Cường ơi chuyện hôm qua vẫn chưa khiến mày chừa à? Phải xác minh chính thức thông tin rồi mới nói chứ ko thì chuẩn bị lãnh đủ đấy e zai ạ
-------------
Có phải mọi người lên một sao nên chán ko buồn câu nữa chứ j ) )
khiếp vừa thấy nik An sáng y như rằng lên HAO thấy bài của An
Chúng m ơi hwa t vô công rồi nghề phát hiện ra một điều vô cùng thú vị (điều này t nghi ngờ là ai cũng bít trừ tao ) Đó là năm nay ngoại trừ cô TD va GV day GDCD chưa rõ giới tính thì chúng ta toàn học thầy cả (tính cả Mr Đệ đang dạy thay Mrs Tâm)
Toán : Tiến Trung
Lý : Đệ
Hóa : Hồng Hải
Văn : Ngọc Anh
Anh : baby Cường
Sinh: Cường Sh
Sử : unknown name
Địa : Hà
KT : Phương
hix đã học một lớp có số con trai gấp đôi số con gái giờ lại thêm việc số lượng các thầy áp đảo các cô. Mà theo như t thấy thì mấy môn ko thi ĐH thì học các cô là sướng nhất các thây dạy mấy môn ấy thì kinh dị lắm8-} 8-} 8-}
Tớ chả tin viết linh tinh đâu ấy ạ ) Ko có lửa làm sao có khói ; Ko lẽ kêu đôi Khánh - Nhung cũng linh tinh :-? Thôi bạn An có gì phải ngại , bạn An cũng có bị ghép với ai đâu )
@ Wang : nhầm rồi , Vân là với .. người # ( cùng Diệu Linh ) cơ mà hê hê
@ U : con là con có động gì đến u đâu ấy nhở , hay là u có ý về phe bạn An ; ; ;
@ An : có gì phải xấu hổ , bạn bè Lý 2 là tốt với chú lắm , dù chú có nói thật ra cũng ko ai cười đâu , cũng ko ai nói với đứa khác đâu >-
Hô hô lại còn đòi cả lương nữa cơ đấy. Vợ chồng chúng m đã ko thèm phụng dưỡng t thì thôi lại còn đòi tiền nữa à? Thật là một lũ bất hiếu(X(
Wang à Wang chính là một điển hình trong những đứa rửng mỡ mà Vân nói đấy. Còn vì sao thì hãy tự suy nghĩ lấy