Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Huy ơi Huy làm seo hỉu được nỗi khổ của ng` mà được phân công học nửa đầu CTTG II phần phát xít Đức nó còn thắng thế thì cả câu 1 được có 1 tí còn câu 2 hok được chữ nào :| Trời đất kỉu j` cái đứa dc phân công làm câu 2 mãi hok làm xong còn cái phần mặt trận CA' Thái Bình Dương wan trọng thì hok kịp làm chữ nào :| Nói chung là Mỹ thì chỉ xuất hiện trong bài bạn 1 câu là tham gia cuộc chiến và .... ném bom ! Hết :(( Chưa kể còn cái câu Anh - Mỹ kết hợp với Hồng wân LX chiếm lại các nước bị Đức chiếm đóng theo thế gọng kìm 8-} Chả bít kiểu j` :((
 
cái bài này tao chả học chữ nào mà vẫn làm ngon.
Lại có chuyện lạ rồi !!!!!!
câu 1 tao lôi cả D-Day với Noocmăngđi vào, ông ấy thấy hơn mĩnh chắc sẽ chù
câu 2 tao bịa từ đầu điến cuối, nói chung là đủ ở mức tương đối

@Ngọc add nick tao đi : y! :emhochoa_1990

----------

**** ! lão sử ra cái đề hay thế
nếu tao ko nhầm đây là đề thi chọn cán bộ của Bộ Chính trị năm 46 hay sao ý.
vừa chiến tranh xong, các cụ ngồi phân tích xem thằng nào mạnh thằng nào yếu ấy mà.

----------

**** ! lão sử ra cái đề hay thế
nếu tao ko nhầm đây là đề thi chọn cán bộ của Bộ Chính trị năm 46 hay sao ý.
vừa chiến tranh xong, các cụ ngồi phân tích xem thằng nào mạnh thằng nào yếu ấy mà.
 
^^ Add rùi n0 hok thấy ai trả lời j` hít /:) Thằng này láo nhớ /:)
 
Thảm họa máy bay tồi tệ nhất đã xảy ra ở miền Tây Virginia khi một chiếc máy bay hai chỗ ngồi nhỏ hiệu Cessna 150 do hai sinh viên của Đại học Tây Virginia lái đã bị rơi xuống một nghĩa địa sáng sớm ngày hôm nay tại Morgantown. Đơn vị tìm kiếm và cứu hộ trên núi cho đến giờ đã tìm được 300 thi thể và dự đoán con số sẽ còn tăng lên khi tiếp tục đào bới vào buổi tối. Phi công chính và phi công phụ đều sống sót và đang tham gia giúp đỡ trong nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân…
bó tay =))
Đất nước vừa giải phóng, chính phủ có chính sách gộp các tỉnh lại với nhau để dễ quản lý. Vì vậy, các tỉnh được gộp lại là: Quảng Bình + Quảng Trị + Thừa Thiên Huế được đặt tên: Bình-Trị-Thiên. Quãng Ngãi + Bình Định = Nghĩa Bình, Phú Yên + Khánh Hòa = Phú Khánh…. Nhưng có 3 tỉnh không thể gộp lại được với nhau là: Kontum, Plei-ku, Daklak. vì không thể đặt tên được (Kon-Ku-Lắc, Lắc-Kon-Ku, Ku-Kon-Lắc, ....), nên chính phủ quyết định không gộp 3 tỉnh này.=))=))độc
 
bài sử a nhiều cái hay lắm
theo chính sách chung của cả nhóm phân công học bài,tất cả quyết định sẽ làm câu 1 sau vì cái này cần sự phối hợp của nhiều người và làm câu 2 trước(đơn giản vì chưa ai học cả:))=))) bằng tài năng văn học + 1 chút hiểu biết về địa lý tớ đã bịa ra câu 2 dai tận 2 trang mà nội dung chính chỉ có đất đai màu mỡ phù sa hoàng thổ,khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng mùa hạ lạnh mùa đông mưa phân hóa theo mùa.............
sau khi lục đục làm xong câu 2 phải đối mặt với 1 việc quá khó là tao gần như ko biết gì vê CTTG 2 :| nhưng vẫn làm được gần 1 trang,cái này phải cảm ơn Trân Châu cảng của bạn Hương,đoạn Caramen hay Alađen gì ko biết nói chung là do con Thái Hưng của tao quay được rồi báo hiếu bố :)):)),đoạn Đi-đây của bạn V.Hưng và nhất là tác giả kịch bản của bộ phim:"Trân CHâu Cảng"-nhờ ông tớ mới biết đến trận đánh của Mỹ-Nhật ở Hawaii và việc Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử vào HI-rô-xi-ma và Na-ga-xa-ghi(theo phiên âm của bạn Hương và Hưng).Rất cảm ơn mọi người đã giúp tớ tìm được đường tới.......thế giới bên kia(bài Sinh đã định tự tử nhưng cố đợi làm nốt bài Sử xem ntn có lấy lại được hi vọng sống hay ko nhưng mà..........).À quên lời cảm ơn chân thành nhất xin dành cho cô Tâm vì bài ktra 15 phút dự tính chưa đến 2 điểm của cô cũng góp phần lớn vào quá trình đưa ra quyết định này:|
 
