Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
nắm chuyện, tách ra đâu mà chả thế, chả khác gì nhau, mà một tập thể là như thế, phải có bức xúc, có cãi vã thì mới là một tập thể:D
ko rộng lượng ko có nghĩa là làm ngược lại, mày có thể bỏ qua ko nói nữa, kệ nó đi, gì phải để ý, mày cứ tìm cách vặc lại rồi có được cái gì đâu:|

uhm ra là thế hn thấy mình bị lờ đi ko hỉu tại sao h đã hỉu8-}
 
câu bài=))
mk chán quá.............
h toàn chỉ onl được h chả có ma nào.....:))
mở Y ra toan` ....I'm on mobile...rồi lại ...Sle3pInG...[zZz]...:x.....xong lại Idle nữa.....
 
sặc tiết vừa mới về thăm đc forum lớp thì đã thấy bất đồng loạn cả lên rùi . Đã bảo bao nhiu lần rồi mỗi người nhường nhau 1 tí có sao đâu... Lỗi là của tập thể hoặc là do thíu hỉu bít thì thôi việc jif phai để bụng .Anh em với nhau 1 lớp mà .... Thui dù sao cũng cho mình gửi lời hỏi thăm đến con gái nuôi (Trang ) nhé ...
 
ọc đọc hết từ lúc mình đi đến giờ mới thấy lớp có nhìu vấn đề . Thui Vân ạ đừng để ý đến thằng An làm ji` cho nó mệt người ra ... Cũng chăng bít khuyên Vân ntn cho đúng nữa ... Cái quan trọng bây giờ là mình hãy cố gắng học đi , thời gian se trả lời tất cả ... Ko phải ai cũng như thằng An , Vân hãy chỉ cần để ý tới những ai coi Vân là bạn và Vân coi là bạn thui .. Còn nếu An nó vẫn có thái độ quá đáng thì hãy nhờ đến những người bạn trong lớp ... Tui ko tin là ko ai có thể can thiệp đc . Hãy học cho tốt vì đây là năm cuối cấp , rất nhiều thử thách mà bạn - cho phép tôi đc gọi là vậy- phải gặp , đừng để mình bị ức chế tâm lý quá . Mặc dù tôi ko thân với bạn lắm nhưng tính thằng An thì tôi biết và tôi sẽ đứng về phía bạn... Good luck!:-h
@Vũ : cảm ơn mày Vũ ạ ! Rất tiếc là may; bay tao lại bay cắt ngang qua châu á nên ko có cơ hội đc tắm biển khi máy bay rụng cánh .
@Ngọc : Rất xin lỗi nếu đề cử của tớ cho cô Tâm ko vừa ý bạn . Nhưng mình vẫn đề cao cá tính lãnh đạo của bạn . Và rất cảm ơn bạn về vụ máy bay rơi nhưng số trời ko cho tớ đc quan hệ với ai ngoài người yêu từ hội cấp 1 :-< Ở lại cố gắng học cho tốt nha ! Chúc ước mơ sang Pháp của bạn sớm thành hiện thực.
@Tâm : bố rất cảm ơn con vì sự quan tâm của con đối với bố trc' lúc đi ... Ở lại cố học cho tốt giúp đỡ mọi người nhiều đó...
@An : Mày cần thay đổi An à , hãy dẹp qua những điều ko hài lòng về bạn bè đi . Tao khuyên mày thật lòng đó . Đừng để bầu không khí lớp nặng nề hơn nữa . Ở đời người ta phải sống để thêm ban bớt thù chứ ko ai sống mãi bằng thù hận đc đâu. Cái này ko có ý là tao bảo mày kết bạn với Vân nhưng mà hãy thôi xúc phạm tới gia đình người khác đi háy nghí tới nếu chính bản thân mày và gia đình bị xúc phạm thì mày có chịu nổi ko ....:( Đừng quá cố chấp nữa năm nay là năm cuối rồi bộ mày vẫn còn thf giờ rỗi để cãi nhau sao? Hãy thôi cãi cọ và nghi về tương lai mày nhiều hơn đi....
@MTrang : Con gái của bố , bố rất tiếc ko chào từ biệt đc con .Bố chỉ còn lời này gửi tới con thui : Chúc con gái bố xinh hơn này , học tốt hơn này , và thi đỗ đại học mình mong muốn này...
@Cường : Chào mày vậy là anh em mình cùng cảnh xa quê , thôi ko còn lời ji` để nói ngoài việc chúc chú học thật giỏi để sau này vào đc University mong muốn. Còn về chương trình học thì tao cung ko bít bên nào khó hơ nhưng mà chỗ tao thì đang học tương đương với chương trình 12 bên mình .May mà tao đc học 1 phần rồi chứ ko thì chết....Cảm ơn vì đã quan tâm.
@Dương , Huy , các bạn trong đội bóng : xin lỗi vì đã ko thể đi cùng mọi người tới năm cuối , nhưng tôi vân tin và hy vọng rằng năm nay lớp chúng ta sẽ vô địch ...Hãy cố lấy đc chiếc cúp về như lời chào tôi và Kim nhé ... Gửi lại mọi người lời chào quyết thắng ....Victory , Viva Lý 2!
@ và gửi đến những người bạn trong lớp những người còn nhớ hay đã quên dần hình ảnh tôi lời chúc cho 1 năm học tuy vất vả nhưng se là vinh quang nếu các bạn bỏ công sức ...Hãy chiến thắng bản thân và đừng bao giờ bo cuộc hẹn gặp lại có thể nhiều nhất là 2 năm nữa ...!
PS tôi đã thức đến 1 h sáng để viết những dòng chữ trong lòng tôi ... Hãy tha thứ cho tôi nếu có lỗi đối với các bạn mà chưa thể xin lối đc ....
 
