Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hic hic, bi h là 9h26' và chưa có bạn nào tới đưa xiền cho tớ :( ko bít có đủ người ko,đề nghị các bạn vận động nhau đóng tiền nhanh nhanh thì mới kịp đi đúng ngày. Bạn Tâm chân thành cảm ơn :|
 
mk thôi Nhung ơi, bây giờ thì ko đổi nữa, đổi nữa thì ở nhà lun, ko phải bàn cãi nhìu, đã đâm lao thì phải theo lao, một số người đóng tiền rồi, đi thôi, ko phải làm gì nữa

@Vân: thôi đừng nổi sùng lên nữa, cố gắng đi vui vẻ với mọi người đi, còn nếu ko thích thì có thể ở nhà, chứ đi chơi vui vẻ cùng cả lớp mà nhìn bộ mặt nặng nề của mày thì còn ai thấy vui nữa:(

t xl m đi ai làm t bựk mìh ngoài chính chúg m. M có bít để xin đi đc cho chúg m mẹ con t đã chiến trah lạh mấy ngày liền hum trc cầm điểm ktra thử iBT về bị chửi té tát bảo là t toàn mộg mơ chiện đi chơi chẳg chịu học hàh j`. Chiện thay đổi chỗ đi là tác fẩm nửa tiếg ngồi thuyết fục mẹ t of mẹ thằg Ngô Đức chứ liên wan j` đến t mà chúg m nói t t có fải là cái thùg rác of chúg m éo đâu mà chúg m cứ fải nói t mà ko fải với mẹ t X( T thấy bùn nôn nhất là nhưgx đứa bảo là đi đâu cũg đc miễn là cả lớp đc đi vơi nhau h way ra nói này nói nọ. Đúg là lắm lưỡi
 
Cháu làm j ghê thế , thì ở trên Hao còn việc j nữa là ngồi buôn . Bực minh` cái j thi` cũng đưng` phô ra ở đây .
có j nói chn vs ông này
 
vẫn là cái khuôn mặt X( nóg như lửa..... chẹp
Tưởng đi chơi là cho vui, cho lớp đoàn kết chứ kiểu này thì... nhạt phèo
@Tâm, Hương: not our business => can't do anything => nhắm mắt xuôi tay :D
 
Đi Tam Đảo thì tao đi, còn đi Hòa Bình thì trời nóng này mà lên đấy ở nhà sàn thì tao ngất. Thích nghĩ gì cứ việc nhưng mà nóng thì quan trọng hơn là đi với lớp đấy, nóng chết thì hết vui với cả tươi luôn, tao thà ở nhà ôm điều hòa. Mà tao nghe nói mẹ thằng Ngô Đức nó quảng cáo khu trang trại nhà họ hàng à? Mà 300 với 400 cho một chuyến du lịch thì chẳng chênh là mấy đã đi thì phải tốn kém không thì ở nhà cho nó khỏe, sao một người không hoạt động gì mấy, chẳng hăng hái gì cả như cái nhà bạn gì gì đấy lại tự dưng nêu ý kiến ý cò thể nhỉ?
--------------
Xả xì-trét xong bạn này đang cú vì bị leo cây phần trên đừng ai để ý, chiều nay đem tiền cho Tâm nhé ^^, nếu nóng quá tớ ngồi nhà sàn đánh bài cho mát là cùng mặc dù vẫn khoái Tam Đảo hơn. (@ Huy: nói cho bạn mừng là tớ thấy bạn hăng hái và vất vả quả không đi thì áy náy lương tâm ^^, tớ đi vì các bạn Huy, Trung Anh, Tâm đã bỏ công đến nhà tớ vận động :x)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đi Tam Đảo thì tao đi, còn đi Hòa Bình thì trời nóng này mà lên đấy ở nhà sàn thì tao ngất. Thích nghĩ gì cứ việc nhưng mà nóng thì quan trọng hơn là đi với lớp đấy, nóng chết thì hết vui với cả tươi luôn, tao thà ở nhà ôm điều hòa. Mà tao nghe nói mẹ thằng Ngô Đức nó quảng cáo khu trang trại nhà họ hàng à? Mà 300 với 400 cho một chuyến du lịch thì chẳng chênh là mấy đã đi thì phải tốn kém không thì ở nhà cho nó khỏe, sao một người không hoạt động gì mấy, chẳng hăng hái gì cả như cái nhà bạn gì gì đấy lại tự dưng nêu ý kiến ý cò thể nhỉ?
--------------
Xả xì-trét xong bạn này đang cú vì bị leo cây phần trên đừng ai để ý, chiều nay đem tiền cho Tâm nhé ^^, nếu nóng quá tớ ngồi nhà sàn đánh bài cho mát là cùng mặc dù vẫn khoái Tam Đảo hơn. (@ Huy: nói cho bạn mừng là tớ thấy bạn hăng hái và vất vả quả không đi thì áy náy lương tâm ^^, tớ đi vì các bạn Huy, Trung Anh, Tâm đã bỏ công đến nhà tớ vận động :x)

