ui trời,cái topic lớp mình mới mấy hôm mình ko vác xác vào xem thế là các bạn cũng ốm cả theo mình à?Topic hoang vu quá,hic hic tội lỗi quá ko ngờ mình là nguồn bệnh cho cả lớp,hic hic
nhục quá, hômnay bị con 6 1t Kĩ thuật, may mà phẩy kĩ thuật mình vẫn được 7.8. Cứ đà này thì đến hết năm thì vẫn được 8 phẩy kt (nếu được thế thì may quá).
Sốc nhất là vụ nhìn lại điểm phẩy môn toán :
hs2: 10,7
hs1: 10,10,10,6
TB: 8.75 (cao vl- chả hiểu bác Trung chấm điểm minh ntn mà cao thế ?)< < < < < \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/
Chả bù cho HK1 bị 7.2, về bị ăn máng.
Tình hình là toán sẽ phải bù cho KT thay vì như HK1 Kt phải bù cho toán.*-
chán thế ko biết,lúc nào lên cũng thấy bạn Hưng đang khoe điểm,bạn ko còn chủ đề j` hay ho hơn để viết à?Điểm với chác,tớ cũng đủ chán đời lắm rồi,bạn lại còn khoe cả đống điểm "kém" của bạn nữa,kiểu này đến cuối năm may ra bạn Hưng ko được học sinh giỏi nhỉ?
mỗi người có 1 sở thích, trách cứ seo được hử Tâm )
bị mỗi cái là sở thik của Hưng nhà mình hơi phô tý >.<, góp ý nhẹ nhàng thui roài Hưng sẽ sửa dần, Hưng nhểy