Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trần Bình An đã viết:
không
súng hơi nhưng bằng sắt thôi mà
mày nhìn cái avatar của tao là hiểu liền
lão đó là chủ clb đấy
oài
hóa ra đấy là ng` thật đấy ah :-?
kinh thế
mà chơi chò này
thì chơi ở đâu :-?
mà cái này bạo lực lắm
chơi cái này
dễ chết trẻ :D
 
hơi bị nhầm đấy
chủ nhà cũng 1 phần thôi
căn bản tinh thần bọn này cũng làm = kim cương nữa
chứ như bọn # thua lâu roài :D
phút 80' gỡ hòa
xong penalty thắng :)>-
xem trận hôm qua sướng kinh khủng
ĐỨC mà thua
coi như hết WC luôn:(
 
chú mày ko nói chuyện thì thôi ... cứ được 1 lúc lại són được 1 câu lam anh em chán nản ...dân mới mà cứ le te
 
oh oh
dk hiểu chú VŨ lên post mấy cái dòng VỚ VẨN đấy để làm j` :-?
topic này chán
nên mới thế
còn hơn cứ để nguyên nó đấy :D
 
Chúc mừng sinh nhật bé Trung Anh nhân ngày Gia đình Việt Nam nhé! :p Qua rùi nhưng giờ anh mày mới nhớ ra để vào đây chúc mừng! :))
 
phải rùi cái topic này chán nhưng mọi người cứ ngồi đấy mà kêu thì nó càng chán,mún nó hay thì phải sáng kiến ra chứ ngồi đấy càng kêu nó càng chán
 
originally by TQM(A1)
Vở kịch đầu tiên của vòng Tứ kết World Cuo 2006 đã kết thúc, mang trong nó đầy đủ những tính chất của một vở kịch giữa những nghệ sĩ tài năng đến từ 2 nền kịch câm tài hoa nhất thế giới. Một bên là những kịch sĩ lái xe tăng - Đức, bên kia là những kịch sĩ kiêm vũ công Tango.

Trước trận đấu, FIFA (mà chủ tịch là một chiến sĩ lái xe tăng dũng cảm) cử người đến gặp chính phủ Argentina, trao kịch bản cho thủ tướng để fax sang cho Pekerman. Giá của vở kịch này là hàng ngàn xuất nhập cư vào Đức và hàng chục vụ đầu tư lớn nhỏ cho Argentina, giúp giải quyết nạn thất nghiệp - vốn đang làm đau đầu chính phủ quốc gia Nam Mỹ này. Tất nhiên, Pekerman không phải là thằng ngu. Ông biết, nếu mình diễn không đạt, ông sẽ bị cut bird...

Và trận đấu đã diễn ra. Argentina hiểu rằng bird của họ vẫn đang trong trousers, và họ không muốn đánh mất nó chỉ bởi một trận cầu vớ vẩn. Còn Đức, họ hiểu nỗi lo của Argentina. Chính vì thế, hiệp 1, 65% thời gian kiểm soát bóng thuộc về Argentina. Đức tuy chỉ cầm bóng trong 35% thời gian nhưng đá hoàn toàn đủng đỉnh. 2 bên tạo ra một số cơ hội cho đúng kịch bản. Và tất nhiên, không bên nào được phép ghi bàn (theo kịch bản của FIFA)

Sang hiệp 2, bất ngờ Ayala mở tỉ số cho Argentina. Đây rõ ràng là tình huống ngoài dự kiến. Pekerman bất giác sờ tay xuống quần, nghĩ thầm "Thôi bay rồi". Còn Ayala, con dao đang chờ anh ở phòng thay đồ. Tất nhiên, Pekerman cũng không chịu mất cái thứ quý giá nhất đời mình. Ông cho thay ngay nhạc trưởng Riquelme và tiền đạo Crespo rời sân và nghĩ thầm : "Tao đã cố lắm rồi đấy nhá, bọn Đức, bọn mày mà không ghi được bàn thì thằng Klinsmann và Ballack mới xứng đáng bị cắt bird". Theo kịch bản, trận đấu sẽ phải kết thúc với tỉ số hoà, đồng thời hai bên phải mắm muối một số tình huống nguy hiểm không thành bàn.

Phút 71, thủ môn Argentina vờ đau bụng buồn đi cầu rời sân, cho thủ môn dự bị vào để bắt penalty

Phút 73, Maxi có bóng bên phải, anh sút, tất nhiên là ra ngoài

Phút 80, Klose ghi bàn san hoà tỉ số (may cho Klinsmann và Ballack)

Đặc biệt là hai cú sút sa của hậu vệ số 4 Coloccini. Cú sút đầu tiên, tìm chim. Cú sút thứ hai, tìm đến... xà ngang. Khán giả Đức thì thót tim, Coloccini thì thót trym. Rất may, suốt 90 phút đầu, bớt của toàn đội được bảo toàn.