Mài cũng sống tốt nhớ :D

:( Mà sao nó chỉ tiếc hok chào tạm biệt cái con vợ cũ của tớ thôi nhể :-/ nó đã chào mình ek đâu mà hok tiếc :| ...... nghi thế tổ trưởng nó lại coi hok ra j` ... hok bằng đứa .... *con nuôi* ;)) h thì 2 5 rõ 10 nhá bố bố con con cái j` ;)) khổ thân Vân bị đem ra làm ... bia đỡ búa rìu dư luận :| bia đỡ dc búa hok :|
 
@QA: tao dẹp bỏ được vs tất cả, trừ 1 số tao thấy kô cần thiết thôi :)) tao cũng quen đơn độc rồi, vs tao chả là cái j` cả, vẫn chả khác j` cả :) xúc phạm thì tao có đủ rồi, và cũng chả cần phải nêu ra:) về việc nhìn về tương lai, cái đấy thì tao thực hiện lâu rồi, kô liệu tao sống sao được vs bầu kk hiện nay :)) thêm bạn bớt thù, đúng, nhưng chọn bạn mah chơi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Ngọc : thanks ! Sorry vì lỗi đánh máy trong lúc ko đc tỉnh táo ... nhưng tất cả đều là thật lòng :D Còn về vấn đề con cái , con ai bố ai , thì sao bạn Ngọc lại bảo tớ đưa Vân ra làm bia đỡ nhỉ ... Đó là cách hai "con" (bạn) tớ tự gọi mà . Bao giờ chán thì thui ....Với lại bố thì còn nhìu kiểu papa nữa nào là bố nuôi bố đẻ nè .... Và lại tớ với bạn Vân quan hệ bạn bè trong sáng mà;;) Đúng ko hả Vân???
@An: ko bỏ qua đc thì thui đừng cố gây truyện làm ji` ...Lâu lâu lại đến bác sĩ tâm lý 1 lần để khỏi ức chế thần kinh hay giải tỏa tâm lý muốn gây chuyện ,:D thế đã ổn chưa? Chúc mày thu đc nhiều thành công trong cách điều trị bệnh mún gây chuyện...:D

----------

hix.. cố đc 100 nào...!
 
