Hehe có bạn lên câu bài này.
Năm nay là năm đặc biệt lắm lắm ý vì mình sang tuổi 18 có thể lấy bằng lái xe, đi club, tham gia bầu cử các thứ....tuy là hết năm nay thì hết tuổi học sinh, ko được nhận tiền lì xì (có nhưng ít) mà ngược lại còn phải đi lì xì bọn trẻ con, phải chịu áp lực thi cử.
Hồi trước nghe bài Sweet 16 thì vẫn còn mơ mộng về cái tuổi 16 khi nào nó sẽ đến, các cụ vẫn bảo tuổi 16,17 là độ tuổi đẹp nhất. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại mình đã 18. Thời gian đúng là đáng sợ thật........Thôi thì câu châm ngôn xưa không đúng với bạn cũng không sao........Chắc bạn phải tuổi 20 nó mới đẹp

)
Anyway, Mình đến lớp chỉ ghét có mỗi 2 chuyện đó là học thể dục và hóa, nhất là hóa. It's a disastrous subject I never ever want to study.
Điều mình trăn trở nhất là về những năm cấp 3. Trường Ams cũng như lớp Lý 2 cho mình rất nhiều kỉ niệm mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên. Tuy vậy thì memorable events vẫn còn quá ít, có thể nói là chưa đủ. I want more hehe.
Tự nhiên lên đây xưng bạn mình các bạn lại tưởng mình bị điên. Nhưng thật sự là tâm trạng khi đến lớp bây giờ là như thế. Vừa mới hôm trước là tháng 9, bây giờ đã hết tháng 12, sang tháng 1. Chả mấy chốc mà sang tháng 5, đến ngày cuối cùng được đến lớp.
Nhìn các bạn đi học thêm mà mình thấy phục, mình thì chỉ ở nhà với cái máy tính thôi

) Nên đợt nghỉ này thấy nhớ lý 2 lắm. Không biết sau 5 tháng nữa, không còn đến lớp thì sẽ nhớ ntn.