Lý 2 đâu rùi?

Chúng m cứ thix đặt tên cho khó nhớ vào bi h thì con Ngọc thậm chí còn ko nhớ nổi Miễu Anh Như Hiệp hay Miễu Anh Như Hồng nữa ngại thế
Sường ảo thương thì đợi đến hè cho nó ấm, dễ luyện có tinh thần hơn Cường ạ:D :D :D :D :D :D
 
Nghe 2 chị em KN-KC tán phét mà bùn ghê...
hôk hỉu j mà chuyện cũng chẳng ra đâu vào đâu :-j
 
ngoài ra suýt chứ ko fai? xuýt người Việt nên dùng đúng TIếng Việt e a.8-} 8-} 8-} 8-} :D :D :D :D
 
vân trình gì mà đòi luyện sương ảo thương......có đủ 5 van lượng(giống VLTK)mua sương ảo thương bí kíp ko mà đòi luyện cái môn võ này Miên(ko phải Miễu)Anh Như Hiệp hình như sẽ ko truyền thụ cho các đệ tử đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà sao thấy Ngọc bảo 5k là lock topic, mà đến hơn 6k roài mà chưa thấy j vậy ??? :-/
 
thằng HUy chưa thấy phong đao ấn với sương ảo thương chưa đổ lệ hả
 
Một anh chàng gọi điện cho bạn gái:

- Alô! Con chim nhỏ của anh à?

- Không! chim bố đây.

- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?

- Khỏe để đánh nhau với ai?

- Dạ... cho cháu hỏi Hoài có nhà không ạ?

- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?

-Dạ, dạ... ý cháu là Hoài có ở nhà không ạ?

- Nếu không thì sao?

- Thế... Hoài đi đâu ạ?

- Đến cơ quan rồi.

- Bác cho cháu số điện thoại của Hoài được không ạ?

- Nó có nhiều số lắm.

- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!

- 8...

-... 8 rồi... mấy nữa ạ?

- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà!

- !!??!!...


=)) =)) =)) =)) =))
 
ko ngờ bố Ánh lại khắt khe thế lần sau mày ăn nói cẩn thận vào Dức ạ
 
Cái sương ảo thương đấy bạn HTBM có cho bạn bạn bè chí cốt của bạn ấy mượn thì phải , bạn kia chưa cần mở ra xem bí kíp , chỉ cần quạt nhẹ một cái là có tiếng nổ lớn long trời lở đất :D tao đứng cách xa đấy vạn dặm mà cũng bị tác động khiến cho thất điên bát đảo , hú hồn may mà lúc đấy cũng có đề phòng nếu ko thì chắc h tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đứt đoạn mà .... đi về cõi tây thiên rồi .

Hôm nay Thần trùng tây phương biết được câu bò sữa thấy có vẻ đắc ý ra mặt nhở :D

U Vân luyện Sương ảo thương cẩn thận , phải chuẩn bị kỹ càng ko là tẩu hỏa nhập ma đấy u ạ , mà u có khối bí kíp lợi hại như của bạn HTBM mua từ Nhật Bổn đấy ko u ?

@ HUY : đêm đến đế đi đâu ? ( ý nói sao còn câu bài ko đi ngủ ah ? ;)) _ tính lợi dụng làm trò xấu )
 
đâu HTBM và bạn chí cốt mỗi người có 1 quyển bí kíp mày ạ ngày trước tao cũng định luyện nhưng ko thành hình như chỉ có U Hà của mày là luyện đc rồi mạnh mẽ ghê gớm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko ngờ bố Ánh lại khắt khe thế lần sau mày ăn nói cẩn thận vào Dức ạ

Mày ko biết đánh vần hở Cường ? Thế mà cũng đòi làm thành viên của chuyên mục kể chuyện đêm đông ban văn nghệ trực thuộc đài phát thanh và truyền chữ , bộ Văn hóa thông tin Tổ 2 . Thằng Đức nó gọi cho em Hoài nào đấy chứ có phải là Ánh đâu ;))

U Hà tao luyện được rồi cơ ah ?? :eek: thảo nào dạo này tự dưng thân thủ phi phàm hẳn lên
 
uhm công lực thâm hậu khéo HTBM cũng ko phải đối thủ chị tao chỉ sợ vì ko có vũ khí trong tay ko đánh lại cái phong đao ấn thôi
 
Back
Bên trên