Tiếp tiếp
Thế là anh C. quyết định đi tìm Ngọc Anh tiên nhân trên núi Tản cạnh sông Đà là người bấy lâu nay nổi tiếng khắp xa gần về tài năng trên thông thiên văn dưới tường địa lý của mình b-) Thì bởi thiên hạ có nói muốn tháo nút phải tìm người buộc nút nên anh C. mặc dù có hơi e ngại bởi tài năng của mình so với tiên nhân chẳng là bao nhưng niềm mơ ước được gia nhập "băng dán bang" nên anh C. mới quyết liều một phen . Có điều vị tiên nhân này tài năng xuất trúng nên từ lâu đã có thói quen du sơn ngoạn thủy ngắm cảnh nước non ngoài việc ngồi trên núi Tản theo dõi quá trình quy luật thiên nhiên của non non nước nước để viết văn nên việc tìm ông quả thật khó khăn [-( . Lần đầu đi tìm đại tiên , thiếu hiệp C. đã thất bại , mặc dù chàng

) đã đi khắp các non cùng nước hiểm , liều lĩnh xông cả vào Văn Phòng quán ( vốn là nới tập trung của các vị cao nhân ) nhưng tin tức về Ngọc Anh đại tiên vẫn biệt tăm . Chờ mãi chờ mãi

.... cuối cùng thiếu hiệp C. đành phải thất thểu bước về chính đường của lý 2 đại môn phái mà vẫn ko gỡ được cái mối đe dọa đang treo lủng lẳng trên đầu :-< .
Thế nhưng quả là ông trời có mắt ( có thật ko :| ) khi mà đang trong lúc chàng C. buồn đau thất vọng gục ngã trên bàn vì nghĩ đến cái án cẩu đầu chảm

) , thì chợt một giọng nói của ai đó khiến chàng bật dậy . Giọng nói đầy vẻ uy lực và vang vọng khôn cùng chứng tỏ người nói quả thật phải có nội lực phi thường lắm

>- : " ngày mai anh mua được báo hoa hậu áo tắm hay tạp chí play boy thì nhớ cho em mượn nhé

) " , và thiếu hiệp C. như bừng tỉnh khỏi cơn u mê . Ko còn nghi ngờ gì nữa , đó chính là giọng nói của ngọc Anh tiên nhân trên núi Tản Đà người mà chàng đã mắt công dong duổi ngày đêm đi tìm bấy lâu này

. Ngay lập túc chàng C. lao ra cửa lớp đứng chặn mặt 2 vị tiên nhân đang say xưa đàm đạo . Chàng C. đứng lại gần N.A tiên nhân , hai tay chằng giơ cao cuốn sổ ghi đầu bài và hét giọng sang sảng : " Tại hạ là C. thuộc phái Lý 2 mong được đại tiên chiếu cố !!! " mặc dù thiếu hiệp C. đã nói rất to nhưng dường như N.A đại tiên cố tình như ko nghe thấy ... ngài cứ tiếp tục đàm đạo với vị đại tiên bên cạnh :-/ ...
Thế nhưng vốn là một người kiên nhẫn đến phi thường =D> , thiếu hiệp C. nhìn thẳng vào đại tiên Ngọc Anh và lại hét lớn " Vãn bối là C. phái Lý 2 mong được diện kiến đại tiên , xin được trình ngài " ... N.A đại tiên lần này có nhìn về phía C. nhưng liếc qua cuốn sổ ghi đầu bài trên tay thiếu hiệp , ngài lại lắc đầu quay ra phía vị đại tiên bên cạnh [-( . Đến mức này thì thiếu hiệp C. mới hiểu ra ... thêm 1 lần nữa , chàng quỳ xuống trước mặt vị tiên nhân cao ngạo ^

^ và hét " Tiểu bối C. xin được trình đại tiên ... " , lần này đại tiên NA bất đắc dĩ ngó qua chàng C. , trong lúc tưởng trừng như ngài sẽ lại lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi thì thật là đáng kinh ngạc khi mắt ngài chợt sáng rực lên khi nhìn qua cuốn sổ ghi đầu bài .... Ngài bước lại gần C. thiếu hiệp , ân cần đỡ chàng dậy và nói với giọng nói ôn hòa vô cùng o

