Nguyễn Việt Hưng (conan90) New Member 11/2/07 #10,621 mong rằng vài quả tên lửa hành của Nga ,Mĩ hay 1 nước nào đó rơi nhần xuống trường mình đêm nay thì tốt quá .
mong rằng vài quả tên lửa hành của Nga ,Mĩ hay 1 nước nào đó rơi nhần xuống trường mình đêm nay thì tốt quá .
Trần Hoàng Kim (don_kimhote) New Member 11/2/07 #10,622 thăng chó HT đổi chữ ký tao như điên ý!!!!!!!!!!
Trần Bình An (secondparttohell) New Member 11/2/07 #10,623 - nó đang điên lên vì em nào đó nên thế ấy mà =)) =)) =))
Nguyễn Việt Hưng (conan90) New Member 11/2/07 #10,625 0 nó không điên là lạ đấy Chỉnh sửa lần cuối: 11/2/07
Trần Hoàng Kim (don_kimhote) New Member 11/2/07 #10,626 tại chữ ký mày chuối quá tao dùng cũng thấy xấu hổ
Trần Bình An (secondparttohell) New Member 11/2/07 #10,629 - đến màn 2 anh hưng trung cãi nhau roài đây =)) =)) =))
Phạm Hoàng Dương (iamme211) New Member 11/2/07 #10,630 Tức là sao???? à ko ai nói j` đến vụ prom hum wa à
Trần Bình An (secondparttohell) New Member 11/2/07 #10,631 - lớp mình hôm qua đi cũng có gì nổi bật lắm đâu mà
Nguyễn Quang Huy (nguyenquanghuy) New Member 11/2/07 #10,632 Ăn Kưm xog roài \:d/ lên bồ hóng cái nèo.... )
Trần Bình An (secondparttohell) New Member 11/2/07 #10,633 - khổ nỗi chả có chuyện gì hóng được huy ạ
Nguyễn Khánh Ngọc (Houseki) New Member 11/2/07 #10,634 Sắp đến tết rồi \:d/ Mỗi tội tết làm vở BT Lý chắc cũng hết tết )
Trần Bình An (secondparttohell) New Member 11/2/07 #10,635 - kô phải là hết tết mà hết cả năm luôn ấy
Nguyễn Khánh Ngọc (Houseki) New Member 11/2/07 #10,636 Được cái theo tính toán thì sau tết tìm cũng chả ra quyển vở nào đâu mà )
Trần Bình An (secondparttohell) New Member 11/2/07 #10,637 - sợ sau tết nhiều vở quá chả biết đâu mà tìm
Nguyễn Diệu Linh (Uknow201) New Member 11/2/07 #10,638 tết này còn fải đi thu tiền mừng tuổi,bài tập bài tiếc cái j dẹp hết:approve:
Nguyễn Khánh Ngọc (Houseki) New Member 11/2/07 #10,639 :| Chán nhờ 2 đứa nói chuyện qua lại :| Chả còn j` để nói ...
Trần Bình An (secondparttohell) New Member 11/2/07 #10,640 - chả lo, 1 lúc nữa lại đầy thôi mà, lo gì