tống thích roài :))
Nhầu lém, trông chả có tí chất ô mai mơ j` cả :D
 
Ặc
Hy vọng bà lên chúc đc. 1 câu rùi k bỏ topic lun
Tg? T2thi lý rùi
Mà thấy bảo đề dễ mà
Bạn Phương có thik con nào đâu
Nó thik thằng Bái mừ
 
:)) Bắt quả tang bác Nam nghe tai này sang tai nọ , người yêu em là bạn Đào Thùy Trang tất nhiên là duyên dáng chứ làm sao để bị bạn Phạm Đức Anh nói là *Nhầu* được ...
 
Ặc chú thik nói gì thì nói
Hum nay học cái gì nhỉ
nghe như kĩ năng sống
Nhức đầu wa'
 
Uh
Bi h thầy Điện đang đọc diễn văn
Nghe chán wa'
Phải ra net ngồi
 
Nick bạn Hoàng Nam là gì cho tớ add?
(mình câu bài lố bịch quá!)..............:))
 
Đúng rồi , nick bác Nam là gì nói cho bạn Nga để bạn ấy tìm hiểu < tiện mình add luôn :D >
 
Nick tui
I hệt nick trên HAO : mrnamhd
Hum nay kinh wa'
Cả nhóm 05-08 ngồi ăn vạ giữa sân bóng rổ :))
 
Óe!Cả nhóm 05-08 ngồi ăn vạ giữa sân bóng rổ là sao?????
Mà tìm hiểu gì đâu!chỉ là khi nào có bài lý khó thì địa chỉ lý 2 vẫn là đáng tin cậy nhất! :D :))
 
úi bạn Thu Nga là dân NTT à :>
cái áo đồng phục lớp :D
 
mrnamhd = Mr Nam handsome đẹp trai
Là sự kết hợp tinh tế và tuyệt vời giữa tiếng Tây và tiếng Ta , bravo bác Nam , thế mới xứng tầm chuyên Lý , nói đến đâu , sâu xa đến đấy ( đề nghị riêng với chữ d thì bà con hiểu là đẹp trai chứ đừng hiểu là dẹp trai )
 
Sợ chú wa'
Thế nào cũng diễn đc.
Mà hum wa co' 10 thằng L2 vào hội trg` tao chả thấy thằng nào có vé cả
Thế thì tao mua vé làm gì :((
 
Mua vé để ủng hộ trường , quả nhiên xứng tầm lớp phó Lý 2 ( cũng ko nhớ là lớp phó gì :") ) , yêu trường đến thế là cùng .
Cơ bản là nghỉ mấy hôm ko biết làm trò gì ở nhà , net mãi cũng chán , mà ko net thì còn chán hơn :((

~~~~

* Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau . *

Hay ko >:-D< , tìm mỏi mắt mới thấy một câu có ý nghĩa ^o^
 
Back
Bên trên