Đệ á.........cơn ác mộng của đời tao..........tao vẫn còn yêu đời lắm...........
Hưng ơi cô Tâm hiền thế mày ko thích à..............thích thân lừa ưa nặng à...........:-??
sao bây giờ các bạn mới nói lên tình yêu của mình với cô Tâm vậy ?
Dù gì thì muộn còn hơn không bao giờ.
Thôi chiều nay các bạn cứ đứng lên thể hiện hết tâm sự của mình. Chắc là sẽ thoát được quả kiểm tra bài tập. Tớ sợ quá .:-s :-s :-s :-s :-s :-s :-s
con đâu bảo lợi dụng tình cảm. Dù gì thì hôm qua sinh nhật cô, nhiều bạn không đến sẽ có rất nhìu tâm sự. Mà 1 tiết sinh hoạt thì không nói hết được, tốt nhất là nói thêm tiết nữa. Dù gì thì chiều nay cô dậy chương trình lớp 12 cơ mà, có chậm 1 tí đi chăng nữa thì vẫn nhanh hơn khối lớp. Cjắc cô không tiếc 1 tiết đâu.
đang quen mặc quần bò, áo phông, nay phải chuyển về mặc đồng phục thấy nóng quá, không quen.
Tại sao đã có thể học sinh để kiểm tra tính xác thực của học sinh Ams rồi mà vẫn bắt mặc đồng phục là thế nào ?
uh,đúng đấy mà đồng phục 1 năm chỉ mặc có mấy tháng,khoảng 3,4 tháng j` đó còn lại mặc quần áo bình thường,sao ko cho nốt 3 tháng kia mặc quần áo bình thường nhỉ,chán quá lại phải mặc đồng phục
Trường minh đã ký hợp đồng vs công ti vệ sĩ j` j` đóa thuê 2 nhân viên vệ sĩ đứng ngay cổng trường ddeer hok cho các hs hok mắc đồng phục vào trg` cũng như sẽ cấm hoàn toàn tình trạng ra vào trường tự do như trước )