Lý 2 đâu rùi?

Trần Bình An đã viết:
airsoft gun=súng hơi
chơi hơi bị hay
nhưng tốn lắm
mà phải trốn tránh nữa , bị bắt thì ốm đấy
tốn là tốn cái j` :-?
mà cái trò đấy bao nhiêu DVD ???
chơi khó ko ????
 
tốn $ chứ còn gì nữa
người thật súng thật
của tui nè
napster90
 
Đinh Hồng Nhung đã viết:
Theo tui thì có đi thì đi chơi bowling, trượt patanh hay đi bơi thuyền, rùi ăn uống cái gì đó. Hay là lên Vin com chơi..............Theo tui là thía, còn ý kiến mọi người thía nào? Đóng góp ý kiến cái đi.
lên Vincom thì hơi bị đắt nhất là tớ vừa thua cá cược liểng xiểng,hix,thế nên đi Thủ Lệ là hay nhất,vào đấy ngắm mấy con hổ, mấy con voi,khỉ,thế cho đỡ tốn kém:)) Mọi người đồng ý không?
 
Tống Minh Phương đã viết:
@ everyone:mình đề nghị đi xem phim-->đi ăn-->đi hát ; duyệt đê
mày định làm giống lớp mình hả Phương? Theo tao lần này mày nên hỏi kĩ kẻo lại lâm vào tình trạng như lớp mình. Tao ủng hộ cả hai tay,dù sao lớp mình đi cũng rất vui,à mà tao quên mất,hôm lớp mình đi là thằng ĐM với thằng Cường bao,chớ lần này đi ko có ai bao đâu, vấn đề tài chính là vấn đề đáng quan tâm đấy.

----------

mà thui đang WC bàn luận chút đi, chơi bời tính sau.Mọi người có xem trân Bồ-Hà Lan ko? Hay phết,ít nhất là hay nhất từ đầu giải đến giờ.
:x :x Portugal :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Bình An đã viết:
tốn $ chứ còn gì nữa
người thật súng thật
của tui nè
napster90
cái j` mà người thật súng thật cơ:-?
chò này
lên LẠNG SƠN mua súng
xong mang ra ngoài đường bán nhau ah :))

----------

tưởng nói đùa
hóa ra thế thật
kinh quá
xem cái ảnh nhà mi
tởm thật :))
trò này
ko chơi
dễ chết trẻ lắm :))
 
Phạm Thu Tâm đã viết:
xem trân Bồ-Hà Lan ko? Hay phết,ít nhất là hay nhất từ đầu giải đến giờ.
:x :x Portugal :x :x
bạn TÂM này thik bạo lực nhờ :))
trận đấy đánh nhau tưng bừng, nhiệt tình mà còn thik
16 thẻ vàng + 4 thẻ đỏ
trung bình thằng nào cũng bị ăn thẻ
trừ 2 thủ môn vs các trọng tài và ban huấn luyện 2 đội ra :))

----------

Trần Bình An đã viết:

2 cái súng ngoài cùng bên phải
là súng thật hả :-?
sao thằng nì kinh thế
chơi bắn nhau vs bố mẹ ah :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trận đấy đá cũng hay mà đánh nhau cũng giỏi nên tớ mới thix,công nhận mình cũng khoái film hành động :))
hôm qua Brasil đá buồn thí mồ,thắng bố của dễ dàng,làm mình cụt hứng,mong là trận sau gặp mấy đội mạnh họ đá vui hơn,chớ cứ đá kiểu này thì đúng là ru người ta ngủ
 
_bạn Vũ câu bài hơi wa' đáng,có mấy chữ"bùn ngủ wa'" mà cũng post lên
_Dạo này chả thấy bác Nam đâu nhỉ?
 
lớp mình đi chơi đâu
chỉ thấy bàn bạc rất sôi nổi
xong thì vứt đấy :(
mà đi chơi thì cũng chẳng bao h đủ
rõ chán
 
Trần Bùi Quang đã viết:
lớp mình đi chơi đâu
chỉ thấy bàn bạc rất sôi nổi
xong thì vứt đấy :(
mà đi chơi thì cũng chẳng bao h đủ
rõ chán
thì phải chấp nhận thui, ko có cuộc đi chơi nào đủ người được đâu, nhưng mà tớ thấy mô hình đi chơi như bạn TMP "suggest" là khá hợp lí đấy.Lớp cũ của tớ đã đi như thế và rất vui,chỉ có điều kinh phí là rất tốn kém. Ngày trước bọn tớ cũng đi Thủ Lệ,vào nhà bóng,nhà gương...chơi cũng vui mà đỡ tốn kém hơn.Tớ thấy thế,mọi người thấy cách nào hay hơn thì chọn.
 
uh
đi đâu cũng đc thôi
kể cả đi THỦ LỆ cũng đc thôi :D
nhưng mà phải đi đông đông 1 tí mới vui chứ :)
 
Nhưng mà bây giờ nhìu người đi nghỉ mát lắm, làm sao mà đi cả lớp được. Nếu ko thì người bận học thêm này nọ. Khó mà sắp xếp được để đi với nhau lắm đó. Đi đâu thì cũng được thui nhưng vận động được mọi người đi khó lắm đấy.
 
Trần Bùi Quang đã viết:
bạn TÂM này thik bạo lực nhờ :))
trận đấy đánh nhau tưng bừng, nhiệt tình mà còn thik
16 thẻ vàng + 4 thẻ đỏ
trung bình thằng nào cũng bị ăn thẻ
trừ 2 thủ môn vs các trọng tài và ban huấn luyện 2 đội ra :))

----------



2 cái súng ngoài cùng bên phải
là súng thật hả :-?
sao thằng nì kinh thế
chơi bắn nhau vs bố mẹ ah :-?
không
súng hơi nhưng bằng sắt thôi mà
mày nhìn cái avatar của tao là hiểu liền
lão đó là chủ clb đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ui trời, đi 10 người cũng vui,chả sao cả,càng nhiều người càng nhiều ý kiến,phiền lắm,nói chung nghĩ nhiều thía làm j`,cứ đi đi,bít đâu ít người vui hơn
 
lắm chiện cứ bàn rồi vứt hết vào sọt rác :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ không đi thì thôi,đừng có mà bàn lùi,ai bảo sẽ vứt vào sọt rác,sẽ đi và sẽ đi thật vui,đến hôm đó,Vũ đừng có mà đi.
 
Back
Bên trên