Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ai cũng 7h thì thường quá,tớ nổi bật tí coi như mở đầu cho page này vào ngày đặc biệt này:)>-

Thực sự thì cũng hơi shock vì ko ngờ nhanh thế,còn ngày nào viết thứ ngày tháng còn nhầm 2006 bây giờ đã già nửa 2007 rồi
Thôi thì nhân ngày đặc biệt này, may mắn nhớ,năm may học hành cho tốt ,môn nào cũng trên 7,0,thi đại học thì đỗ cả 7 trường,tốt nghiệp thì cầm 7 bằng tiến sĩ , lấy vợ lấy chồng thì đẻ 7 con xây nhà 7 tầng , thọ cả nhà 7 đời sống với nhau =))

Bây h có vé máy bay đến Las chơi trò số 7 may mắn là tớ đi liền đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dậy mụn mất òy TT_________TT
Quá mất 1h07'... thui đành chấp nhận thế vầy >"<
ủa, mà thấy Hương cũng đăng ký 1 suất 7h mà sao chả thấy đâu nhỉ :-/
 
hic hic, bạn Tâm xí chỗ cái nào, khiếp có 2 ngày ko lên 2pic mà các bạn câu như đúng rùi ý, kinh vãi nhìn cứ gọi là lòi hết cả mắt. Được cái tớ bỏ từ trang 700 đọc cứ gọi là...8-}
Cường ơi, mài cũng thik Avril à? ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này cái số nó đen đủi :(
Lúc cần người chat cùng, để stt kêu gọi thì chờ mãi chả thấy ai
Chờ mãi, mỏi cổ, vào game chơi cho đỡ bùn.... đến lúc out game ra thì thấy 1 đống người hỏi han... đáng tiếc là họ đã off... +__+
lúc này lại còn mang cái tiếng là vênh, ra vẻ cần người chat cùng òy lúc họ pm thì "ăn quả bơ, đội mũ phớt" -.-
 
câu mẹ nó đi cho sướng
giữ làm khỉ gì
khổ quá
giữ được thì cũng sướng cái quái gì đâu
 
Huy ơi, Hương thức khuya để đón những phút đầu tiên của ngày đặc biệt ... sang nay ngủ quên mất :">

Ngày xưa bình thường, ko thik số 7 lắm ...

... nhưng mà từ bây giờ thì yêu số 7 nhất :x ... số 7 đặc biệt, ngày đặc biệt, mọi thứ đều đặc biệt :x

----------

sướng quá, chết đây ... :x
 
1 Tuần hok dc vào lớp :( sẽ nhớ các bạn lắm nhưng hok mua quà cho ai đâu nên đừng hi vọng ;))
 
Huy ơi, Hương thức khuya để đón những phút đầu tiên của ngày đặc biệt ... sang nay ngủ quên mất :">

Ngày xưa bình thường, ko thik số 7 lắm ...

... nhưng mà từ bây giờ thì yêu số 7 nhất :x ... số 7 đặc biệt, ngày đặc biệt, mọi thứ đều đặc biệt :x

----------

sướng quá, chết đây ... :x

sao bây h lại thik số 7 đến thế hả Hg :-/
@Ngọc: Ngọc đi đâu dậy ???
(câu này mang ý nghĩa đơn thuần, hem hề có tý j vòi quà cả [-x)
 
sao bây h lại thik số 7 đến thế hả Hg :-/
@Ngọc: Ngọc đi đâu dậy ???
(câu này mang ý nghĩa đơn thuần, hem hề có tý j vòi quà cả [-x)

khách sạn 7 sao,phòng 707, 7 chàng,mỗi chàng 7 phút :)) đúng ko Hương chả sướng mê người :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hương ... =(( có thật thế hok em =(( để anh còn .. tính toán xem có nỡ đi hok nữa .... nhỡ đi roài vợ ở nhà lại ... HIV chít :))

Ngọc đi :( chơi :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thứ 7 ngày 7/7/2007 và topic lớp mình ở trang 777
tổng cộng là có 7 số 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:
;)) ơ thế mọi người ko thấy số 7 đẹp lắm a? thi là phải thôi :D có gì lạ đâu

@ Cường: không phải suy bụng ta ra bụng người :|

@ anh: chồng em mà nói em thế a? 7hope quá rồi :(

mà này, anh ko phải tính xem có nên đi hay không đâu ;)) tính xem có nên đưa vợ đi cùng ko ý :">
 
yeah, hem xí được bài 7h sáng thì xí bài 7h tối vậy :D
Hương đâu òy, có cơ hội thứ 2 nè, lại để mất tiếp à :-/
 
Back
Bên trên