Lý 2 đâu rùi?

Linh+LAnh ơi, cái pháp sư milu milu ý, tên truyện tranh là gì nhờ?
;;)
-------------

ah`, Lanh ơi, đăng kí cho Đ.Trang 1 xuất nhớ
:D
@ Cường: ông Bush theo thông tin ko chính chức là sẽ được thưởng thức món bún......., phở bò, bún chả, nem rán của người Việt cơ
:))
ko biết chúng ta có thể............................
:))
mà thông báo thành phần khủng bố chỉ được thưởng 200 $ thôi á?
ít thế
ac ac
 
vui nhờ, sao lúc mình ol thì sao mà ít ng` thế
còn lúc ng` ta ngủ thì lên cứ gọi là nườm nượp
=))
 
Theo nhận định của Hội đồng Xét Xử của Cộng sản Việt Nam thì đây là vụ án khủng bố có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều đối tượng tham gia do Nguyễn Hữu Chánh vừa là chủ mưu vừa là kẻ cầm đầu. Hành vi phạm tội của các bị cáo được cho là đã thực hiện trong một thời gian dài và rất quyết liệt trong việc chống phá Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tổ chức của ông Chánh bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết tội là đã từng thực hiện những vụ đánh bom tòa đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và Phi Luật Tân. Tại Thái Lan, có người đã ném một quả bom vào khuôn viên tòa đại sứ và đặt một quả bom khác bên ngoài nhưng khi kích nổ thì cả hai quả bom này đều không nổ =)) =)). Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ được một người và vẫn còn đang bị giam tại Thái Lan. Tại Phi Luật Tân, một người khác đang bị bắt giữ vì đã có kế hoạch mua thuốc nổ, điện thoại di động tự chế bom hẹn giờ để khủng bố nhưng chưa thực hiện được thì bị phát hiện =)) . 7 người bị đưa ra tòa ngày hôm nay bị kết tội là đã có âm mưu dùng máy móc để chèn phá sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và đài phát thanh địa phương kêu gọi nổi dậy lật đổ nhà nước, và hôm nay còn kết thêm tội là dùng máy này để phá sóng để phi công không định hướng được đường bay nhằm gây ra những vụ tai nạn hàng không thảm khốc. Họ bị cho là đã đưa vào Việt Nam cất giấu 14 máy phát thanh, 5 máy phát điện định thực hiện kế hoạch nói trên nhưng bị phát hiện và bắt giữ =)) . Tuy nhiên dù tội phạm bị đưa ra là nghiêm trọng như vậy, nhưng hình phạt thì lại được coi là thấp nhất trong việc tuyên án ???, và để giải thích việc này, Phó Chánh thẩm là Vũ Phi Long đã biện minh rằng vì các bị cáo đã biết hối lỗi nên chỉ tuyên án như vậy là để cảnh cáo mà thôi, cho dù khung hình phạt thấp nhất của Cộng sản Việt Nam là 12 năm tù đối với tội khủng bố. Nguồn tin nói rằng cả 3 người Mỹ gốc Việt sẽ bị trục xuất về lại Mỹ vào đầu tháng 12 sắp tới.
hic, phần còn lại, các bạn tự bình luận 8-X: 8-X: 8-X:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic xi` pam ghê vl ... từ chiều tới h` 3 trang rồi ... chóng mặt wa' ... tìm mãi ko thấy bài mình đâu ... chắc bi h phải lên thương xuyên để nói chuyện với các bạn vậy
 
@Cường: Ku ơi, anh đọc nhiều rồi và thấy topic lớp mình kém chất lượng ghê gớm....>:p ... ai lên cũng toàn tán phét hà. Hơn nữa mấy hôm nay để ý thấy lúc các bạn post bài toàn là bài mẩu để tán dóc mà ai cũng đang onl thì chat *** với nhau cho nhanh....:-?? (đặc biệt là thằng Quang xe tăng, cái ảnh đại diện thì xấu mà spam ghê hồn nhun;)) !!!)
 
-hiện giờ cô Tâm bị gãy chân, nằm nhà, đứa nào chưa đến thăm lập kế hoạch đến thăm cô trước đi
 
bạn Huy à, nếu ko spam thì sao mà bài lớp mình tăng nhanh như thế được
hay bạn HUy thử chỉ cho mọi ng` 1 bài viết thế nào là chất lượng đi
:)) :)) :))
 
-hiện giờ cô Tâm bị gãy chân, nằm nhà, đứa nào chưa đến thăm lập kế hoạch đến thăm cô trước đi
:| mày ơi chuyện í là thế nào đấy...sao lúc đầu nghe cô bị ngất xog ốm,bây h thành ngã cầu thag gãy chân bó bột8-}..càg ngày càg nặg cụ thể là thế nào:|
 
Thôi , tao đọc đến trang 153 là tao ko đọc nữa :)) Ngại lắm , tao lại vào nick em Lanh câu bài ^^
:D Câu là cũng phải 2 dòng cho oai
 
:| mày ơi chuyện í là thế nào đấy...sao lúc đầu nghe cô bị ngất xog ốm,bây h thành ngã cầu thag gãy chân bó bột8-}..càg ngày càg nặg cụ thể là thế nào:|

thương cô quá
chắc cô đang ốm mà phải đi cầu thang nên hoa mắt, chóng mặt hic
thương cô ghê ghớm,
thế thứ 5 này lớp mình học ai dạy thay cô?
kiều này thì 20/11 đến thăm cô rồi chuồn lẹ
rồi đi xem phim
nghỉ ăn roai, thất vọng ghê
:( :(
 
@Dug:thế nếu tìm đc ảnh gửi cho tớ với nhá:D
bó chiếu vừa pót xog bài thấy chủ đề của mình lạc hẳn,lại fải sửa....các bạn nhanh vãi:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cô bị ngất, xong hình như về nhà cô đi cầu thang sau đó ngã nên gẫy chân thì phải

nghe thằng AN kể như gala cười :D
mặc dù cũng thương cô
nhưng vẫn ức nhất cái vụ bà ý bảo mình đầu têu trò uống rượu hôm đi tham quan vs phụ huynh X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế cuối cùng là có đi đâu t2 ko bọn ấy ?
Mà đi là đi mấy h ? Hẹn ở đâu ?
 
hô hô bọn mày câu ko có chất lượng gì cả vấn đề nó hết thì phải khơi ra cho có cái mà nói chứ....p giảm hẳn đi từ lúc tao off đến giờ(3h30-9h30)--->t=6h=360p,số bài câu đcj là 30 bài--->p=A:t=30:360 --->1/12 bài/phút,2 tiếng mới đc 10 bài bọn mày làm ăn chán thật lúc tao onl thì p=2 bài/phút thì phải
 
Back
Bên trên