Lý 2 đâu rùi?

chẹp nói ra thì lần sau máy đổi làm sao biết đc nữa...............
@An:đùa cợt?????????hay h này bạn an vẫn khiêm tốn ko biết mình đc 10 lý..........=____=
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- tao hiện giờ chưa biết gì về điểm thi HK các môn chính cả(đặc biệt là toán lý hoá)
 
An ạ có thể đúng là An ko bít điểm thi nhưng An lun nói với cái giọng là chết rồi mình chỉ sai 1 2 ý thôi chắc chỉ đc 9 điểm thôi à
An ơi với những kẻ như Cường or Vân thì 9 điểm là cả 1 niềm mơ ước8-} 8-} 8-}
Khi nói An nên nghĩ đến cảm xúc of người khác 1 chút. Nếu chỉ bít đứng ở trên cao nhìn xuống đưới thì An sẽ ko hòa nhập được đâu:( :( :( (đây là câu nói trong film Hwang Jini Vân chỉ trich dẫn thôi:D :D :D )
 
cái j` ngước lên hả bác
cái nè cháu trích dẫn đúng roài đấy bác đừng có ý kiến ý cò
À mà cả nhà vào topic thầy cô và những câu nói bất hủ of bọn 06-09 xem anh Trung của chúng ta hoành tráng thế nào8-} 8-} 8-}
 
ơ u ơi con chưa vào chỗ đấy nhưng tí nữa con xem thử ngay :)) Các bạn thông cảm lúc nãy ko phải bạn Ngọc hiền lành xúi giục em nhỏ mà là .... ;)) em hàng xóm của tớ nó tự tiện nhảy vào post bài đấy :))
 
Vừa đi du học bên các em 06-09 về :)) Ko ngờ thầy Trung mà mình ngưỡng mộ cũng được nhiều em ngưỡng mộ thế ;)) Mà u ơi thế năm nay có đổi gv được ko ? :( Con thấy cả ông này lẫn lớp ta đều đã ngán đến tận cổ nhau rồi :) Nên giải thoát cho thầy để tóc thầy đỡ bạc :)) ko lại xấu zai hết fan thì ngại lắm :))

Cường ơi tao nói thật nói đến điểm thì mày ko đáng để bạn An dẫm bẹp dí mà cả họ hàng hang hốc nội ngoại nhà ta hợp sức cũng bị bạn ấy đánh 1 đòn chết hết ấy chứ :)) Nhất là bạn An mà hợp sức với bạn HTHM :)) Thế á thì hắc bạch song hiệp ( như trong Bảo Ngọc Long Châu :)) ) ra tay song kiếm hợp bích đánh cả Tâm lẫn Hải lẫn Trung bẹp dí luôn ấy chứ :)) Bạn An hôm trước thầy chữa bài mà tiếc quá , bạn ấy bị trừ tận 0.5 điểm :))
 
Hôhô con iu wí nghe đồn năm ngoái đã xin đổi nhưng đc 1 list toàn những kẻ chán hơn nên mrs Tâm quyết định giữ nguyên
Vào topic lớp mình post bài thật dễ chịu chứ vào cái topic of các e 06-09 mod chúng nó soi kinh wá t bị del bài liên tục8-} 8-} 8-} 8-}
À mà các e ý gọi Mr Trung là thầy T**** trường CVA chứ ko fải là thầy iu wí lớp mình đâu nhá chúng m đừng có nói hớ thằng mod nó lại vào kêu ầm ĩ del bài bi h mất cả vui đấy:D :D :D :D
 
Đếm qua con mơ gặp bác .... Trung , bác ấy ném vào giữa mặt con bài thi HK 3.5 điểm :( Sợ quá , mơ thành thật thì toi :(
 
Đã chuyển qua ngưỡng mộ thầy Trung :D .... xịn

Mà hôm nay chán thật đấy :( Trừ việc C. thiếu hiệp yêu cầu cả tổ bầu hạnh kiểm 1 cách công bằng :))
 
Nhắc đến C. thiếu hiệp bựk vãi hn nó ra lằng nhằng chiện bầu hạnh kiểm t bảo đây đâu fải chiện tổ nó thì 1 thằng đồng minh với nó(để Mr.. ko bảo t đá đểu thì t fải nói rõ đây là kẻ đã bảo t đừng xía mom~ vào chiện tổ nó khi mà t lanh chanh thắc mắc chiện nó ngày trc bảo nó thix ngồi bàn 2) ra fẩy fẩy cái tay bĩu môi bĩu mỏ bảo thiếu hiệp C. : M đừng nói với loại chúng nó làm j` cho mất công" T tự hỏi loại như chúng nó là mô. Ko hỉu cái bạn j` đó nghĩ bạn ý là ai lun Ừ thì cứ cho rằng nhà bạn ý giàu hơn t papa mama nhà bạn ý kiếm đc tiền nhìu hơn nhà t mừ ừ thì bạn ý hỉu bít về cái computer nhìu hơn t bạn ý có cái pda còn t thì ko nhưng đề look down on me bạn ý chưa đủ trình;)) ;)) ;)) ;))
Nếu chỉ bít đứng trên cao & coi thường mọi người thì mãi mãi chỉ đứng một mình
con người sống thành xã hội kẻ tự loại mình ra khỏi xã hội ấy thì ...........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
-có những loại kô nên look down xuống, đặc biệt là loại nói truyện không dám gọi tên người khác ra, là mày đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hờ hờ
lâu lắm ko trở lại cái destop thân iu!ai nói gì thì cứ nói đi nhé:))
xen vào tý xíu:))
 
hờ hờ làm gì có chiện t ko dám nói thẳng tên m ra hả An
Cái thằng dở người coi thường người khác vít sai chính tả(nói chuyện chứ ko fải nói truyện) bị nhìu người ghét chính là m đấy An ạ
 
Back
Bên trên