@Ngọc : thanks ! Sorry vì lỗi đánh máy trong lúc ko đc tỉnh táo ... nhưng tất cả đều là thật lòng :D Còn về vấn đề con cái , con ai bố ai , thì sao bạn Ngọc lại bảo tớ đưa Vân ra làm bia đỡ nhỉ ... Đó là cách hai "con" (bạn) tớ tự gọi mà . Bao giờ chán thì thui ....Với lại bố thì còn nhìu kiểu papa nữa nào là bố nuôi bố đẻ nè .... Và lại tớ với bạn Vân quan hệ bạn bè trong sáng mà;;) Đúng ko hả Vân???
@An: ko bỏ qua đc thì thui đừng cố gây truyện làm ji` ...Lâu lâu lại đến bác sĩ tâm lý 1 lần để khỏi ức chế thần kinh hay giải tỏa tâm lý muốn gây chuyện ,:D thế đã ổn chưa? Chúc mày thu đc nhiều thành công trong cách điều trị bệnh mún gây chuyện...:D

cái câu in đậm bạn tin lém :)
mặc dù ít nc vs Quốc nhưg công nhận là Quốc tốt bụng :)>-
sống có trách nhiệm và thật lòng ....
còn chiện cái cup, yên tâm đi, nếu mà hem vô địch giải năm nay, Lý 2 team nguyện hem thi đại học :))
 
mình nhớ là hồi đó có Ngọc nháy mắt ghê ném :-?
(bon chen tý, chả biết là nháy cái j :P )
 
An à thôi ngay cái trò với 1 số đi vì làm j` có 1 số nào chỉ có t mà thoai
m ko dám nói thẳg ra ư
cứ tự nhiên
t chán cãi nhau với kẻ ko có tý ság tạo như m roài nên ko vin vào đấy để đá đểu m đâu :-j
:)) nếu m bít chọn bạn mà chơi từ cách đây 12 năm có fải là t đỡ fải mệt óc ko. Kết bạn với t cũg là m, bảo t ko xứg làm bạn m cũg là m, gây chiện với t cũg là m. T ko hỉu m thực ra là con người ntn. T ko fải là người hoàn hảo, có người iu kẻ ghét nhưg chưa bao h t gặp fải cái trường hợp khó hỉu này. Thường là bạn trc nay ít khi nói chiện sau khi chia tay roài ko học cùg lớp nữa tự nhiên thấy thân :">. Như hồi t đi học SAT t gặp 1 con 5A trường mình ( Bình Minh ). Hồi trc t ko ưa 5A là thế thế mà t lại thấy rất sung sướng khi đc gặp lại nó, như bạn thân xa cách lâu ngày. Hay như dạo này tự nhiên t với thằg Việt lớp t tự nhiên thân thân. Hồi trc nó có vẻ ko ưa t lắm. T chẳg hỉu tại sao hầu hết nhữg người ko ưa t có xu hướg iu wi' t hơn thì m ngày càg có xu hướg căm thù t thêm. T chẳg mog m iu wi' t vì nt tổn thọ lắm, nhưg có cần thiết fải lun đá đểu t nt ko. Mẹ t nói là tại mẹ m hay đem t ra so sáh với m. Nhưg thế thì sao, chẳg lẽ mẹ t ko làm nt & dĩ nhiên mọi người trog nhà t cũg hay đem so sáh t với người khác. Bà ngoại t suốt ngày khen con Minh j` đó bên lớp SInh giỏi lắm ( chẳg bít thế nào ) t cũg bực mình nhưg t we^n ngay. T mặc kệ m mún nghĩ j` nhưg hãy suy nghĩ kỹ về chiện gây sự với t trc khi làm. Nếu m típ tục khiêu khích t nt t ko bít t sẽ reply thế nào đâu. T chẳg fải loại con gái hìn làh nhu mì j`. Dạo này t ko nói j vi t đã fải chịu quá nhìu áp lực roài. t ko mún fải chịu đựg thêm cả m nữa. Nhưg hiện tại sức chịu đựg of t sắp đi wa' joi han roài, t ko mún m fá hỏg năm cuối cấp of t thêm nữa, nên m hãy dừg lại ngay đi trc khi wa' muộn.
-> Quo^c'Con Trang vẫn khỏe lắm, m yên tâm hum trc nó còn huých đc t xuốg đất cơ mà :">. E hèm cái câu " đã bảo bao lần roài là sao" t chưa nghe bao h bi h nghe ban QUoc noi la lan dau. Voi lai ket thuc tu may trag truoc roai ma t co them cai nhau nua dau ;)) h m moi len y kien thi hoi muon :D
-> Ngọc : b-( 2 5 rõ 10 cái j` liên can j đến t. Oánh chết thằg con rể bi h. Láo toét. :)) Ngọc ơi thằg HUy ví von m với Khánh nháy ( hiệu trưởg cũ thân iu of chúg ta kìa :-" )
 
