Lý 2 đâu rùi?

Chết rồi 12h rồi , tất cả các bạn bóng đá 11 Lý 2 đi ngủ ngay lập tức để mai đá càng hoành tráng càng tốt

@ Huy : thực ra thì tên gì cũng được :| Bạn Ngọc ko có ý kiến gì ( thực ra là ko có quyền có ý kiến gì ) Bạn ko dỗi gì hết , tính bạn nó thế :( Huy thông cảm :(
Hì...:D thức tới bây h chỉ để nghe câu này của Ngọc....
Thực sự là ko j ận j chứ ;;)
Yên tâm roài, ngủ thoai (HUY sợ nhất là trót mồm trót miệng làm ai dỗi...:( )
 
<:p <:p <:p Lý 2 Vô địch \:d/ \:d/ \:d/
<:p <:p <:p Lý 2 chiến thắng \:d/ \:d/ \:d/​
<:p <:p <:p Lý 2 no1 \:d/ \:d/ \:d/​


--------------------
Mà bạn Duy ko đi cổ vũ đội bóng lớp tớ ah :(
 
[-o< Ước gì lớp ta chỉ thắng 5-0 thôi kẻo các anh 12 Lý1 buồn [-o<


-------
[-( thế mà cũng kêu bạn bè tốt , bạn bè tốt người ta phải bùng học đi xem bạn đá bóng [-(
 
ta0 cha hiu chung mày n0is cái j ca...............???????????////
 
Chào bạn Minh Hà :)>-
Mà sao 11h30 rồi mà chưa thấy đứa nào về nhở :((
-------------

12h20 ph ...... vẫn chưa có ai về báo tin tỉ số ..... :-< :-<
 
Thắng 5-1 rùi :)) nhưng mừ theo lời Huy thì các bạn bị cóng tay nên k viết bài được, thương ghê cơ ^^
-------
Lý 2 05-08 vô địch
-------------

:beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug:
 
........... vui quá chả biết nói gì , mai là có cái để hô hào lúc thông báo kết quả trận đấu \:d/ nghe tỉ số bõ công chờ 3 tiếng đồng hồ lạnh gần chết :D

Thằng Quốc làm thủ môn ah sao để bị đội bạn ghi bàn nhở :| chẹp chẹp mà các bạn nhìn kỹ xem có phải đội bạn thuê anh Lợi về làm thủ môn ko mà thấy .... thế ;)) ;)) ;))

----------------
Quên mất , xin lỗi chú Vũ lúc bài 4444 tớ ko kịp ngăn cản các bạn ấy , tớ xin lỗi ^:)^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn ơi, ăn mừng thôi. Thế trận sau liệu có được như thế này không?
 
ơ theo tớ chắc trận sau cũng chỉ thắng 4-0 thôi , ko được 5-1 đâu :D
 
ơ theo tớ chắc trận sau cũng chỉ thắng 4-0 thôi , ko được 5-1 đâu :D

Nếu mà chỉ nhìn những bài viết của Ngọc thôi thì chắc người ngoài tưởng chúng ta là THẤN THÁNH đang học Toán 2 cơ :D Ai nghĩ là chúng ta là Lý 2 GIA ĐÌNH THÂN THIỆN ....;))
-------------

mà hum nay sơ suất we!!! :( Sáng chẳng ăn rì, đi học sớm roài đi đá lun nên lúc về vừa rét, vừa đói, ko chịu lổi..... hoa hết cả mắt @-)
-------------

:-/ Ngọc và Tâm đâu roài???? :-??
Thoai, ngủ vậy... chìu còn đi học ko thì mệt lém... 0:)
 
Huy ơi kể thêm ít nữa là bạn *Tâm* lại lo lắng ;)) ;)) ;)) ( mình nói thêm câu nữa là mai có đứa mời cả lớp đi viếng :( )

Chậc , hoa cả mắt , bạn *Tâm* và bạn Huy chăm học thế ;;) ;;) ;;) ai ai cũng đi học thêm chủ nhật [-( các baj học sau này đi làm thủ tướng hết ah :|

@ Huy : mà theo tớ T2 giống tinh tướng hơn là thần thánh ( hoặc túng tiền cũng được ;)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi các bạn, mình là Thùy chứ không phải là Tâm. :D
-------------

Mà sao bạn Ngọc viết chữ Tâm lại ** là sao ??? :-?
-------------

Bạn Ngọc bạn Huy bạn Vũ đi ngủ hết rùi à? Không ai nói chuyện với bạn Thùy nữa à??? :((
-------------

Sao chủ nhật chán thế các bạn nhỉ? Chẳng muốn ra khỏi phòng nữa, lạnh muốn chết. Còn ở nhà thì chảng có ai chơi. Chán quá. Chán quá... :( :((
 
Back
Bên trên