Lý 2 đâu rùi?

đang xem ảnh
thấy nhớ các bạn lắm :((
hè này về, thi đại học xong lớp mình đi chơi nhá
 
@ Cường : nếu tính mày thì có tính thằng Hồng Sơn Thanh Sơn hok :| nếu tính tất thì tính cả cái My thằng Tuấn :| cần nữa là cả bạn Nam hồi lớp 10 hay cả bạn Hương j` đấy vào lớp mình 1 hôm :| thế sĩ số bao nhiêu cho vừa =.= chịu khó đi =.=
 
Ức chế éo chịu được í. Đi gần đến nơi thì làm loạn lên, bắt về mà về nhà có làm cái éo j` đâu. Hết ra ra lại vào vào như con cún í. Bực cả mình >"<
 
có con chẳng bị bắt về mà cứ đòi về :((
Lại còn ko chịu chụp kiểu ảnh nào với u nữa chứ :((
 
oạch, sao mọi người toàn 3, 4 (*) mà mình chẳng được cái (*) nào :-s

----------

á á á, u ơi tha con, con đưa cái Trang về, rồi thấy trời nắng quá nên cũng về lun /:) vs cả con hok dám chụp ảnh lại làm lộ ra thân hình cường tráng :"> u con mình cần j` chụp ảnh, u chỉ cần bít con iu u lắm í, thế là được rồi, u nhể :D

----------

á á á, u ơi tha con, con đưa cái Trang về, rồi thấy trời nắng quá nên cũng về lun /:) vs cả con hok dám chụp ảnh lại làm lộ ra thân hình cường tráng :"> u con mình cần j` chụp ảnh, u chỉ cần bít con iu u lắm í, thế là được rồi, u nhể :D

----------

á á á, u ơi tha con, con đưa cái Trang về, rồi thấy trời nắng quá nên cũng về lun /:) vs cả con hok dám chụp ảnh lại làm lộ ra thân hình cường tráng :"> u con mình cần j` chụp ảnh, u chỉ cần bít con iu u lắm í, thế là được rồi, u nhể :D

----------

á á á, u ơi tha con, con đưa cái Trang về, rồi thấy trời nắng quá nên cũng về lun /:) vs cả con hok dám chụp ảnh lại làm lộ ra thân hình cường tráng :"> u con mình cần j` chụp ảnh, u chỉ cần bít con iu u lắm í, thế là được rồi, u nhể :D
 
nhìn bài Thùy bó tay thế :|
Chả là hôm nay mẹ bị ốm, nằm nhà chán quá ngứa tay ngứa mồm, gọi điện cho con quát cho sướng xong bắt về, tưởng có cái j`, vội vàng đi về. Về đến nhà được câu xanh rờn, về nhà nghỉ cho khỏe, nản ko thể nói :|
 
bài thuỳ trông hoành tráng vãi 8-}
chắc do luk đấy mạng lag:|
 
Tao chả khá hơn j mày Tâm ạ,cái Hương gọi về nhà xin cho tao đi ăn vs bọn nó,nhưng đi dc 1 lúc,đến 12h15 thì có điện thoại ,chửi cho 1 trận bảo ko về ngay thì đừng về nữa.ùi sau đó tao về đến nhà thì 2 đôi mắt lườm tao đến kinh dị,rùi lại bị chửi tiếp.đến chiều lại ngồi nghe ăn mắng.Chưa hết,vừa rồi nè tao lại ngồi nghe tiếp nửa tiếng ăn chửi vì cái vụ cho thèng TMinh mượn mũ bảo hiểm,bi h mất,thế nên cứ kêu ca òm tỏm lên là ngu thế,rồi thế này thế nọ,đi chơi mà kòn phải đem mũ phục vụ cho bọn nó à....ức đíu tả dc:((
Số phận hẩm hiu,đen như chấy.......chồng tao kòn làm mất lun thẻ nhớ máy ảnh nè,bao nhiu ảnh hum nay chụp đẹp như thế,mất hết ùi........:((
:(:)(:)(:)((
Kòn j tệ hơn ko đây?????????????
 
khổ thân con bé, hôm nay tao chỉ bị cái là trưa về ức quá, ngồi cãi nhau với mẹ xong chả mún ăn cơm nữa, bỏ cơm, kết quả là chiều đói tí chết :(
 
Mày hâm vừa thui chứ,mày nhịn thì dc cái j,thà cứ ăn thả phanh đi ùi lấy sức cãi nhau tiếp vs u mày:D
 
Sự trùng hợp kì lạ! 25/1,TQ bị bão tuyết=Thiên Tai; 14/3, xe lửa TQ trật đường ray=Nhân Họa; 12/5,TQ bị động đất=Địa Tai; Hãy nhìn lại: 2+5+1=08; 1+3+4=08; 1+2+5=08; Ngày 08 tháng 08 năm 08 là Olympic Bac Kinh.Sao lại trùng hợp thế?! Và ngày TQ bị động đất (12/5) là còn cách đúng 88 ngày đến ngày khai mạc olympic Bac Kinh. 08/08/2008??????????
Bạn ko ghét bỏ gì trung xẻng nhớ :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Cường mà ko ghét TQ =)) SUốt ngày ý kiến bọn TQ còn j` ;))
Thằng KHánh đáng chết :(( Làm mất thẻ nhớ rồi à :((
COn thùy có tật giật mình nhá =)) T đag nói con NGọc cơ mà :-"
 
:"> ba mẹ tớ chỉ mong tớ đi chơi vs lớp cho nó hoà đồng mà tớ hok chịu đi :( trc' khi đi kêu mang máy ảnh rồi cho tiền đi liên hoan =.= trưa gọi điện về thấy nằm nhà thất vọng T_T sao đời lại thế nhỉ =.= ng` mún đi thì hok dc đi còn ng` mún ở nhà lại bị bắt đi :(

=.= con chả chụp vs u kiểu ảnh hôm ở ks Hà Nội rồi còn j` =.=
 
vừa xem thêm ảnh:D
lại thấy nhớ các bạn hơn:D

thấy hh xuất hiện lắm vật. Trông kiểu tóc mới giống Hồng Hài Nhi vật. Mấy đửa trẻ con ở đây xem đứa nào cũng bảo trông giống chinese :))
 
Back
Bên trên