Lý 2 đâu rùi?

..... sáng thì hò hét .. trưa về hem ngủ nổi T.T ... thèm đi học ...
hem đá j đâu Vân ạ :D
vẫn cười nói muh... hem có dầu mỡ j hết trơn :)>-
hnay địh chụp vs m 1 cái ảnh mà thấy m đoạn tuyệt Hiển hem thương tiếc đâm ra chột :-ss

Câu chụp ảnh là nói với t hả
:-s Ơ thế à :)) Đâu tại lúc đầu thằg Hưng Trung với thằng Quang cứ xấn xổ bắt t chụp ảnh làm t thấy hơi bực mình =)) Cái kiểu bị người khác bắt làm j` thì nhất định ko chịu ý =))
Nhưng sau đó thì t rủ mọi người chụp chung mà :)) Tại t thấy m bơ t =)) 1 câu cũng chẳng chào ;) nên có dám rủ chụp cùng đâu
Còn bạn Hiển =)) Chết mất thôi, lúc định rủ bạn ý chụp chung thấy bạn ý mặt cứ trầm tư kiểu j` ý :-s ko dám
Mai đi ăn có bạn nào mag máy ảnh cho tớ xin ké vài kiểu với :*
 
oài, tớ nói thế để động viên bản thân tí, bạn Đức lại làm cháy rụi hết hi vọng mong manh của tớ :-<

mày ui,cứ hi vọng đi vì nó sẽ thành sự thật.đến khi vào ĐH mọi ng vẫn cứ liên lạc vs nhau cơ mà,tình bạn cấp 3 là bền vững nhất đấy,ko ai có thể quên dc đâu. ........Nói thía nhưng vãn thấy pùn quá.cứ thấy thế nào ý,tự nhiên lại nhớ những kỉ niệm vs lớp quá
 
Câu chụp ảnh là nói với t hả
:-s Ơ thế à :)) Đâu tại lúc đầu thằg Hưng Trung với thằng Quang cứ xấn xổ bắt t chụp ảnh làm t thấy hơi bực mình =)) Cái kiểu bị người khác bắt làm j` thì nhất định ko chịu ý =))
Nhưng sau đó thì t rủ mọi người chụp chung mà :)) Tại t thấy m bơ t =)) 1 câu cũng chẳng chào ;) nên có dám rủ chụp cùng đâu
Còn bạn Hiển =)) Chết mất thôi, lúc định rủ bạn ý chụp chung thấy bạn ý mặt cứ trầm tư kiểu j` ý :-s ko dám
Mai đi ăn có bạn nào mag máy ảnh cho tớ xin ké vài kiểu với :*

mai đi ăn kiểu j chả có vài chục cái máy,lo j thiếu:D
 
Chia tay ai chẳng buồn, nhưng buồn nhất là ko hiểu còn mấy lần họp lớp đc đầy đủ nữa :((
kinh nghiệm cho thấy đầy đủ nhất năm đầu tiên:-j Sau đó thì rụng dần or đánh lẻ
:(( Mà năm đầu tiên ko đi với các bạn đc :(( buồn quá :(( Mẹ bắt hết năm thứ 2 mới cho về
 
ko cho về thì đi làm thêm,tìm cách trốn vê,cùng lúc đó ra sức thuyết phục.ko thì có mà nhớ chết.ko gặp lại mọi ng thì ...:((
 
lớp bọn ấy có ảnh nào chụp cùng thầy cô vừa đẹp vừa hay up lên hao hộ tớ đc ko :D
 
bạn nào có thể cho tớ xin YM của bạn Mai Hưng Trung đc ko?

xin làm j thế , giáo sư đã có ng iu rồi 8-> , có muốn làm đệ tử thì bọn anh cho >:/

----------

Các bạn ơi , các bạn thống nhất dùng chung 1 blog hoặc 1 free host nào đó để up ảnh lên đi lấy cho tiện , chứ fải xin từng ng dư này mệt lắm :D :D :D tớ xung fong fần lập blog cho lớp \:d/
 
Ý tưởng của bạn Sơn Xì hay đấy, hehe bạn Sơn Xì năng nổ công tác lớp thế.

À mai 10h có mặt đúng ko? Ăn xong đi về hay còn đi đâu ko? Nếu đi có định đi đến tối luôn ko?
 
ăn xong,trưa nắng nóng,về nhà Vũ hát hò tí nhé,vừa mát mẻ mà vẫn vui,chiều thì ai về thì về,chuẩn bị tối còn đi.:->..ok?
 
528e1975f8c35dd79bcefbe704f0ce056g.jpg

e977b06187c411303d5aa873f30615b96g.jpg

File ảnh gốc down tại:
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=i2wlxjijtjs&thumb=4
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=vtxwmn1cfci&thumb=4
 
Đặt lun đi kòn j nữa,kả bọn tụ tập chơi bời nốt buổi cuối cho nó xả láng lun đê:D
 
Ôi lớp ơi!tớ nhớ nhớ lắm rồi đấy ,ôi cuộc đời đau dớn thật , mấy nagf cuối cùng lại ko thể đến lớp , tương lai tương lủng cái quái j , con chả cần, con cần lớp con cơ bạn con cơ , con chả cần j hết chỉ cần dc đến lớp dc ôm dc nói chn dc òm tỏi....
Tốt nghiệp, đại học. hoc đại hoc. , ra trường kiếm tiền, có bao h quên dc lớp mình ko nhỉ chắc chẳng bao h ,tôi vẫn mãi là thằng Long ái , thàng long béo , thằng dở hơi phá lớp của l2 , mãi mãi...
...biết vậy sao chống trải quá empty quá ...
...nhớ quá...
 
:( lại hát nhà thằng VŨ à:-s Bác ý ko lấy tiền ngại chết đi đc :((
Mà hwa t để stt thế mà ko đứa nào send cho t ảnh nhớ >:p
 
@Vân: Lần này ko đc free đâu mày =)) mọi người cứ chuẩn bị sẵn tiền mà quyên góp ;))
 
Lý 2 thân thương, mình yêu các bạn rất nhiều.

Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ trong suốt cuộc đời mình.

Các bạn luôn luôn là những người bạn tuyệt vời nhất của mình.

Lý 2 bất tử.

Yêu lý 2, yêu mẹ Tâm, yêu trường ams.........
 
Back
Bên trên