oài, bài lớp mình ngày càng chất đấy nhờ, ko còn câu bài nữa, bài nào cũng dài loằng ngoằng, đọc mà phê lòi mắt.
@ Quốc: papa ơi, con sr, mấy lần gặp papa onl mà ko chat được nhìu, tại dạo này nhìu bài quá, hix hix, con cũng nhớ papa của con lắm, bao h về papa nhớ thông báo để con tới..... lấy quà nhé :P
 
sốc thuốc hết rùi. Bạn QA làm cho một bài mà chất lượng của 4rum lớp lên cao quá. Đúng là du bạn đã "ra đi" nhưng lớp vẫn coi bạn là lớp trưởng, đầu tàu của lớp.
 
@V:nói thẳng ra, tao không muốn khơi mào cãi nhau vs mày và hội của mày làm gì cho mệt cả :)) chả ai hiện giờ là rỗi hơi đi chửi nhau hay sáng tạo chửi nhau cả.Mah một số chứ không phải là 1 mình mày đâu: bao gồm hội của mày nữa :)) mah xu hướng đá đểu thì mày nhớ kĩ xem ai khơi mào nhé ;))
@Q: tao không cần đi chữa, chả ai chữa cho tao được chứ bản thân tao cả:)
mày đi nước ngoài là thoát ly được rồi, chả lo lắng gì nữa nhé;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái từ hội of m là sao????????? Ý mà là nhữg ai thế, sao có nhữg chiện t chẳg bít j` mà người khác cứ thản nhiên fán là học ràh rẽ lém thế nhỉ. Đấy là chiện of t cơ mà bùn cười thật. Ko có tính ság tạo thì cứ nhận :-j tội j` fải jấu dốt :)). ý m nói 1 số thứ ko fải of t là có ý j`. m thích dùg đại từ phiếm chỉ nhỉ. Nhưg ko có dah từ ở trc mà dùg đại từ lug tug như thế ko chỉ là khiến người đọc mập mờ khó hỉu mà còn là lỗi sai ngữ pháp trầm trọng về cả tiếg Anh & tiếg Việt =))
sorry mọi người vì đã fải sự dugj topic như of bản thân t chỉ vì t cũg rất mún ra Y! nói chiện cho rõ ràg nhưg nghe đồn bạn ý xóa nik t và t cũg xóa nik bạn ý roài nên chiện chat chit là ko thể
Yên tâm đê đây sẽ là bài cuối cùg of t vì t ko thèm nc với nó. Có j` t sẽ nói thẳg với bố mẹ nó dạy con cái đừg làm fiền con nhà người khác.
Cám ơn mọi người một lần nữa vì đã ko cằn nhằn Vân :x
 
Rất hoan nghênh quyết tâm của bạn Vân...:D ! Mà tình hình lớp mình ntn nhỉ có bạn nào kể cho mình bít ko ? Khổ thế đấy cứ như là mù tịt thông tin vậy ...Mà mình mún có nick Y! của Huy , TA , Dương , K Ngọc , ...... nói chung là của cả lớp . Bạn nào có lòng hảo tâm thì bắn sang nick mình nhé ... Nick mình là ji` chắc cũng nhìu bạn biết rồi . Nhưng thui cứ bắn lên HAO để các bạn add mình lun cho tiện .... Thanks trước nha . Hẹn đc nói chuyện sau ...
Y! quocanhhna
 