" Thiếu hiệp C. phái Lý 2 đồ đệ xuất sắc nhất của Tâm Tâm đại tỉ , nghe danh đã lâu giờ mới gặp mặt , quả là thông minh cái thế danh bất hư truyền , ta tự hỏi tại sao một người học rộng hiểu đời như ngài lại chỉ được làm phó môn phái mà ko được làm trưởng phái Lý 2 " ...
Tại sao NA tiên nhân lại đột ngột thay đổi như vậy . Mọi việc diễn biến thế nào ? hạ hồi phân giải ...
Chán đời viết tiếp chuyện
C. thiếu hiệp đứng dậy , nhìn NA tiên nhân và đột nhiên chàng nở nụ cười bí hiểm : " Đa tạ tiên nhân đã có lòng giúp đỡ " và ngay lập tức chàng đưa quyển sổ GDB bài cho tiên nhân .
- Có việc gì mà thiếu hiệp lại cần đến bổn lão phu ?
- Vãn bối quả thật có điều cần thỉnh cầu ...
NA tiên nhân nhìn thẳng vào mắt chàng C. , nhưng đột nhiên tay vị lão tiên này cũng nhanh như chớp chộp lấy cuốn sổ GDB trên tay C. . Tuy nhiên vị đại tiên vốn đã hành tẩu giang hồ 30 , 40 năm nay đã nhầm . Tuy thiếu hiệp C. quả thật tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã có nhiều kinh nghiệm , chàng cũng nhanh ko chép giật cuốn sổ về phía mình , khiến cho cú chộp của đại tiên đã ko làm được như những gì vị lão nhân muốn .
- Tiền bối ... có ý gì vậy - C. thiếu hiệp cố tình tỏ ra ko biết
- Ta chỉ thấy có con muỗi trên tay thiếu hiệp thôi

)
Và NA đại tiên xòe bàn tay , trong tay ông quả thật là một con muỗi - mà chính xác hơn là xác một con mỗi đã nằm duỗi cẳng nhe ... răng .
- Ko lẽ tiền bối động thủ chỉ vì một con muỗi ? _ C. quyết ko buông tha
- Nó ko chỉ là một con muỗi , nó là một con muỗi đang đốt một vị anh hùng

)
NA lão tiên nhân nói xong , khuôn mặt đang hết sức thỏa mãn tự dưng cúi sát lại gần C. thiếu hiệp và nói cái giọng đầy hăm dọa : " Tuy nhiên quả thật con muỗi đó quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể đủ to lớn để trêu tức một gã khổng lồ . Kết quả bây h thì nó đã bẹp dí ko còn sống nổi để mà lớn được lên " Nói xong vị tiên nhân hất cằm cười điệu cười man rợ ... Với tu vị nội công của mình , lão tiên nghĩ rằng có thể làm cho C. thiếu hiệp một phen khiếp vía .
Tuy nhiên lần này ông đã nhầm . Ngay sau khi tiếng cười dứt thì C. thiếu hiệp vẫn đứng vững , hơn nữa con tỏ vẻ xem thường vị đại tiên :
- Tiền bối có thể cho vãn bối đây xem qua con muỗi đáng thương
NA tiên nhân tỏ vẻ dò xét nhưng vẫn cứ phải làm theo . Ngay sau khi cầm lấy con muỗi , C. thiếu hiệp cũng cất lên tiếng cười , nhưng ko phải là tiếng cười thi thố công lực mà chỉ là một tiếng cười bình thường .
- Chẳng hay vị thiếu hiệp đây có việc gì vui như vậy ? NA đại tiên hạ giọng _ Đáng lẽ thiếu hiệp nên khóc thương cho số phận con muỗi đáng thương ngu ngốc chứ ...
- Vãn bối cười là vì ....
Thiếu hiệp C. vừa nói vừa mở lòng bàn tay phải ra . Từ tay chàng , con muỗi đã lảo đảo cất cánh và chẳng mấy chốc đã bay lên đến khuất tầm mắt 2 người .
- Vãn bối cười vì thấy con muỗi may mắn đó vẫn sống .... sau khi đã đốt được gã khổng lồ tài hèn nhưng kiêu căng ngạo mạn