Hiệp phụ diễn ra có vẻ giống 10 phút cuối trận. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến lượt penalty.

Lúc này, dường như hai kẻ sung sướng nhất là Riquelme và Crespo. Dù sao họ cũng không phải đá phạt đền nên không bị bird.

Trước loạt đá, Pekerman dặn dò toàn đội : "Chúng ta đã bảo toàn được bird, ít nhất là 18 người, chỉ còn 5 cậu và tôi. Hãy cố gắng đừng... thắng. Đứng nghĩ đến bird của chúng ta ở đây, hãy nghĩ đến bird của những người thân chúng ta, nghĩ đến cảnh hàng đoàn người thất nghiệp kéo đến nhà anh chị em họ hàng chú bác chúng ta đòi cắt bird. Các cậu hãy hiểu và làm theo những gì con trym lên tiếng". Tất nhiên, ai cũng hiểu và yêu quý con bird của mình. Những người trẻ như Messi, Tevez thì quá nhỏ, chưa được sử dụng vào những việc chính đáng nên còn ham muốn. Những người già hơn, từng trải như Sorin, Ayala... thậm chí cả HLV Pekeman thì vẫn còn... tòm tem. Chính vì thế, họ sẽ làm tất cả để bảo vệ "con chim của tôi"

Loạt đá đầu tiên, cả hai đều thành công.

Loạt đá thứ hai, Đức là kẻ thắng lợi. Ayala bước lên chấm phạt đền. Để chuộc lỗi với nhân dân 2 Quốc gia, với FIFA, Ayala... chuyền bóng vào tay Lehmannn

Loạt đá thứ ba, thành công như kịch bản.

Loạt đá thứ tư, Borowski nhẹ nhàng dứt điểm sang góc phải (kịch bản ghi thế) và ... vào. Cambiasso bước lên... Anh đưa một tay lên cầu nguyện, một tay đưa xuống để mastur****. Cú sút này, hoặc là có thể cướp đi của anh mãi mãi, hoặc là đem lại cho nhân dân Argentina một cuộc sống hạnh phúc... Và kết quả, như chúng ta đã biết.

Toàn dân Argentina tức giận, cho Cambiasso là tội đồ, chửi Ayala là thằng bán độ. Toàn chính phủ Argentina vui mừng vì đội bóng là những "anh hùng". Toàn đội Argentina có lẽ là những người sung sướng nhất, hơn cả dân Đức vì sao thì các bạn cũng hiểu.

Xin chúc mừng chiến thắng của đội Đức, và nhiệt liệt chúc mừng toàn đội Argentina và gửi lời chia vui đến nhân dân Argentina. Họ đã diễn kịch thật tuyệt vời, hi vọng, Đức sẽ tiếp tục diễn nhiều vở hay hơn trong các vòng đấu tới.


----------

Thía là Bra đã phải về nước. Bùn wa' :(( Dù mấy anh Bra đá chán hơn hẳn mọi năm nhưng mà bùn thật đấy :((

----------

Bồ Đào Nha cố lên!
:x PORTUGAL:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Thu Tâm đã viết:
Vở kịch đầu tiên của vòng Tứ kết World Cuo 2006 đã kết thúc, mang trong nó đầy đủ những tính chất của một vở kịch giữa những nghệ sĩ tài năng đến từ 2 nền kịch câm tài hoa nhất thế giới. Một bên là những kịch sĩ lái xe tăng - Đức, bên kia là những kịch sĩ kiêm vũ công Tango.

Trước trận đấu, FIFA (mà chủ tịch là một chiến sĩ lái xe tăng dũng cảm) cử người đến gặp chính phủ Argentina, trao kịch bản cho thủ tướng để fax sang cho Pekerman. Giá của vở kịch này là hàng ngàn xuất nhập cư vào Đức và hàng chục vụ đầu tư lớn nhỏ cho Argentina, giúp giải quyết nạn thất nghiệp - vốn đang làm đau đầu chính phủ quốc gia Nam Mỹ này. Tất nhiên, Pekerman không phải là thằng ngu. Ông biết, nếu mình diễn không đạt, ông sẽ bị cut bird...

Và trận đấu đã diễn ra. Argentina hiểu rằng bird của họ vẫn đang trong trousers, và họ không muốn đánh mất nó chỉ bởi một trận cầu vớ vẩn. Còn Đức, họ hiểu nỗi lo của Argentina. Chính vì thế, hiệp 1, 65% thời gian kiểm soát bóng thuộc về Argentina. Đức tuy chỉ cầm bóng trong 35% thời gian nhưng đá hoàn toàn đủng đỉnh. 2 bên tạo ra một số cơ hội cho đúng kịch bản. Và tất nhiên, không bên nào được phép ghi bàn (theo kịch bản của FIFA)

Sang hiệp 2, bất ngờ Ayala mở tỉ số cho Argentina. Đây rõ ràng là tình huống ngoài dự kiến. Pekerman bất giác sờ tay xuống quần, nghĩ thầm "Thôi bay rồi". Còn Ayala, con dao đang chờ anh ở phòng thay đồ. Tất nhiên, Pekerman cũng không chịu mất cái thứ quý giá nhất đời mình. Ông cho thay ngay nhạc trưởng Riquelme và tiền đạo Crespo rời sân và nghĩ thầm : "Tao đã cố lắm rồi đấy nhá, bọn Đức, bọn mày mà không ghi được bàn thì thằng Klinsmann và Ballack mới xứng đáng bị cắt bird". Theo kịch bản, trận đấu sẽ phải kết thúc với tỉ số hoà, đồng thời hai bên phải mắm muối một số tình huống nguy hiểm không thành bàn.

