Nguyễn Khánh Ngọc
(Houseki)
New Member
Lại chuẩn bị đi học , đời nó cũng cứ quay mòng mòng thế thôi
Đi học rồi về , ăn chơi ngủ nghỉ xong lại đi học tiếp
Hôm qua xem phim chưởng mà cứ thấy lòng buồn man mác ( b-) ) , cứ như bọn trong phim í đi đâu cũng vác theo kiếm cung là có chữ to đùng trước mặt : giang hồ đây oai ko chịu được :
Bọn nó chả phải học hành khổ cực gì cả :-< Còn mình thì 
Hôm qua xem phim chưởng mà cứ thấy lòng buồn man mác ( b-) ) , cứ như bọn trong phim í đi đâu cũng vác theo kiếm cung là có chữ to đùng trước mặt : giang hồ đây oai ko chịu được :