Lý 2 đâu rùi?

VN có tổ chức THanksgiving đâu :| chẳng liên quan j` đến nước mình cả :| GV bị dở hơi à =.=
 
Uh,chắc là thế ùi, 27 là thankgiving mah.Nó gọi là ngày lễ của hoà bình hay j j đấy, đại loại thế,gv của t hum nay vừa nói thía.Chắc t4 nè lại đc nghe 1 bài giảng về kái ngày lễ đấy đây :D

nản, lễ tạ ơn, hình như đơn giản ngày đấy là ngày để mọi người nói cảm ơn với nhau, về bất cứ cái j, bất cứ chuyện j mà mình cảm thấy muốn cám ơn
 
t đoán ý nhung là vì ngày đấy mọi ng` gạt bỏ hết mọi ganh ghét, thù hằn, kiểu như ngày Tết nhà mình nên gọi là ngày của hòa bình :) Có lẽ chỉ là 1 quan niệm chứ ko phải tên ngày lễ :)
 
theme đẹp quá đi mất :">

@ Nhung: N cũng học writing 3 a? chán nhờ :-s cái bài thanksgiving cũng nhạt :)
 
HAPPY BIRTHDAY TO HƯƠNG <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p

@ Vân: có mỗi mày hỉu ý tao
@ Hương: N học thêm mah, gv là ng Mĩ ^^!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CMSN Hương nhờ :))
Ờ Thanksgiving ở đây chẳng có ý nghĩa gì hết :( gà tây, eggnog, black friday,....là tất cả những gì đọng lại trong kí ức của bạn về thanksgiving :))
 
béo khoẻ béo đẹp Hương nhé:X.học tốt sống tốt nói chung là làm cái j` cũng tốt^^ chúc 1 sinh nhật vui:)
 
CMSN bạn Hương

@ Hương : bạn Hương lên posrt bài để khoe bóng bay ah ?
@ Vân : đấy là chưa kể vụ trước bầu cử Mĩ hơn tuần, sau vụ tranh luận cuối cùng của McCain và Obama, cô còn vác tài liệu đến lớp, giảng về hệ thông bầu cử của Mĩ cơ. Nói thật, tiết New HeadWay vốn dĩ nó đã chán nên gv phải làm thế thôi :|
 
nhận được tin nhắn của mụ già với Nhung rồi :x yêu chết mất :*

thank Cường, Hiển, Phương, Dương nhiều nhớ :D >:-D<

@ Hưng: hít le mày :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Hương: Cường, Hiển, Phương, Dương, đứa nào cũng có "ương" cả, mỗi Hiển lạc loài =)) =))
@Hưng: cái electural college đấy rắc rối bm, học làm gì cho nó mệt :-s
 
Ơ thế anh thoát sh vợ ja` ah =)) ah uh nhầm , anh nhầm , anh tiếc quá :(
;)) trang 1113 ko thể bỏ qua vì giống đuôi dd của anh =))

Chúc vợ em iêu ngày càng xinh , học giỏi , gặp dc nhiều thằng đẹp zai ;))
 
holiday mày bao lâu vậy, tao học 4 học kì, thì cứ sau 1 học kì lại nghỉ holiday 2 tuần, tính ra là 2 tháng cha nó rồi:)), tính thêm 2 tháng nghỉ hè và các ngày lễ vớ vẩn cứ coi như 2 tuần đi, thì số thời gian nghỉ trong 1 năm học đã đến 4 tháng rưỡi
 
Back
Bên trên