Phút 71, thủ môn Argentina vờ đau bụng buồn đi cầu rời sân, cho thủ môn dự bị vào để bắt penalty

Phút 73, Maxi có bóng bên phải, anh sút, tất nhiên là ra ngoài

Phút 80, Klose ghi bàn san hoà tỉ số (may cho Klinsmann và Ballack)

Đặc biệt là hai cú sút sa của hậu vệ số 4 Coloccini. Cú sút đầu tiên, tìm chim. Cú sút thứ hai, tìm đến... xà ngang. Khán giả Đức thì thót tim, Coloccini thì thót trym. Rất may, suốt 90 phút đầu, bớt của toàn đội được bảo toàn.

Hiệp phụ diễn ra có vẻ giống 10 phút cuối trận. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến lượt penalty.

Lúc này, dường như hai kẻ sung sướng nhất là Riquelme và Crespo. Dù sao họ cũng không phải đá phạt đền nên không bị bird.

Trước loạt đá, Pekerman dặn dò toàn đội : "Chúng ta đã bảo toàn được bird, ít nhất là 18 người, chỉ còn 5 cậu và tôi. Hãy cố gắng đừng... thắng. Đứng nghĩ đến bird của chúng ta ở đây, hãy nghĩ đến bird của những người thân chúng ta, nghĩ đến cảnh hàng đoàn người thất nghiệp kéo đến nhà anh chị em họ hàng chú bác chúng ta đòi cắt bird. Các cậu hãy hiểu và làm theo những gì con trym lên tiếng". Tất nhiên, ai cũng hiểu và yêu quý con bird của mình. Những người trẻ như Messi, Tevez thì quá nhỏ, chưa được sử dụng vào những việc chính đáng nên còn ham muốn. Những người già hơn, từng trải như Sorin, Ayala... thậm chí cả HLV Pekeman thì vẫn còn... tòm tem. Chính vì thế, họ sẽ làm tất cả để bảo vệ "con chim của tôi"

Loạt đá đầu tiên, cả hai đều thành công.

Loạt đá thứ hai, Đức là kẻ thắng lợi. Ayala bước lên chấm phạt đền. Để chuộc lỗi với nhân dân 2 Quốc gia, với FIFA, Ayala... chuyền bóng vào tay Lehmannn

Loạt đá thứ ba, thành công như kịch bản.

Loạt đá thứ tư, Borowski nhẹ nhàng dứt điểm sang góc phải (kịch bản ghi thế) và ... vào. Cambiasso bước lên... Anh đưa một tay lên cầu nguyện, một tay đưa xuống để mastur****. Cú sút này, hoặc là có thể cướp đi của anh mãi mãi, hoặc là đem lại cho nhân dân Argentina một cuộc sống hạnh phúc... Và kết quả, như chúng ta đã biết.

Toàn dân Argentina tức giận, cho Cambiasso là tội đồ, chửi Ayala là thằng bán độ. Toàn chính phủ Argentina vui mừng vì đội bóng là những "anh hùng". Toàn đội Argentina có lẽ là những người sung sướng nhất, hơn cả dân Đức vì sao thì các bạn cũng hiểu.

Xin chúc mừng chiến thắng của đội Đức, và nhiệt liệt chúc mừng toàn đội Argentina và gửi lời chia vui đến nhân dân Argentina. Họ đã diễn kịch thật tuyệt vời, hi vọng, Đức sẽ tiếp tục diễn nhiều vở hay hơn trong các vòng đấu tới.
:)) bùn cười vãi :))
thế còn vụ đánh nhau cuối trận và 1 thằng dự bị của ARGEN bị thẻ đỏ có nằm trong kịch bản ko đấy :))
 
tuần sau:T4,T6 mọi người rỗi buổi nào?

----------

Trần Bùi Quang đã viết:
:)) bùn cười vãi :))
thế còn vụ đánh nhau cuối trận và 1 thằng dự bị của ARGEN bị thẻ đỏ có nằm trong kịch bản ko đấy :))
bài nè của TQM lớp A1,có j` trực tiếp hỏi
 
đi t6 đê
tuần sau t6 lớp mình đi chơi :)
có j` bạn nào tốt bụng DT báo cho cả lớp đi :D
 
Back
Bên trên