ọc đọc hết từ lúc mình đi đến giờ mới thấy lớp có nhìu vấn đề . Thui Vân ạ đừng để ý đến thằng An làm ji` cho nó mệt người ra ... Cũng chăng bít khuyên Vân ntn cho đúng nữa ... Cái quan trọng bây giờ là mình hãy cố gắng học đi , thời gian se trả lời tất cả ... Ko phải ai cũng như thằng An , Vân hãy chỉ cần để ý tới những ai coi Vân là bạn và Vân coi là bạn thui .. Còn nếu An nó vẫn có thái độ quá đáng thì hãy nhờ đến những người bạn trong lớp ... Tui ko tin là ko ai có thể can thiệp đc . Hãy học cho tốt vì đây là năm cuối cấp , rất nhiều thử thách mà bạn - cho phép tôi đc gọi là vậy- phải gặp , đừng để mình bị ức chế tâm lý quá . Mặc dù tôi ko thân với bạn lắm nhưng tính thằng An thì tôi biết và tôi sẽ đứng về phía bạn... Good luck!:-h
@Vũ : cảm ơn mày Vũ ạ ! Rất tiếc là may; bay tao lại bay cắt ngang qua châu á nên ko có cơ hội đc tắm biển khi máy bay rụng cánh .
@Ngọc : Rất xin lỗi nếu đề cử của tớ cho cô Tâm ko vừa ý bạn . Nhưng mình vẫn đề cao cá tính lãnh đạo của bạn . Và rất cảm ơn bạn về vụ máy bay rơi nhưng số trời ko cho tớ đc quan hệ với ai ngoài người yêu từ hội cấp 1 :-< Ở lại cố gắng học cho tốt nha ! Chúc ước mơ sang Pháp của bạn sớm thành hiện thực.
@Tâm : bố rất cảm ơn con vì sự quan tâm của con đối với bố trc' lúc đi ... Ở lại cố học cho tốt giúp đỡ mọi người nhiều đó...
@An : Mày cần thay đổi An à , hãy dẹp qua những điều ko hài lòng về bạn bè đi . Tao khuyên mày thật lòng đó . Đừng để bầu không khí lớp nặng nề hơn nữa . Ở đời người ta phải sống để thêm ban bớt thù chứ ko ai sống mãi bằng thù hận đc đâu. Cái này ko có ý là tao bảo mày kết bạn với Vân nhưng mà hãy thôi xúc phạm tới gia đình người khác đi háy nghí tới nếu chính bản thân mày và gia đình bị xúc phạm thì mày có chịu nổi ko ....:( Đừng quá cố chấp nữa năm nay là năm cuối rồi bộ mày vẫn còn thf giờ rỗi để cãi nhau sao? Hãy thôi cãi cọ và nghi về tương lai mày nhiều hơn đi....
@MTrang : Con gái của bố , bố rất tiếc ko chào từ biệt đc con .Bố chỉ còn lời này gửi tới con thui : Chúc con gái bố xinh hơn này , học tốt hơn này , và thi đỗ đại học mình mong muốn này...
@Cường : Chào mày vậy là anh em mình cùng cảnh xa quê , thôi ko còn lời ji` để nói ngoài việc chúc chú học thật giỏi để sau này vào đc University mong muốn. Còn về chương trình học thì tao cung ko bít bên nào khó hơ nhưng mà chỗ tao thì đang học tương đương với chương trình 12 bên mình .May mà tao đc học 1 phần rồi chứ ko thì chết....Cảm ơn vì đã quan tâm.
@Dương , Huy , các bạn trong đội bóng : xin lỗi vì đã ko thể đi cùng mọi người tới năm cuối , nhưng tôi vân tin và hy vọng rằng năm nay lớp chúng ta sẽ vô địch ...Hãy cố lấy đc chiếc cúp về như lời chào tôi và Kim nhé ... Gửi lại mọi người lời chào quyết thắng ....Victory , Viva Lý 2!
@ và gửi đến những người bạn trong lớp những người còn nhớ hay đã quên dần hình ảnh tôi lời chúc cho 1 năm học tuy vất vả nhưng se là vinh quang nếu các bạn bỏ công sức ...Hãy chiến thắng bản thân và đừng bao giờ bo cuộc hẹn gặp lại có thể nhiều nhất là 2 năm nữa ...!
PS tôi đã thức đến 1 h sáng để viết những dòng chữ trong lòng tôi ... Hãy tha thứ cho tôi nếu có lỗi đối với các bạn mà chưa thể xin lối đc ....

