bây giờ là khoảng hơn 5h

trời nửa sáng nửa tối
Chúc ngủ ngon, các bạn chưa đi ngủ!
Hế nhô ngày mới, các bạn vừa dậy xong!
Tớ đang ngồi tưởng tượng xem giờ này sáng Chủ Nhật thì sẽ thế nào

) tương đối hay ho
nhưng có một điều thắc mắc: oh thế chẳng nhẽ tất cả các nam thanh nữ tú, người già trẻ nhỏ, các phụ huynh lẫn con mình ngủ chung một địa điểm ạ? 8-}
thế thì ngủ bằng niềm tin ạ? 8-} thế thì chơi bài cá độ bằng niềm tin ạ? 8-} thế thì nói chuyện nhỏ to bằng niềm tin ạ? 8-} ... lớp mình tỉ lệ boys : girls không đều, phân tính theo tỉ lệ trung bình 2,3 boys : 1 girl thế thì xếp chỗ bằng niềm tin ạ? 8-} .... hồi trước, tớ đi vs bọn bạn, sau khi đốt lửa trại là đến phần tất cả tập trung một phòng, tắt đèn xem phim kinh dị B-) cơ mà ở nhà sàn thì lấy đâu ra TV với đầu DVD, thế thì xem bằng niềm tin ạ? 8-} ...
đi chơi xa với lớp mới, đến ở nhà sàn "niềm tin", tớ nghĩ tớ sẽ chẳng còn việc gì ngoài ngồi ngắm các bạn 8-> càng tốt, nói thật tớ cũng chưa quen hết mọi người ... tớ bắt đầu bị thik nhà sàn 8->
thế nhé, không ngủ, bọn mình ngồi ngắm nhau 8->