@ mấy cái thèng còn đang băn khoăn bàn tính: Chúg mài thấy chưa, con người có học người ta phải như thế!!!!!!!!! Mãi mới có người làm Hu-Y-Shiro hả lòng hả dạ :> (vì mắt khỏi òy bi h Hu-Y-Kyo là Hu-Y-Shiro)
 
Đi Tam Đảo thì tao đi, còn đi Hòa Bình thì trời nóng này mà lên đấy ở nhà sàn thì tao ngất. Thích nghĩ gì cứ việc nhưng mà nóng thì quan trọng hơn là đi với lớp đấy, nóng chết thì hết vui với cả tươi luôn, tao thà ở nhà ôm điều hòa. Mà tao nghe nói mẹ thằng Ngô Đức nó quảng cáo khu trang trại nhà họ hàng à? Mà 300 với 400 cho một chuyến du lịch thì chẳng chênh là mấy đã đi thì phải tốn kém không thì ở nhà cho nó khỏe, sao một người không hoạt động gì mấy, chẳng hăng hái gì cả như cái nhà bạn gì gì đấy lại tự dưng nêu ý kiến ý cò thể nhỉ?
--------------
Xả xì-trét xong bạn này đang cú vì bị leo cây phần trên đừng ai để ý, chiều nay đem tiền cho Tâm nhé ^^, nếu nóng quá tớ ngồi nhà sàn đánh bài cho mát là cùng mặc dù vẫn khoái Tam Đảo hơn. (@ Huy: nói cho bạn mừng là tớ thấy bạn hăng hái và vất vả quả không đi thì áy náy lương tâm ^^, tớ đi vì các bạn Huy, Trung Anh, Tâm đã bỏ công đến nhà tớ vận động :x)

đóa,chí ít cũng có 1 người thấu hiểu cho mình :)

----------

vẫn là cái khuôn mặt X( nóg như lửa..... chẹp
Tưởng đi chơi là cho vui, cho lớp đoàn kết chứ kiểu này thì... nhạt phèo
@Tâm, Hương: not our business => can't do anything => nhắm mắt xuôi tay :D

nghe như là chết ý, Huy ạ, mà tớ thì còn trẻ,còn nhìu dự định,hem mún chết 0:)
 
t xl m đi ai làm t bựk mìh ngoài chính chúg m. M có bít để xin đi đc cho chúg m mẹ con t đã chiến trah lạh mấy ngày liền hum trc cầm điểm ktra thử iBT về bị chửi té tát bảo là t toàn mộg mơ chiện đi chơi chẳg chịu học hàh j`. Chiện thay đổi chỗ đi là tác fẩm nửa tiếg ngồi thuyết fục mẹ t of mẹ thằg Ngô Đức chứ liên wan j` đến t mà chúg m nói t t có fải là cái thùg rác of chúg m éo đâu mà chúg m cứ fải nói t mà ko fải với mẹ t X( T thấy bùn nôn nhất là nhưgx đứa bảo là đi đâu cũg đc miễn là cả lớp đc đi vơi nhau h way ra nói này nói nọ. Đúg là lắm lưỡi

bài viết này là để bày tỏ sự thông cảm vs bẹn Vưn :">
 
ặc ặc, lớp mình có bao nhiu bạn đóng tiền rùi. Liệu có đủ số lượng tối thiểu để được đi ko zậy, mong là đủ......iem chịu khổ để đc đi nhìu roài........amen
 
vẫn là cái khuôn mặt X( nóg như lửa..... chẹp
Tưởng đi chơi là cho vui, cho lớp đoàn kết chứ kiểu này thì... nhạt phèo
@Tâm, Hương: not our business => can't do anything => nhắm mắt xuôi tay :D

Huy làm gì mà nói như kiểu bất lực rồi ý :D tớ thì đang tiếc cho đứa nào ko được đi ;))

@ Vân: phù ... phù ... thổi cho nguội bớt đi :p
 
@cháu: con Vân là dạng hòn than, càng thổi càng cháy đấy =))

=)), hem đỡ đc
e hèm :|
Dù j mài cũng là người bạn Vưn hem ưa, mà trong tình cảh này thì phải bám lấy bạn Vưn mà sống cho nên An ơi, tao hem cười j cả :|
mày hem đi thì đừng có trêu người ta, hem júp j thì đừng chọc ngoáy
@Vưn: Bênh m ná, nhưg mà t phải thú nhận là câu của thèng An hem thể nào đỡ đc =))
 
Back
Bên trên