Lý 2 đâu rùi?

- chuyện đấy có liên quan đến 1 đôi khác trong lớp, còn tao vẫn độc thân nên chả liên quan gì cả
 
tình tay 3 của ai, người tình 3 của ai? gì gì là cái gì hả anh? ;;)
 
thì chính vì mấy nhân vật đấy ko onl nên mới nói được chứ? ;))

nhân vật nào thế? ;;)
 
Nếu bạn LAnh không nhầm thì hôm nay có tin là M.H.Trung, Quốc và Vân có gì gì đó trong tiệm cắt tóc :x?
 
anh cũng có biết đâu :| , các bạn ấy nói trong lúc sờ vờ Rok chưa bảo trì :"> Lúc đấy hình như anh còn lv 52 thì phởi :"> Mấy đôi mới thì có Leo - Huy , Cường đơn phương Hải Hà chớ gì ;)) :| Ngồi bàn 1 mà chăm hóng cũng biết hết đấy :D
 
Ôi :x Đương nghĩ đến Lanh Lanh xuất hiện :x Nhớ lại vụ mình ngồi làm trò lố viết tên các bạn nữ trong lớp gạch xóa loạn xạ cuối cùng lại tìm đúng người Lanh nhở :)>-

Vụ Hưng Trung - Vân - Quốc ;)) hay còn được gọi là sự tích cái đầu lạ :)) Tí nữa kể ;))

Huy vs Leo :| Ko còn gì chối cãi đâu ;)) Đừng cố ;))
 
Ôi :x Đương nghĩ đến Lanh Lanh xuất hiện :x Nhớ lại vụ mình ngồi làm trò lố viết tên các bạn nữ trong lớp gạch xóa loạn xạ cuối cùng lại tìm đúng người Lanh nhở :)>-

Vụ Hưng Trung - Vân - Quốc ;)) hay còn được gọi là sự tích cái đầu lạ :)) Tí nữa kể ;))

Huy vs Leo :| Ko còn gì chối cãi đâu ;)) Đừng cố ;))

ui dào.... kể lun đi cho nó nóg :-w
còn chuyện Huy vs Leo....;)) bàn sau >.<
 
tình hình là rất tình hình ;))

bạn An sau một hồi trối cãi đã quyết tâm im hơi lặng tiếng ... khả nghi ;))

anh đâu rồi? kể ngay ko thì bảo? ko thì đêm nay hết chuyện trò luôn :D
 
Ờ ờ thôi thì
:|
Tin từ Minh Trang
Hôm qua Vân cùng Hà đi cắt tóc ( thực ra Vân cắt còn Hà đi cùng thôi :| ) Đi kiểu gì vào đúng cái hàng có Quốc trong đấy , Quốc ko cắt tóc hình như ngồi làm gì gì đấy cái Trang nó ko kể nhưng chắc cũng đại loại đi loanh quanh hóng hớt hay đi theo bạn :| Đoán thế :) Tình hình là gặp Quốc ko thôi thì chẳng sao [-( , ai ngờ đâu mới chào hỏi dăm 3 câu Vân đương cắt tóc dở thì Mai Hưng Trung cũng vào :eek: Ngẫu nhiên ghê :| Thế là cũng chả hiểu nói chuyện kiẻu gì cãi nhau kiểu gì đâm ra Trung mới ngồi cắt được mấy phút đã nói này nói nọ với Quốc rồi nổi giận đùng đùng đứng dậy ko cắt tóc nữa trả tiền đi về :-/ Rồi Quốc cũng đi về luôn :-?
 
ơ cái Trang nó hình như nghe Vân nói gì rồi ra hỏi Minh Hà :|

Xét về phương diện nào đấy thì việc cứ nhìn kiểu tóc của Mai Hưng Trung là thấy ;)) Quả thật nhìn nó ... lắm :( Ko biết tả thê snaof mai mọi người cứ đến nhìn là thấy
 
Ờ ờ thôi thì
:|
Tin từ Minh Trang
Hôm qua Vân cùng Hà đi cắt tóc ( thực ra Vân cắt còn Hà đi cùng thôi :| ) Đi kiểu gì vào đúng cái hàng có Quốc trong đấy , Quốc ko cắt tóc hình như ngồi làm gì gì đấy cái Trang nó ko kể nhưng chắc cũng đại loại đi loanh quanh hóng hớt hay đi theo bạn :| Đoán thế :) Tình hình là gặp Quốc ko thôi thì chẳng sao [-( , ai ngờ đâu mới chào hỏi dăm 3 câu Vân đương cắt tóc dở thì Mai Hưng Trung cũng vào :eek: Ngẫu nhiên ghê :| Thế là cũng chả hiểu nói chuyện kiẻu gì cãi nhau kiểu gì đâm ra Trung mới ngồi cắt được mấy phút đã nói này nói nọ với Quốc rồi nổi giận đùng đùng đứng dậy ko cắt tóc nữa trả tiền đi về :-/ Rồi Quốc cũng đi về luôn :-?

Nhạt zậy :(
Ngọc ơi.... thêm thắt vào coi cho nó oách vào ;)) ( như quả C thiếu hịp và NA tiền bối ý :)) ) thì mới thu hút \:d/
 
Các bạn ko thấy là thêm cái đấy vào làm mất đi phần sự thật vốn dĩ đã raat skhos tin của câu chuyện ah ? Poz thế cho các bạn biết đấy là sự thật 100% thôi :)) Chứ thêm như kiểu anh hùng tranh mỹ nhân thì nghe nó khó tin quá :)) Hay như Quốc vung đao chém 1 phát làm trời đất đảo điên Hưng Trung tối tăm mặt mũi , khi mở mắt ra anh chỉ thấy từng sợi tóc bay phất phơ theo làn gió nhẹ như khúc hát buồn thương tiếc mối duyên tình chưa đậm đã phải tàn phai của Trung và vị Mỹ nhân của đời anh :)) Nghe thế có đứa nào tin đấy là chuyện có thật ko :|
 
anh cũng có biết đâu :| , các bạn ấy nói trong lúc sờ vờ Rok chưa bảo trì :"> Lúc đấy hình như anh còn lv 52 thì phởi :"> Mấy đôi mới thì có Leo - Huy , Cường đơn phương Hải Hà chớ gì ;)) :| Ngồi bàn 1 mà chăm hóng cũng biết hết đấy :D

tao là ko muốn chửi đâu nhưng có 1 số từ trong cái đoạn trích này hem đúng sự thật :|
 
Tao ko bình luận gì cả :| Một số cái chỉ là khách quan suy đoán của người viết thôi :| Ko nên chửi bới j` ở đây ;))

Tuyên bố lập đội điều tra bước đầu một số đôi trong lớp , đội mới thành lập bao gồm anh Khánh Ngọc - anh tuấn bất phàm cây tùng trước gió , em Dáng Hương - nghiêng nước nghiêng thành thông minh tuyệt đỉnh :| Nhiệm vụ của đội là chuyên đi ngồi lê đôi mách hóng hớt buôn chuyện để moi tin tức :|
 
Cái nè thì bạn LAnh không có kinh nghiệm buôn lắm, chỉ nhớ hôm nay Ánh nói cái gì mà bố Ánh (tức Hưng Trung) chân chất và cổ điển với mùi cam đồng nội không đọ được với ngoại nhập, nhưng mà bạn LAnh không hỉu ý gì lắm! :)) chỉ biết là nghĩa rất rất bùn cười vì mọi người đêu phá lên cười thui :D!
 
Back
Bên trên