Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
chúc mừngd Huy có giải Olympic. Xin lỗi là khi mày post cái bài yêu cầu chúc mừng ấy thì tao đi ngủ rồi. Tao chuyện buồn nên ngủ sớm cho nó nhẹ đầu.
Có vr các bạn đều thành công chỉ riêng mình tao thất bại.
TAO NHẮC LẠI : KHÔNG NÓI CHUYỆN VỀ OLYMPIC NỮA.


@ An : mày với tao nhảy sang topic : "mua laptop" câu chất lượng đi
sang nhìn mất topic bên tin học toàn thấy điểm chất lượng khoảng 50 đổ lên, mình hơi xấu hổ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có ai đâu mà không nhạt ?
bọn nó chắc tối qua thức khuya chơi game online nên chắc phải 9,10 h mới dậy.
 
Đâu phải cứ dậy là lên HAO luôn.........../:)..............ngày hôm nay là ngày đẹp nhất trong tuần............3 tiết học đều ko có áp lực lắm................thế mà...............:( :( :( :(
 
ừa :D ngủ dậy là tao cũng vào HAO :D Trước khi đi học cũng vào HAO :D
 
Ngọc ơi, điểm chát lượng Ngọc có đủ tiêu chuẩn để được đi chấm điểm chát lượng của người khác không ?
Con hỏi để nếu cần con lấy nick của Ngọc đi ép điểm chất lượng mình lên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúc mừng bạn Huy hìn lành! <:-p <:-p <:-p
Bạn chuẩn bị khao mọi người đi chứ nhẩy(đừng quên bạn Tâm dễ thương nha) :D
 
WoE 7h đến 9h và nhà Ngọc mất điện từ 7h kém 15 đến 9 h kém 10
 
chán quá, chả biết mai lên bảng tiết thầy Cường anh thì nói gì để được về chỗ đây ?
 
bùn ngủ..học hành vất vả wa...mà đôi lúc đ hiểu j...ở bên này có môn thể dục chỉ phải đọc sách thôi..hic thể dục mà viết essay dài như học writing ý...
 
tọi nghiệp thằng Tuấn :)) Tao tg? thể dục là phải như trên TV gặp thầy giáo uýnh lộn chứ ;))
 
Tao ốm thật :( hem tịn dc :(( sốt roài hem bít lây u Hà hay là lây Tâm :((
 
pa pa nghỉ ở nhà nên không biết chuyện ở lớp tồi tệ như thế nào đâu.
- xác định là thứ 3 tới có 1 bài kt 20' hoá :))
- xác định là thứ 7 phải làm xong 1 lô bài tập :((
- xác định là thứ 6 NA sẽ thịt chết 1 đứa vì tội buổi sáng thứ 6 bùng học lão :((
- xác định là thứ 5 : tối nay sẽ có đứa phải thức khuya để học bài :((
Nói chung là buồn nhiều hơn vui. Con muốn chết quá pa pa ơi.
 
Back
Bên trên