)
NA tiên nhân tức giận , 2 tay nắm chặt nhuư thể có ý muốn hạ thủ . C. cũng vận nội công . Tuy nhiên chàng còn giữ được bình tĩnh và hạ giọng xuống :
- Các hạ hãy bình tĩnh , sự việc này quả thật ko có gì đáng bàn . Nếu như giang hồ hiểm ác ko biết được chuyện một vị tiên nhân ... ko phân biệt được một con muỗi đã chết hay còn sống ...
Ý của C. NA đã hiểu . Thực tình hắn đang hăm dọa vị tiên nhân . Việch ko phân biệt được muỗi sống hay muỗi chết chỉ là ngầm ý để ám chỉ việc NA đã bóp ko chết được 1 con muỗi so với lão - mà ở đây chính là C. Việc này nếu để đồn đại ra ngoài , quả thật NA ko còn mặt mũi nào hành tảu giang hồ . Lúc bấy h NA cũng đành chấp nhận thất bại phen này bởi nếu lão ra tay hạ thủ C. thì đây quả thật là một vết nhơ đối với lão . Giang hồ sẽ chê cười vụ lão tiên nhân danh chấn giang hồ lại hạ sát một tên đồ đệ của sư tỉ Minh Tâm của mình .
- Vậy chẳng hay khi nãy thiếu hiệp gọi ta lại có việc gì ?
-

) THưa tiên nhân , đó là vì việc tiên nhân đã ghi tên tại hạ trong cuốn GDB này .
- Nhưng đúng là hôm đó thiếu hiệp đã ko học bài và nói chuyện thao thao bất tuyệt với thằng đồ đệ Phéc Điệp của ta bàn dưới ...
NA chưa kịp nói hết câu , C. đã cướp lời :
- Việc với thần trùng tây phương mong được các hạ bỏ qua cho , cũng như việc hôm nay thôi
Thực ra NA đang tức điên người . Việc tên nhãi ranh C. vừa xưng hô Vãn bối tiền bối với lão , tự dưng giờ lại dám các hạ tại hạ khiến NA muốn giết ngay tên này . Tuy nhiên việc bên cạnh mình còn một lão nhân gia vốn cũng có tiếng nói trong giang hồ nên NA ko thể động thủ . Lão dành nuốt hận vào trong và sửa tên của thiếu hiêp C. thành tên một nhân sĩ võ lâm khác cùng tên nhưng xấu số bị chọn làm kẻ thế mạng .
Xong việc NA tiên nhân tức tối ném trả lại cuốn sổ và bước đi ngay - ắt hẳn vì ko muốn thêm nhiều người nhìn thấy vị đại tiên đi cùng tên vô danh tiểu tốt . Khi vị đại tiên đã tiến được vài thốn , C. mới cất giọng :
- Chẳng hay vậy còn ....
NA tiên nhân lúc đó điên lên và ko muốn quay lại dù chỉ 1 bước . chỉ nói vọng lại :
- Cái đó xin tặng lại thiếu hiệp , coi như quà đáp lễ của lão già đối với vị anh hùng trẻ tuôi
Thế rồi lão bước đi nhanh , chẳng lâu sau thì mất hút .
Vừa đi NA vừa thầm nhủ :
- Tất cả cũng chỉ là tại quyển Play Boy US thằng nhãi đó kẹp trong cuốn sổ làm ta vướng phải cái hạn này . Nhưng nghĩ cho cùng là tại thằng khốn nạn đó chứ đâu phải tại cuốn Play boy ... Hình như đấy là số mới nhất có hình Bờ rít ni trên bìa hay sao í , :-< tiếc quá ... Mà kể cũng lạ , con ruồi đó rõ ràng ta đã để dành từ lúc ăn trưa để đến hết tiết 3 lấy ra nhâm nhi cho đỡ đói , vậy tại sao .... Thằng nhãi khốn khiếp , ta ko trả được thù ta ko phải là thiên hạ đệ nhất tiên nhân

)
Về phần C. cầm trên tay cuốn sổ GDB và cả cuốn Play boy , chàng ko khỏi hài lòng vì chẳng mất gì cho lão già kia . Vừa bước vào lớp , chàng vừa cười thầm , rồi chợt mở lòng bàn tay trái mà nãy h đã nắm hờ , xác một con muỗi rơi xuống nền gạch . Con muỗi đã góp phần làm nên tương lai cho C.