Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
post cái này cho mọi người ngắm nghía rồi cho ý kiến nhé ... cũng để đứa nào có định ko đi thì cũng tiếc nuối mà cố suy nghĩ lại nhớ ;))


Tam Đảo (2 ngày/ 1đêm)
Ngày 1: Hà Nội - Tam Đảo (ăn trưa, tối)
07h00 Xe và Hướng dẫn đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Tam Ðảo cách Hà Nội 86 km là khu du lịch nghỉ mát núi lý tưởng của miền Bắc. Ðường đi lên hơi vất vả nhưng rất đẹp, dốc nghiêng nhẹ, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong sương. Lên tới đỉnh, phóng tầm mắt ra bốn phía là mênh mông trời, đất, gió, mây... Lên đến độ cao 1.685m so với mặt biển, đã có thể với tay chạm vào Tam Ðảo đẹp như mơ.
09h30 Quý khách đến trung tâm thị trấn Tam Ðảo rộng hơn 300ha, nằm gọn trong một thung lũng nhỏ của dãy Tam Ðảo, đồng thời cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất miền Bắc. Thị trấn bé xíu, xinh xắn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa. Từ trung tâm thị trấn, rẽ bên phải theo một con đường mòn hút xuống thung lũng sâu, Quý khách thăm thác Bạc giấu mình trong núi, bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc, lóng lánh ánh mặt trời phản chiếu sắc cầu vồng. Một dòng suối nhỏ từ trên cao 30m ào ào tuôn nước, thả vào gió tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lá dội vào vách đá nghe thâm u như tiếng ngàn xưa...Quý khách tắm thác và chụp hình lưu niệm ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời với thiên nhiên hùng vĩ.
11h30 Ăn trưa tại Nhà hàng, thưởng thức các món đặc sản của núi rừng bên khung cảnh tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho Tam Đảo vừa thơ mộng, u tịch vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Sau bữa trưa Quý khách thăm quan tháp truyền hình cao 93m trên đỉnh Thiên Nhị cao nhất của Tam Ðảo (1.375m). Quý khách có thể cảm nhận khí hậu độc đáo bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu và khi đêm dần buông cái giá lạnh của mùa đông.
18h00 Đoàn ăn tối, tự do dạo chơi ngắm cảnh đẹp thị trấn Tam Đảo về đêm và nghỉ đêm tại khách sạn.
Ngày 2: Tam Đảo - Hà Nội (ăn sáng, trưa)
07h00 Sau bữa sáng, Quý khách leo núi và khám phá vẻ đẹp trên đỉnh núi Rung Rinh với hàng ngàn cây cổ thụ lớn và vẻ đẹp thiên nhiên diệu kỳ.
11h30 Quý khách ăn trưa, trả phòng khách sạn.Quý khách tự do mua sắm quà lưu niệm tại khu du lịch Tam Đảo trước khi lên xe về Hà Nội.
15h00 Quý khách lên xe về Hà Nội
17h00 Về đến Hà Nội, tạm biệt đoàn kết thúc chuyến đi.



Giá trọn gói: 350.000vnđ/khách
Áp dụng cho đoàn 30 khách trở lên





Dịch vụ bao gồm:
- Xe ô tô du lịch máy lạnh vận chuyển theo chương trình
- Nghỉ khách sạn tiện nghi, khu trung tâm (6 phòng)
o 4 phòng: 1 giường 1m6, 1 giường 1m2, vệ sinh khép kín
o 2 phòng: 1 giường 1m6, 1 giường 1m2, vệ sinh ngoài
- Ăn theo chương trình: 3 bữa chính x 25.000đ/xuất; 1 bữa phụ x 10.000đ/xuất
- Giao lưu lửa trại
- Bảo hiểm du lịch
- Hướng dẫn viên.

Không bao gồm:
- Đồ uống
- Chi phí cá nhân
- Chi phí khác ngoài chương trình
- Thuế VAT 10%




Mọi chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên hoặc theo số mobile:
0904553977 gặp Ms Thuỷ - 0904294000 gặp Ms Lan
 
hay là chuyển sang ngày khác đi!!!để hôm nào các bạn đi đông đông thì đi!!!chứ có cài người đi thì chán lắm!!!!!!
 
post cái này cho mọi người ngắm nghía rồi cho ý kiến nhé ... cũng để đứa nào có định ko đi thì cũng tiếc nuối mà cố suy nghĩ lại nhớ ;))