mẹ thằng Quốc ! :))
sao ko có lời nhắn nhủ gì choa tao à :))
khiếp đọc chuối quá....nhưng mà thôi cũng phải bắt chước thôi...ko thì người ta lại bảo mình ko yêu lớp!!
___________________________________________________________

Nói thật lòng là lớp L2 là lớp tớ( xưng tớ hay mình thì nóa tình củm hơn nhỉ?) iu nhất từ trước tới trong cuộc đời học sinh !!!Điều tốt đẹp về lớp mình thì nhiều lắm...
...nhưng mà kể theo thứ tự thời gian nhiể....
ấn tượng đầu tiên về cái lớp khỉ này rất là tệ nhá!!Đầu tiên là cái sỹ số đông khủng khiếp...sau đó lại là sự ít ỏi quá mức của số lượng girl!!! tiếp sau đó là khuân mặt của toàn những đứa thuộc dạng.."dốt" trong những lò luyện thi Lý tớ có học hồi lớp 9( VD như bạn Tỉnh lớp ông Hoạch TH nè...bạn Thái Hưng lớp ông Hòe nè.....cả bạn...An lớp ông Đạt nữa:-ss ( ko có ý khiêu khich gây sự đâu nhá...đây chỉ là những cái đã từng thật sự có trong đầu tao thôi...cũng biết thừa là bây h mày giỏi Ta hơn tao roài )
Nhưng mà thực sự là càng học ở đây ( đặc biệt là lớp 11 ) nhiều tớ càng thấy iu lớp mình!!

thôi gửi @ đến các bạn nào !! Những bạn chơi vs tớ trong lớp thì nghe tớ bộc lộ tình cảm suốt rồi....mà chưa thì chắc cũng thừa hiểu!! H chỉ nói về những bạn ko chơi vs tớ nhưng mà tớ thực sự đến h cũng rất là iu wi'...

Đầu tiên là @ đến các bạn hội Huy-Hiển-Quang-Dương-TAnh-Đ CHiến....Tất nhiên là ko chơi vs các bạn thân = hôi của tớ nhưng mà cũng rất là....ít ra cũng là có quan hệ tốt! Lớp cấp 2 của tớ con trai cũng chia làm 3 hội gần như tương tự như lớp mình...Nhưng mà các hội toàn kiểu ghét nhau kinh khủng luôn!! NHưng mà hội các bạn Huy HIển nói chung là cũng hay chơi vs hội tớ rất bình đẳng...rất thân thiện và vui vẻ nữa....ẹc bỏ lớp 200 của NA mấy tháng nay mà văn kém quá.....ko có khả năng làm xúc động lòng người như bạn Quốc nhưng mà thôi làm cho các bạn hiểu lòng mình là được rồi !!!
H tao là tao rất là hối hận khi gây khó dễ vs chúng mày trong khoản mượn xe đó...thực sự đó !! Đúng là bọn mày hay sai hẹn vs lại hay phá xe rồi nhưng mà xét cho cùng thì nếu h tao có 1 cái xe máy mà bọn mày mượn tao sẽ thoái mái cho mượn ngay...Chắc hiểu tấm lòng:"> tao thì bọn mày sẽ ý thức hơn thôi !!!Nói túm lại là tao vẫn quý bọn mày dù tao ko ở trong hội bọn mày!!H mà bảo tao nghĩ lý do thì chắc tao sẽ nói là tại tao đối xử thực sự là chả tốt vs bọn mày lắm nhưng mà bọn mày vẫn quý tao mới lạ cơ chứ!!Tao nhớ còn có lần nói xâu thằng Dương trong lúc chat vs KN!!!chắc đến 90% là thằng Dương đã đọc đoạn đó thế mà thấy nó vẫn rất là...kiểu hâm mộ+iu wi mình( hay đại loại thế) mới sợ cơ chứ!!!!Ờ ờ đại khái thế.........đầu tiên là tao ko ưa bọn mày....nhưng mà bọn mày vẫn quý tao nên tao cũng...( nhưng mà cũng tại nhiều lúc bọn mày hay vô ý quá...làm tao khó chịu nên hồi trong năm tao cũng chỉ bt vs bọn mày thoai)!!!!Đến h mà xét cho cùng thì tao thấy có thể phát biểu được là tao quý bọn mày!!

