Lý 2 đâu rùi?

Ngọc tốt bụng type hộ cái bài Con Đường Mùa Đông lên đây cái....
tớ mất sách rồi:(

:D
bây giờ nhờ vả phải hỏi đích từng người mới được:D chứ hỏi chung thì chả ai giúp cả:D
 
í cái ava của KN xinh ế:x :x :x
trời rét trời rét....~o) ~o) ~o)
 
hay bạn xù type giúp tớ vậy:)
một lần type cũng là 1 lần học,cũng là 1 lần làm việc cao cả là giúp đỡ bạn,cũng là 1 lần câu bài cũng là 1 lần được bày tỏ sự tốt bụng của xù nhẩy:)

nịnh thế mà ko giúp cũng chịu đấy:))
 
cần anh type hộ ko Ki-iem :-?
Nghe mấy thèng trong lớp bỉu thì hôm wa Xù đi cùng một bạn gái rất xinh, không bít đấy là bạn nào vậy hử Xù??? :-/
 
Trời
Anh Huy Good Bụng Quá:))
Giúp Em Cái đi


Hả?
Xù đi Cùng Bạn Nào Xinh Lém Hả?
Hình Như Hôm Qua Em Nhìn Thấy Rùi:)
Nhưng Mà Quên Ko để ý Xem Thị Có Xinh Ko:))
Hờ Hờ

Anh Huy Type Cho Em Nhá
 
Oẹ.........8-}
Nhờ thèng Ki-iem mà mình phát hiện ra rằng mình mất sách Văn :-??
8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
chẳng biết làm gì nữa hay chết quách nó đi cho rảnh nợ
 
Thông báo thông báo, sắp xảy ra sự kiện Đế vượt pạn Linh nhá, mọi người chú ý đón xem ( có thể sẽ là vượt Linh đúng = bài 2 sao ) :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
chờ anh Huy lâu wa:((
hay ku Kường ko bít lamf gì thì post hộ tao cái
ít ra tao sẽ đỡ ác cảm với cái tên Cường hơn:))
 
hay bạn xù type giúp tớ vậy:)
một lần type cũng là 1 lần học,cũng là 1 lần làm việc cao cả là giúp đỡ bạn,cũng là 1 lần câu bài cũng là 1 lần được bày tỏ sự tốt bụng của xù nhẩy:)

nịnh thế mà ko giúp cũng chịu đấy:))
;;) ;;) ;;) cảm động ghê tớ chịu khó tí vậy
CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG
Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua,
Buồn rải ánh vàng lai láng
Lên cánh đồng buồn dăng xa.

Trên đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi,
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê.

Bài ca của ngưởi xà ích
Có gì phảng phất thân yêu
Như niềm vui mừng khôn xiết,
Như nỗi buồn nặng đìu hiu...

Không một mái lều,ánh lửa,
Tuyết trắng và rừng bao la...
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta.

Ôi buồn đau ôi cô lẻ...
Trở về với em ngày mai,
Nhina,bên lò lửa đỏ,
Ngắm em ngắm mãi không thôi.

Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng,
Và xua lũ người tẻ ngắt,
Để ta bên nhau trong đêm.

Sầu lắm,Nhina,đường xa vắng,
Ngủ quên bác xà ích lặng im,
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm,
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng.​

chậc Kim ơi nộp cảm nghĩ thì fai kèm *cảm ơn* ko thì NA ko nhận đâu:-h :-h :-h
 
Nhưng thôi, việc đó để sau, đi ngủ đã.... còn có sức mà Chủ Nhật đá bóg.... :)
Ki-iem nhớ đi nhá, trận quyết tử đó ( vào đến vòng này roài thì trận nào mà chả là quyết tử :p )
Các bạn cố gắng Chủ Nhật đi cổ vũ đội bóng vào 9h, sân Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đình!!!
<:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p

Xin chân thành cảm ơn.
 
trời ơi
xù tốt bụng quá:)
đúng là anh Huy hiếc ko trông được....:-?
 
mấy thằng trong lớp là nhữg thằng nào thế;;)
để xem có nên giới thiệu kô;))
Thèng Óc pò và Khánh ( thèng này loại vì đã có chủ ).....
Tuy Huy chưa thấy bạn ý nhưng mà 2 thèng kia bảo xinh lém :)
Xù introduce hộ Huy được không??? ;))
( Óc pò cũng bỏ wa lun đi Xù àh, nó có người tình bên Singapore roài )
 
Thèng Óc pò và Khánh ( thèng này loại vì đã có chủ ).....
Tuy Huy chưa thấy bạn ý nhưng mà 2 thèng kia bảo xinh lém :)
Xù introduce hộ Huy được không??? ;))
( Óc pò cũng bỏ wa lun đi Xù àh, nó có người tình bên Singapore roài )
ghê chưa Khánh thì hôm í ngồi ăn ngay cạnh đấy mà:-?
ờ con bé xinh thật đấy xinh hẳn ra....có điều con bé ở Úc về và chỉ ở lại Vn có 1 tháng thoai:>
 
sozy anh Huy tý xíu
có ai cho tớ hỏi bài cảm nhận là thế nào ko?
có những ý lớn là gì?
và phải làm thế nào?
có gì đặc biệt ko??
 
bây h trong lớp tớ sợ nhất bạn vân ròi đến bạn xù.........cả bạn KN nữa(cái bạn này điêu cứ gọi là vãi hàng rất sợ dính dáng với bạn này hehehe)
mai lại đi học NA rồi ai chia buồn với tao ko
 
Pye cả " Gia đình thân thiện " ( tên lớp ta mà Ngọc đặt ) .... Đế đi ngủ đây...
Gút nai-me tu U!!!
@Xù: Cho mọi người biết thêm về pạn gái đóa đi...:)
Nếu mà Xù có ảnh bạn ý thì post lên cho các boy trong " nhà " bít nhá!!!
 
Back
Bên trên