Tam Đảo (2 ngày/ 1đêm)
Ngày 1: Hà Nội - Tam Đảo (ăn trưa, tối)
07h00 Xe và Hướng dẫn đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Tam Ðảo cách Hà Nội 86 km là khu du lịch nghỉ mát núi lý tưởng của miền Bắc. Ðường đi lên hơi vất vả nhưng rất đẹp, dốc nghiêng nhẹ, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong sương. Lên tới đỉnh, phóng tầm mắt ra bốn phía là mênh mông trời, đất, gió, mây... Lên đến độ cao 1.685m so với mặt biển, đã có thể với tay chạm vào Tam Ðảo đẹp như mơ.
09h30 Quý khách đến trung tâm thị trấn Tam Ðảo rộng hơn 300ha, nằm gọn trong một thung lũng nhỏ của dãy Tam Ðảo, đồng thời cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất miền Bắc. Thị trấn bé xíu, xinh xắn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa. Từ trung tâm thị trấn, rẽ bên phải theo một con đường mòn hút xuống thung lũng sâu, Quý khách thăm thác Bạc giấu mình trong núi, bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc, lóng lánh ánh mặt trời phản chiếu sắc cầu vồng. Một dòng suối nhỏ từ trên cao 30m ào ào tuôn nước, thả vào gió tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lá dội vào vách đá nghe thâm u như tiếng ngàn xưa...Quý khách tắm thác và chụp hình lưu niệm ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời với thiên nhiên hùng vĩ.
11h30 Ăn trưa tại Nhà hàng, thưởng thức các món đặc sản của núi rừng bên khung cảnh tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho Tam Đảo vừa thơ mộng, u tịch vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Sau bữa trưa Quý khách thăm quan tháp truyền hình cao 93m trên đỉnh Thiên Nhị cao nhất của Tam Ðảo (1.375m). Quý khách có thể cảm nhận khí hậu độc đáo bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu và khi đêm dần buông cái giá lạnh của mùa đông.
18h00 Đoàn ăn tối, tự do dạo chơi ngắm cảnh đẹp thị trấn Tam Đảo về đêm và nghỉ đêm tại khách sạn.
Ngày 2: Tam Đảo - Hà Nội (ăn sáng, trưa)
07h00 Sau bữa sáng, Quý khách leo núi và khám phá vẻ đẹp trên đỉnh núi Rung Rinh với hàng ngàn cây cổ thụ lớn và vẻ đẹp thiên nhiên diệu kỳ.
11h30 Quý khách ăn trưa, trả phòng khách sạn.Quý khách tự do mua sắm quà lưu niệm tại khu du lịch Tam Đảo trước khi lên xe về Hà Nội.
15h00 Quý khách lên xe về Hà Nội
17h00 Về đến Hà Nội, tạm biệt đoàn kết thúc chuyến đi.



Giá trọn gói: 350.000vnđ/khách
Áp dụng cho đoàn 30 khách trở lên





Dịch vụ bao gồm:
- Xe ô tô du lịch máy lạnh vận chuyển theo chương trình
- Nghỉ khách sạn tiện nghi, khu trung tâm (6 phòng)
o 4 phòng: 1 giường 1m6, 1 giường 1m2, vệ sinh khép kín
o 2 phòng: 1 giường 1m6, 1 giường 1m2, vệ sinh ngoài
- Ăn theo chương trình: 3 bữa chính x 25.000đ/xuất; 1 bữa phụ x 10.000đ/xuất
- Giao lưu lửa trại
- Bảo hiểm du lịch
- Hướng dẫn viên.

Không bao gồm:
- Đồ uống
- Chi phí cá nhân
- Chi phí khác ngoài chương trình
- Thuế VAT 10%




Mọi chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên hoặc theo số mobile:
0904553977 gặp Ms Thuỷ - 0904294000 gặp Ms Lan

quote sang trang này cho đứa lười vẫn phải nhìn :D

đi vào T7, Cn tuần sau. Ngày 23/6 và 24/6 <:-p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ ko bít, cái lịch nhìn thì có vẻ hoàn hảo, nhưng tớ cứ cảm giác điều gì đấy ko ổn :-S
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lịch đã rõ ràng thế rồi mà sao vẫn có người muốn dời nhỉ....khó khăn lắm mới xếp được, mà đã lên tour sẵn sàng rồi, giờ chỉ việc đóng hành lí lên đường thôi.
Mà nghe các bạn trên này bảo có mẹ Vân đi cùng cơ mà......thôi nếu chỉ có 1 phụ huynh đi cùng thì cũng được. Giờ lại phải suy nghĩ thì mệt lắm.
 
bravo bạn Linh :D cuối cùng thì cũng được nghe đôi lời an ủi :x đỡ nản :D
 
uhm thế cứ thống nhất thế nhé, lịch bây giờ là t7 CN tuần sau
quỹ lớp còn tí nào ko mày, bảo lấy ra mua mấy thùng đồ uống mang đi, chứ ko đến đấy thì trắng họng
 