Nói chung ae hôm nay Thiên hok thời ( ông Sử cứ lượn wa lượn lại và nhất là ngồi trên bàn gv , Ms. cho kt 15' làm mất hết khsi thế ae ) , địa hok lợi ( h nào thì cái địa đấy nó cũng hok lời T___T trừ h SH ;)) ) , nhân hok hòa ( tùm lum lên chả biét đường nào mà lần ) nên cần phải rút exp cho lần sau :|

Mày ít ra còn có cái đất phù sa hoàng thổ tao chỉ có mỗi đàn ông đóng khố đàn bà mặc váy với cả thik nhảy theo điệu cồng chiêng 8-}
 
Tao thương thầy còn trẻ ng` non dạ ;)) lần này mắc phải khuyết điểm ;)) chấm bài 1 tiết lớp mình đúng mùng 1 :)) khổ thân thầy :))
 
Tao thương thầy còn trẻ ng` non dạ ;)) lần này mắc phải khuyết điểm ;)) chấm bài 1 tiết lớp mình đúng mùng 1 :)) khổ thân thầy :))

Ngọc ơi!!!!!!! :))
Yên tâm là ko chỉ có mỗi lớp mình thảm thương vs thầy Sh đâu :D
Lớp Hóa 2 học tiết 5 hôm nay cũng được thầy mắng là " tôi cảm thấy thất bại, chưa có năm nào học sinh nó kém như 2 lớp này ( lớp ta và lớp bạn )"
thầy còn bảo thầy chấm lớp bạn 1 tập để thì sơ sơ được 8 người được điểm NHỌT..... :| cuối cùng cũng là lời khuyên "thua keo này, ta bày keo #"
Vậy nên lớp ta đừng nản chí \:d/
Chúng ta vẫn còn 2 mục tiu phấn đấu
_Lên lớp
_Vượt Hóa 2
<:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p
 
Ngọc ơi!!!!!!! :))
Yên tâm là ko chỉ có mỗi lớp mình thảm thương vs thầy Sh đâu :D
Lớp Hóa 2 học tiết 5 hôm nay cũng được thầy mắng là " tôi cảm thấy thất bại, chưa có năm nào học sinh nó kém như 2 lớp này ( lớp ta và lớp bạn )"
thầy còn bảo thầy chấm lớp bạn 1 tập để thì sơ sơ được 8 người được điểm NHỌT..... :| cuối cùng cũng là lời khuyên "thua keo này, ta bày keo #"
Vậy nên lớp ta đừng nản chí \:d/
Chúng ta vẫn còn 2 mục tiu phấn đấu
_Lên lớp
_Vượt Hóa 2
<:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p

hớ hớ!!!thế thì lớp mình có bạn rồi!!!!mà sao hình như chắc còn tệ hơn lớp mình!!!!vui quá:D :D :D
 
Phấn đấu vượt Hóa 2 trong môn Sinh :) Hok bít lớp nào giởi hơn nhở :-? Lớp mình có Ẩm 9,5 có khi là cao nhất cũng nên ấy chớ ;)) Nhờ bạn Ẩm có khi lớp mình thắng cũng nên ;))

:| Tình hình là thầy Hoa cũng sẽ hứa hẹn những điều hok mấy tốt đẹp khi có thể sẽ trả bài vào t5 :| Hứa hẹn nhiều cái hok tốt đây :|

Bài 15' của Ms. nữa :| Vẽ bừa hết cứ cực nam cực bắc loạn lên :| đáp án chép cái Trang còn giải thik chép cái Hương :| hok hiểu thế nào

Nói chung là ..... 8-}
 
Back
Bên trên