Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đem theo lưới oánh cá, gom cả lũ lại, kêu trong vòng 1 tháng mỗi đứa ko có đc 300 bài thì cho xuống hồ GIẢNG VÕ :))
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
bọn L205-08 này lạc hậu nhờ(:|


Sao mà bít được , vào năm chắc đông hưn :)
K nên nói đàn em thế
Năm ngoái , em vào 04-07 , đầu năm, thấy TOPIC Lý 2 cũng toàn lớp khac' vào buôn, có thấy nhân Lý 2 wai' đâu ;;)
 
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Đêk thấy đứa nào Lí 2 vào cả , chẳng lẽ hôm tập trung ko có đến 1 đứa phổ biến cho bọn nó biết chỗ này sao :confused:

Có tớ Lý 2 này
Đại diện cũng được
Mới vào năm đã wen ai đâu mà jới thiệu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hố hố hố , hôm nay một bạn tốt bụng và chăm chỉ quyết định viết nhật ký lớp , đứa nào có ý kiến thì nói nhớ , mai tớ viết đấy ( hôm nay định viết nhưng lười quá ) , mà cá là đến tối mai vẫn chưa có ý kiến gì đâu mà , bọn này lười ngang mình là ít [-(
Hé hé ^o^
( mà có khi lúc nào có hứng mới viết được ấy chứ --___-- )
 
Oài
Thế hả
Mấy hum nay k tập cùng lớp nên k biết :)
Nhưng mà bọn con zai thế nào , có đồng ý k :D
Chỉ con gái thui thì ít người ---> chan' lém :)
 
Ầy , bắt quả tang trốn thực hiện nghĩa vụ nhớ , phạt 5k he he
Con gái ko ít , đông lắm , độ gần 20 đứa là ít , nhưng may sao trong số đó có bạn Uyên trốn đi tập :-" , bạn Bí thư và một vài bạn khác đi tham gia Tuyển nên hơi ít ^^" ( bắt quả tang bạn My và bạn Huy lớp trưởng có tình ý nhớ , cả bạn Hải Hà và bạn Quế Anh nữa hố hố _ thông tin vỉa hè chính xác 100% )
Còn bọn con zai thì .... TT.TT ... hãy nên hi vọng là trong suốt 3 năm , bọn nó sẽ ốm liên tục đi , con trai lớp này .... ^o^ ko dám nói
 
Tớ k trốn tập :)
Tớ tập để đi dự hội thao cái j` j` đó 8-}
Phải tập cả sáng cả chiều ;;)
 
Chậc , vậy mà tưởng sắp lời được 5k ( hố hố hố ) TT.TT
Nhưng thông tin về 2 đôi mới của lớp ta là chính xác 100% ;;) . Nói chung vào trong năm , lớp ta cứ chuẩn bị tinh thần làm đám cưới cho bạn lớp trưởng và * lớp trưởng phu nhân * ( đôi kia tính sau :-> )
Ai có ý kiến gì thì giơ tay góp ý , ko có thì thôi
@ all : sao lớp ta trên 4rum vắng thế ? Ko lẽ có mỗi 2 bạn ah ? ~"~ , kiểu này lại phải đi freelancer để giải tỏa bức xúc thôi ..... Bọn mày đâu hết cả rồi ..... Bớ bớ ... * kêu gào thảm thiết *
 
My với Sêp á
Sếp trông thê mà kinh nhỉ ~~~~~> :D
New couple !!!! :x
 
Khì, có chắc 2 đứa bọn nó thích nhau ko, Ngọc đi rình xem bọn nó có hay hẹn hò nhau ra hồ GV ăn cháo lưỡi đi :D, nếu đúng thì mệnh đề mới đc chấp nhận :D
 
Oài
Bạn Sơn này đi tuyên truyền từ " cháo lưỡi " đấy à
Kinh wa'
 
Đó là bằng chứng hùng hồn nhất chứng minh cho tình cảm 2 đứa chúng nó :D
 
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Khì, có chắc 2 đứa bọn nó thích nhau ko, Ngọc đi rình xem bọn nó có hay hẹn hò nhau ra hồ GV ăn cháo lưỡi đi :D, nếu đúng thì mệnh đề mới đc chấp nhận :D

Chậc , bạn Sơn coi vậy mà có lúc * lạc hậu * quá ( hí hí , xin lỗi nhá :"> ) . Bọn nó cần gì ra hồ GV hẹn hò , ngang nhiên .... ( làm việc ấy ) ngay giữa chỗ tập trung của lớp ấy chứ :cool: ( còn làm việc ấy là cái gì thì có Thánh mới biết được ) ;;)