ừ thì tao nói rồi, nhưng mà thiếu đồ uống là ko xong đâu, bao giờ cũng phải có mấy thùng mang đi
 
tưởng tuần sau đi luôn, hóa ra là còn lùi thêm 1 tuần nữa. vụ này có vẻ đi được rùi. (cái chính là để trêu tức 1 thằng). đầu tháng 7 được nghỉ mấy môn học thêm, không sợ phải bùng học.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ủa, sau đó còn nhưng một tuàn nữa mới đến tháng , thế mà mình tưởng đến tháng 7 lun.
phải xem xét lại đã.
theo tớ ko nhầm thì chúng ta phải cộng thêm 10% VAT nữa, và giá tuor lúc đó sẽ là 385 k chưa không phải là 350 k như thông báo. có đúng thế ko nhỉ ? :-?
tớ nghĩ, chúng ta nên góp thêm 1 chút tiền nữa để mua đồ uống thì sẽ tốt hơn.
còn những 2 tuần nữa để chuẩn bị cơ mà (nếu tớ không nhầm, xem lại lịch rùi thì sao mà nhầm được)

có vài góp ý thế thui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ọc đã chuẩn bị đi chơi rùi à?
Mà hình như có cái gì đó ko ổn trong bài giới thiệu tuyệt vời của bạn Hương !
Tại sao lúc đầu tui thấy chúng ta ở độ cao 1685m bỗng nhiên tụt xuống còn 1375m tại tháp truyền hình nhỉ?
( Lên đến độ cao 1.685m so với mặt biển, đã có thể với tay chạm vào Tam Ðảo đẹp như mơ.
và Sau bữa trưa Quý khách thăm quan tháp truyền hình cao 93m trên đỉnh Thiên Nhị cao nhất của Tam Ðảo (1.375m)) :-?? :-??
Nhưng dù sao cũng chúc các bạn đi chơi zui ze nha ! Chán thiệt tui ko đi được :( :(:(( :(( :(( Tiếc quá!
Thui chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi nha hẹn hết hè gặp lại!
 
:D một điều quan trọng: bài trên là của công ty du lịch chứ ko phải của bạn Hương
điều quan trọng tiếp: bạn Hương chỉ là người liên lạc giúp (kiểu môi giới ;))) lớp chứ có là cái gì đâu mà đứng ra tổ chức đâu mà kêu gọi :">
hy vọng đừng bạn nào hiểm nhầm nhé :p
 
trời ạ???
ko hiểu sao ít người hứng thú vs việc đi chơi quá vậy???
lớp cũ của tao năm nào cũng đi chơi đều....kể cả việc cả chục đứa vắng mặt do đi du học thì vẫn còn cả 3 chục đứa..............

đi đi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gâu gâu goooooooooooooooooooooooooooooo
 
***Notice***

TUYỂN TOUR GUIDES CHO DỰ ÁN

Như bọn tớ đã notice từ trước, hôm nay bọn tớ chính thức thông báo tuyển tour guides cho dự án.Yêu cầu chung là :có khả năng/thích giao tiếp,nhiệt tình,tiếng anh ổn ổn một tí,thích các hoạt động ngoại khóa/du lịch.

Để nhận được form đăng kí tham gia,bạn có thể follow link sau http://rapidshare.com/files/35933901...rship.doc.html

(bản tiếng anh)
Hoặc có thể gửi thư đến [email protected]
Bản đăng kí sau đó bạn vui lòng gửi đến địa chỉ hòm thư nêu trên.
 
tưởng tuần sau đi luôn, hóa ra là còn lùi thêm 1 tuần nữa. vụ này có vẻ đi được rùi. (cái chính là để trêu tức 1 thằng). đầu tháng 7 được nghỉ mấy môn học thêm, không sợ phải bùng học.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ủa, sau đó còn nhưng một tuàn nữa mới đến tháng , thế mà mình tưởng đến tháng 7 lun.
phải xem xét lại đã.
theo tớ ko nhầm thì chúng ta phải cộng thêm 10% VAT nữa, và giá tuor lúc đó sẽ là 385 k chưa không phải là 350 k như thông báo. có đúng thế ko nhỉ ? :-?
tớ nghĩ, chúng ta nên góp thêm 1 chút tiền nữa để mua đồ uống thì sẽ tốt hơn.
còn những 2 tuần nữa để chuẩn bị cơ mà (nếu tớ không nhầm, xem lại lịch rùi thì sao mà nhầm được)

có vài góp ý thế thui.

thế tức là mài có đi hem nèo :(
***, đọc xog bài mày tao chả biết là mày có đi đc hay hem nữa :-??
 
Back
Bên trên