Đến lượt @ cho bạn An !!! Nói thực sự là ngoài việc bạn ý chửi hôi tớ trong lần tớ chửi nhau vs V Hưng ra thì tớ cũng thấy bạn này chả có gì đáng ghét cả!!! HƠn nữa tớ thấy bạn này khá là tử tế trên Y nữa!!! Mỗi lần tớ nhờ gì, nhìn chung là bạn ý đều giúp cả!! Mức độ nhiệt tình thì nói chung là chấp nhận được!!Ít ra thì chắc chắn cũng hơn tớ nếu được bạn ý nhờ cái gì!!!!

Bạn SƠN : Làm sao mà bạn Sơn có cái vinh dự này:> :))!! được liệt kê 1 mình trong cái bảng @ của tớ !!!! Là vì tớ thấy bạn Sơn rất giống tớ hồi cấp 2 !! Tuy học trong 1 lớp rất tuyệt vời nhưng mà tớ biết là bạn Sơn ko yêu lớp đâu... Là vì bạn ý chưa cảm thấy bạn ý được iu wi', bạn ý chưa có bạn!! Đi tham quan về bạn ý cũng than vs tớ là chán!!Tớ cũng biết là mọi người trong lớp chả ai ghét bỏ gì bạn Sơn cả! chẳng qua là vì bạn ý vào sau! Nên việc hòa nhập vs lớp khó khăn thôi!! Tại sao các bạn trong lớp ko make bạn Sơn cảm thấy yêu lớp mình nhờ!! Chỉ cần cho bạn ý thấy mình được welcome, được yêu quý, được tham gia vào lớp là chắc chắn trong lần tham quan hè năm sau chắc bạn ý sẽ nói vs tớ là...đi tham quan lần này vui:) !!

Bạn Trung CHiến : ôi mỏi tay quá.....!Có thời tớ ghét bạn TC ghê gớm cơ! Ghét cay ghét đắng!! Nhưng mà từ hồi bạn TC ngồi canh bạn Tỉnh...cũng thấy bạn TC nhiều cái ngộ ngộ phết !! Cũng ko ghét nữa!! Nói chung là h gặp ai cũng bảo quý thì hơi bị buồn cười !! NHưng đại khái chỉ cần bạn TC hiểu là tớ ko ghét bạn là được rồi !

Bạn Địp : hehe! bạn này hay phết ! tốt bụng hiền lành giỏi giang !!Những lần đá cầu vs bạn nói chung là rất là vui!!! Hơi tiếc ko có điều kiện ngồi gần bạn để chơi thân được nhưng mà ..!! Đại khái là quý!!!khiếp!! dùng từ quý nhiều mà mỏi hết cả mồm....

.........................
ẹc !! HOst về !! thôi weekend sau viết tiếp...sẽ đề cập cả các bạn gái nữa....
 
Ọc ọc Kim ơi ! Rất xin lỗi là ko đề cập đc đến mài :D Nhưng tuy vậy cái tên Kim vẫn nằm trong số @ t để lại cho lớp cơ mà việc jì phải trách t nặng vậy :-< ....
 
Back
Bên trên