Lý 2 đâu rùi?

ôi thấy các bạn kêu tiêu cực mới đọc kỹ lại bài của e iu :))
Nhưng mà có j` đâu à xì tóp :| Cường ko có ý định post thêm bài về vấn đề ma dờ
còn chiện con t tham ja "FC Thế Trung" =)) thì thằng Trung cũng bít mà :-??
@ Huy: Ấy thấy vô duyên ở chỗ nào nào :-?
 
@ vân: u ơi thế trung biết nó có FC à. Kinh nhể. U có gặp nó đề nghị gửi hộ con lời nhắn: cái fc của nó chỉ có mỗi con hương thôi à. Nó bắt ép quá nên con mới phải tham gia đó. nhưng thực ra thì bạn thế trung cũng học giỏi mà
@ huy: ai vô duyên, ai tiêu cực, tiêu cực cái gì
 
uh đúng rồi tớ thấy vui lắm lắm ý. Chứ chẳng như ai kia ngồi rỗi hơi soi ng khác
 
đừng gây hấn bạn ạ
riêng ai cũng có thể nói oan cho thằng này về đủ mọi tội thằng này ko chấp nhưg bảo bạn Vân nói thằng này là rỗi hơi đi soi người thì xin lỗi bạn luôn
nói thế ko ít người cười
 
ồ, là tớ gấy hấn trước cơ đấy. Ấy ám chỉ tớ hay soi hả, tớ ko chối. Đơn giản vì ra đường mà ko soi thiên hạ thì tớ cảm thấy rất buồn chán. Tuy nhiên từ lúc ấy bắt đầu ý kiến tớ đến h, tớ đã soi ấy cái j` chưa.
Ai cười tớ chẳng biết chắc nhưng mà chắc có ấy đang cười 1 mình
 
định nghĩa hộ từ ý kiến?
tớ = học sinh còn ấy = cô giáo ???
nghe tớ ý kiến ấy nó cứ ngu ngu thế nào ý :-??
chả bao h tớ phải ý kiến ấy cả, có j ko hiểu thì hỏi, chả hỏi xoáy, chả đá đểu
còn việc FC vs j j đó, tớ cũng chả hiểu, chỉ biết việc n~ người ko ưa mẹ của Trung, mà nói thẳng toẹt ra tên bà ý là bà Độ đi cho nó nóg hổi, nói về bà ý trên 2pic của lớp là chuyện quá sức vô duyên luôn vì đâu phải chỉ có vài người ghét bà ý ở trên cái 2pic này
mà cũng bảo ấy luôn, tớ rất kị cãi nhau vs ai đấy nên tránh đc là tránh, chả bao h có thú vui vừa cãi nhau vừa cười cả đâu, đầu óc tớ lúc cãi nhau căng thẳng lắm vì nó chả mag lại lợi ích j cả, lúc cãi nhau đek ai nghe ai và cãi nhau xog thì đêk ai chơi vs ai nữa cả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúng ta là trẻ con, không có quyền nhận xét về người lớn :D

còn yêu ghét là quyền mỗi người, người ta có lý do của người ta, mình không nên can thiệp :D (biết đâu đấy, nghe lý do xong mình còn cáu tưng bừng hơn cả người ta ;;))

tớ xóa trước bài của tớ, chấm dứt chủ đề đó tại đây \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thực ra nói là soi thì ko chuẩn rồi,đã lên đây rồi thì cái gì chả đập vào mắt,cái chính là thấy hơi sạn nên nhắc nhở tý thôi
trêu gì nó thì trêu,lôi người lớn vào làm gì
mà cam đoan đây ko phải lần đầu ở cái topic này
khổ chủ cũng ko phải là ít lên đây, ko thể ko biết đọc và càng ko thể ko biết tự trọng.
gì chư tự nhiên bố mẹ mình bị đem ra chê bai này nọ,trừ phi là chó là mèo mơi ko tức.
thôi hết hòa bình lập lại đê cho vui cửa vui nhà
 
bạn Trung nói khó nghe lắm ý [-x bằng răn dạy người ta [-x

1 phiếu đề nghị xóa :">
 
sak, chúng m điên hết rồi à :| CHiện t, MInh Trang & Dáng Hương nói có liên quan j` đến mẹ Thế Trung đâu. Trang với Hương chơi trò lập FC hình như là vì hồi trước t đến lớp kể chiện THế Trung rất phởn với biệt danh TRung Kute ở RV với cả nó đi rêu rao là t thix nó. T chẳng nhắc j` đến mẹ Thế TRung hết ngoại trừ việc t bảo là sau khi đọc bài HUy t mới để ý xem Cường viết j`
T ko thix 1 việc mẹ Thế Trung làm với t, mọi ng` ai cũng biết nhưng t đâu có nhắc lại chiện cũ.
Bạn Huy cho tớ xin mấy cái quote CM tớ lôi ng` lớn vào bàn tán vô duyên coi nào
 
nope,để mọi người đọc hết đã ko chơi đánh du kick
để tớ cắt nghĩa từng dòng 1 toẹt ra nhé xem có chỗ nào chưa ổn
1:ai thèm soi,muỗi đốt vào măt lại ko ngứa
2:ghét mẹ nó cũng có thể ko cần nói ra giữa chốn công cộng thê này mà
ý kiến thì 1 chiều,ai ko biết đọc sẽ à chắc mẹ thế trung là người phụ nữ chả ra gì nên mới nhiwwuf đứa ghét
3:ko những thế thằng thế trung nó sẽ rất ức khi bọn mày nói thê
4:thôi ko cãi nhau nữa

nói chung có hàm ý răn dạy thì cũng ở ý thư 2 mà theo tớ bài Hương cũng có 1 ý tương tự như thê bonus thêm 1 ý nữa

có chăng là văn phong nó khác nhau thôi còn về ý thì nếu đứa khác bảo tớ là răn dạy là khó nghe thì cũng nhất trí thôi
đôi khi mình ko được khéo lăm trong mặt góp ý
 
hỉu nhầm hỉu nhầm!tất cả chỉ là hỉu nhầm!!!
con Vân vừa khóc lóc vs tao bảo là thằng huy vs thằng htrung ăn híp nó;))
sự thật là con vân vì quá hâm mộ tao nên ko đọc bài thằng Cường mà pót tiếp về fc của tao thôi !nó vô tội! nó trong trắng !đừng mắng nó tội nghiệp!!!

khẩu hiệu của tôi là
các fan đừng lo đã có anh Bo bên cạnh <):)
anh Bo từ singapore
(mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về địa chỉ:[email protected])
(tao mượn tạm nick mày Kim nhớ:D)
 
trời, bé thành tội nhân thiên cổ sao :-s được cái bài trang trước ngại quay lại xóa :"> tưởng forum lớp mình thận thiện, kín đáo nên chia xẻ chút :-ss ai ngờ cái bạn lại "nhậy cảm" vs vấn đề "tế nhị',đi đọc truyện đây :p vào đây h toàn bạn nóng đầu bạn sợ :(
 
Back
Bên trên