... thế có quyết định là đi xa ko đã, đi gần thì chẳng muốn bàn nữa
nói thật, tớ thấy gì thì cũng 17,18 đến nơi rồi

toàn người nhớn với nhau rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cứ pama tổ chức thì mới đi được ...
các công ty du lịch bây giờ sẵn lắm, mời chào đón tiếp nồng nhiệt luôn

) mà chuyện gọi điện, liên lạc vs công ty thì có gì khó khăn đâu, năng khiếu buôn điện thoại thì có mà thừa ý chứ

đi tour du lịch trong nước thì có thể giá hơi đắt hơn so với việc mình tự đặt khách sạn, tự đặt otô nhưng thế thì sẽ gọn nhẹ hơn nhiều hơn nữa lịch trình cũng sẽ được tính toán kĩ, khớp giờ với nhau

mà nếu tớ nhớ không nhầm thì chỉ cần 20 người trở lên là sẽ được tổ chức một tour riêng rồi thậm chí là giảm giá nữa
bây giờ chỉ cần gọi cho công ty, người ta sẽ tính kinh phí cho từng người rồi thông báo, hẹn địa điểm nộp tiền ... tớ nghĩ những việc như thế mình hoàn toàn có thể làm được

còn tất nhiên là phải có PH đi kèm, hình như bố Tâm vs mẹ Vân cũng đồng ý đi cùng đấy chỉ là các bác bận nên ko tổ chức được thôi ...

lớp mình chơi hẳn quả tự tổ chức rồi mời PH đi cùng lại chả hoành tráng gấp tỉ lần ý chứ