Nói qua một số * bằng chứng * cho bạn Uyên với bạn Sơn nhá :

* Sếp đội mũ có chữ * My xinh * ( đối diện là dòng chữ Bộ Đội Cụ Hồ _ khiếp , coi bạn My ngang các đồng chí mới chết chứ ) _ tương truyền dòng chữ My xinh là do chính Sếp phu nhân viết :-"

* Sếp với bạn My thường xuyên ngồi cạnh nhau trên ghế đá ( vị trí cạnh sếp bình thường chỉ có mấy đồng chí mốt hai mới được ngồi , đứa nào ngồi vào bị đánh chết , đá ra ngay b-) )

* Với ng` khác ( những thành viên gương mẫu của lớp Lý 2 ) , vào hàng muộn 5 ph là bị Sếp méc các đồng chí , riêng bạn My bùng cả buổi tập ngồi chơi xơi nước ở Căng tin , Sếp vẫn thản nhiên ko nói gì

Đấy đấy , còn chưa kể những bằng chứng khác mà phải chứng kiến mới hiểu được ( ví dụ hai ng` nhìn nhau bằng ánh mắt :x chẳng hạn ) ....

^^' Viết đến thế thôi , tớ đi học thêm đây , hú hú . Tối sẽ viết Nhật Ký lớp sau ......
 
Ờ, coi bộ Ngọc soi kinh vãi , các hiện tượng đó cũng tương tự mình hồi trước, chắc là đúng rồi,;;), nhưng 2 bạn đó có đẹp đôi ko, ý Sơn là sếp trưởng có đẹp zai ko và sếp trưởng phu nhân có xinh ko ý ;;),
À còn câu hỏi nữa : các bạn thấy bọn nó nắm tay nhau hay khóac vai nhau hay thậm chí là hun nhau ( má hay mui cũng đc ) chưa :D
 
Bạn Lý trưởng và bạn My , dung nhan ra sao thì bây giờ chưa xét vội ( nói gì thất thố bọn nó đánh cho một trận tan tác :-< ... _ để hôm nào scan ảnh lớp lên rồi upload cho các bạn * tự đánh giá * ) . Nói trước , lớp trưởng phu nhân có xinh thì cũng ko đến lượt bạn Sơn đấu ^^" , bạn Sơn định * sờ * vào là có chiện ngay đấy :))

Còn việc * hun * thì ... đồng chí Sơn vội vàng quá , ko tốt , ko tốt . Đứng trong hàng ngũ của Đảng thì chúng ta phải coi tập thể là trên hết . Sếp với bạn My có * hun * thì cũng phải chọn chỗ nào kín kín , ví dụ như WC chẳng hạn ( còn WC nam hay nữ thì ... đố biết , hé hé ) để hun ... Mà các bạn ấy làm việc tế nhị thế , bọn tớ tìm hiểu làm gì .... :-"

Nắm tay thì rồi , khoác vai thì chưa biết , còn tình ý thì chắc 100%

----------------------------------------

Lòng vòng đôi co đủ rồi ( nói Nhảm đủ rồi ) , giờ đi vào vấn đề chính là viết Nhật Ký lớp ( công nhận mình chăm quá hố hố )

-----------------------------------------

Nhật ký Lý 2 ( 05-08 )
Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2005

Quả thật nhà trường tỏ ra vô cùng * ưu ái * đối với lớp ta khi thay vì cử đến 1 đồng chí 3 sao theo trình tự vốn có thì lại gửi cho lớp một lão 4 sao .. í lộn .. đồng chí . E hèm , quả đúng như cổ nhân có nói " chức càng cao , nhiều sao , càng mấu " , đồng chí Xuân Bắc 4 sao hôm nay đã chứng tỏ một bản lĩnh * XX_men * hơn hẳn đồng chí Tuấn Anh và đồng chí gì gì đấy hôm trước . Khiến cho lớp ta ngoan lại càng thêm ngoan , hiền lại càng thêm hiền , tập đẹp lại càng thêm đẹp ( hơn cả bọn Tuyển ấy chứ :> ) . Chỉ có điều , hình như trình độ của đồng chí Bắc vẫn chưa đủ để nhìn ra được sự sáng tạo trong phong cách của lớp Lý 2 , để đến mức nói ra câu " lớp này tập quá tồi " _ là câu mà cả 2 đồng chí trước đều có nói .

