Lý 2 đâu rùi?

tóc mày thì thế nào cũng đc, nhưg tao góp ý 1 việc là mày nện cạo râu
mày rất hay có trò tỳ cằm lên vai tao mà nhiều lúc ko cạo râu, râu ria xỉa vào vai tao nhói lắm biết chửa :-w
 
chả lẽ lúc mày về đây tao lại nện mày 1 trận cho mày nhớ tao trong cả giai đoạn ở NZ bi h b-)
 
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
ngồi học gần hết đêm
sáng hôm sau chuẩn bị đi kiểm tra mới biết được mang vở vào
tức gần chết
:(( :(( :(( :((
 
hôm đầu tiên u ktra Toán cũng gần giống thế :)) Ông ý kêu ktra u ngồi học từ, học các định nghĩa :)) chỉ sợ đọc đề ko hiểu đề nói j` thì toi
=__= đến hôm ktra thầy góc phía trên bên phải có dòng chữ in đậm Open book =)) BỰc cả mình :))
 
ôi zào, ở đây thi cuối năm đang lo đêk ôn tập tí toán nào, vào phòng thi nó phát cho tờ công thức, nản mẹ nó luôn
 
u à
đấy là u kiểm tra toán
còn con phải viết bài thu hoạch sau tuàn học sinh hoạt công dân
nào là qui chế, có 3 cái qui chế,nghị quyết có 1 nghị quyết, hồ chí minh có tưởng, cái gì đó sửa đổi lối làm việc,............
như điên
học kiểu như nhồi vào đầu í
:( :( :( :(
 
hờ hờ, tại lâu ko sờ đến toán, t wên me nó hết từ :"> Cứ học cho nó lành =)) Gọi là học nghe hoành tráng lắm nhưg mà giở sách ra cũng chỉ để ngắm thôi =) còn tối đấy vẫn ăn chơi đều. Còn mỗi kỳ này để ăn chơi, học làm j` :-<
Bắt đầu từ kỳ sau, CS thiên đường của t sẽ biến thành địa ngục trần gian rồi :(
 
hôm đầu tiên u ktra Toán cũng gần giống thế :)) Ông ý kêu ktra u ngồi học từ, học các định nghĩa :)) chỉ sợ đọc đề ko hiểu đề nói j` thì toi
=__= đến hôm ktra thầy góc phía trên bên phải có dòng chữ in đậm Open book =)) BỰc cả mình :))

coi như biết thêm 1 đống extra công thức, vs dn...mà toàn bổ ích stuffs còn gì:))
 
bổ ích ở chỗ nào............:|
Kim đi học vui ko >:) POst ảnh trường m đi ;)) T rất tò mò với cái dress code như thế gái trường m ăn mặc như thế nào :-"
 
ẹc...uh` thì cái gì mà chả bổ ích :|

còn trường tao á... cũng khá zui :). Con gái ăn mặc ít sẹc xy lém:(. Hôm đầu đến trường khá thất vọng:)). nhưng mà kể ra thế mới tốt. Đỡ bị phân tán=))
Cứ như năm ngoái...cứ ngồi dưới em nào sẹc xy là cả h ko tập trung vào teacher được:))

Ảnh minh họa:)
FALLNSO2003%20086.jpg
 
:)) ô hay cái thằng này, khi apply vào tường m ko đọc cái dress code à :)) Cái j` mà phải mặc áo có tay, váy và quần đều phải dài quá gối :| Rồi còn phải đi giày nữa ( cái này thì t ko nhớ chính xác ) Từ cái ảnh của m t thấy các bạn ý khá là tuân thủ cái code ngớ ngẩn đấy. M ko có hi vọng nhìn e nào ăn mặc sexy đâu
 
sao mọi người trong ảnh trông depressed thế hả mày :-s đừng bảo đấy là khu detention nhớ =))
 
chả biết được:))

----------

thôi tiếp tục chiến dịch quảng cáo cho bi oai diu

đại khái ngoài chuyện đạo điếc ra thì bi oai diu co rât nhiều điểm thuân lợi...
rất dễ vào, rất rẻ, và rất tốt
:">
ai interested hoặc biết ai interested thi` liên hệ vs anh Kim, YID somophai :)

----------

thôi tiếp tục chiến dịch quảng cáo cho bi oai diu

đại khái ngoài chuyện đạo điếc ra thì bi oai diu co rât nhiều điểm thuân lợi...
rất dễ vào, rất rẻ, và rất tốt
:">
ai interested hoặc biết ai interested thi` liên hệ vs anh Kim, YID somophai :)
 
u à
đấy là u kiểm tra toán
còn con phải viết bài thu hoạch sau tuàn học sinh hoạt công dân
nào là qui chế, có 3 cái qui chế,nghị quyết có 1 nghị quyết, hồ chí minh có tưởng, cái gì đó sửa đổi lối làm việc,............
như điên
học kiểu như nhồi vào đầu í
:( :( :( :(

ôi khổ thân chị em, lớp e thì lớp trưởng cử tầm 10 bạn viết rồi dùng 10 bài ý truyền tay cả lớp chép, thế là xong cái bản thu hoạch j` j` ý, mà nhiều cái thế kia à? E thấy hình như chỉ có ưu khuyết điểm của thế hệ trẻ VN hiện nay thôi mà
 
Back
Bên trên