Một cái nhận xét nho nhỏ dễ thương nữa là tính đến phút cuối , tổng số quân nhân còn nán lại trong đội ngũ là chưa tới 2/3 --> có đến gần chục bạn đào ngũ . Tớ đề cử tớ là một trong những người gương mẫu và tập đẹp nhất , dù chỉ bị sai chân hay sai tay có gần hết số lần * bước đều , bước * và bị đồng chí Bắc 4 sao nhìn bằng ánh mắt căm thù có hơn chục lần ( thiện tai , thiện tai ^.^ )

Thêm một vấn đề phát sinh đối với đồng chí Xuân Bắc . Thay vì quan tâm đến 3 lớp : Văn , Anh 1 và Lý 2 như nhau , đồng chí ấy lại bỏ mặc lớp Lý 2 đáng thương và tội nghiệp để chạy theo lớp Văn và Anh 1 ( vốn toàn con gái , có tổng cộng ~7 thằng con trai thì phởi TT.TT ) ... để đến mức đồng chí Bách lớp bên cạnh thấy ngứa mắt về lớp ta ( chắc do ghen tị lớp ta tập đẹp quá ^o^ ) , quay sang thuyết giáo về tư tưởng quốc phòng 1 trận ....

~"~ Đồng chí Bách làm tớ mất hứng viết tiếp quá , có gì hôm sau viết tiếp , tiện thể nhớ thêm gì thì edit vào bài ngày hôm nay ( xí quên , mai tớ bị ốm ở nhà , ko đi hội thao được ... bạn nào tốt bụng điểm danh hộ cái :| ) ....

Nhật ký hôm nay * tạm thời * kết thúc tại đây ^^
 
Giải thích từng hiện tượng nào

Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
Sếp đội mũ có chữ * My xinh * ( đối diện là dòng chữ Bộ Đội Cụ Hồ _ khiếp , coi bạn My ngang các đồng chí mới chết chứ ) _ tương truyền dòng chữ My xinh là do chính Sếp phu nhân viết :-" .

:)) Cái mũ này chính xác là của cái My đấy , nó vẽ lúc ngồi nghe giảng đạo

Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
* Sếp với bạn My thường xuyên ngồi cạnh nhau trên ghế đá ( vị trí cạnh sếp bình thường chỉ có mấy đồng chí mốt hai mới được ngồi , đứa nào ngồi vào bị đánh chết , đá ra ngay b-) ) .

Sếp ga lăng mà , bọn con jai ai chả thế :>

Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
* * Với ng` khác ( những thành viên gương mẫu của lớp Lý 2 ) , vào hàng muộn 5 ph là bị Sếp méc các đồng chí , riêng bạn My bùng cả buổi tập ngồi chơi xơi nước ở Căng tin , Sếp vẫn thản nhiên ko nói gì .

:| Sếp là người tốt bụng , mà cô chủ nhiệm đã k để ý chẳng lẽ Sếp lại méc .Lớp 10 chứ có fải lớp 1 đâu :-s

Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
* Đấy đấy , còn chưa kể những bằng chứng khác mà phải chứng kiến mới hiểu được ( ví dụ hai ng` nhìn nhau bằng ánh mắt :x chẳng hạn ) .....

Hihi , k nhìn = mắt thì nhìn = j` :o


Mà thôi , thế càng hay , tớ là chị của My ~~~> sẽ có họ vói Sếp :)>-
 
Hé hé . chị của Sếp phu nhân thì sướng quá còn gì ... bạn Uyên ới , sau này có gì tớ tới nhờ vả nhá ;;)
Mà theo dõi làm gì ? Mọi việc đã rõ ràng đến từng km rồi ...
Có một vài điểm thôi :

Sếp gallant với các bạn khác thì chẳng thấy , có đứa nào ( dù là con gái ) chạy lại ngồi cạnh cũng ko cho ( he he , ko phải do Sếp đẹp zai mà bọn nó bu đến , tại chỗ Sếp ngồi vừa mát , lại đỡ mỏi chân thôi :> ) , nhìn ngay bằng ánh mắt căm thù . Mà bị Sếp nhìn ghê thế thì đứa nào dám lại gần :|

Sếp tốt bụng với mỗi bạn My thôi , chứ ng` khác thì .... ví dụ ngay bạn lớp phó , tập sai có * ít thôi * nhưng cũng bị bắt tập đi tập lại tới chục lần :-S

Còn vụ nhìn bằng mắt thì đấy là nhìn bằng ánh mắt tình ý ... chứ nhìn bằng ánh mắt căm thù thì Sếp nhìn cả lớp rồi :))
 
Back
Bên trên