Lý 2 đâu rùi?

oé.cái bài mình vừa post đâu roài.:-??
xin nói lại là kon trai bọn tớ tổ chức đã cố gắng làm hết sức chu đáo.đảm bảo là mai fải có đủ tất cả con gái.ko vô tâm 1 chút nào.có trách là trách thằng XỀ nhận trang trí và ghi thiếp mời đưa hải anh.thật là vô trách nhiêm:-l
cũng may mình đã gọi điện sr bạn HA và năn nỉ bạn suy nghĩ lại #:-s.so sorry!!!
@tống:đổi ngay ava
 
:)) Thùy ơi m yên tâm đi, chỉ cần 100k là có vòng hoa ok rồi :)) chỉ cần đừng xấu quá là đc :| Lớp 45 người chẳng lẽ ko góp nổi 100k mua cho t vòng hoa tử tế =))
Khánh Ngọc & Dáng Hương tuyên bố dứt khoát ko đi :(

----------

Sề chứ ko phải Xề 8-}
 
sao ko thấy bài mình vừa post nhỉ:-??
à thấy rùi.hoá ra nó sang trang 939:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Thùy ơi m yên tâm đi, chỉ cần 100k là có vòng hoa ok rồi :)) chỉ cần đừng xấu quá là đc :| Lớp 45 người chẳng lẽ ko góp nổi 100k mua cho t vòng hoa tử tế =))
Khánh Ngọc & Dáng Hương tuyên bố dứt khoát ko đi :(

----------

Sề chứ ko phải Xề 8-}

sao Ngọc vs Hương ko đy????thế thì :( chết
 
con Ngọc vs Hương chắc chắc là phải đi mà :} cậu bảo làm sao mà dám cãi :))
mà 8/3 là ngày bao nhiêu nhỉ, thứ 7 hay CN?
 
thứ 7. COn ngọc ko đi đâu. Cường trình độ thuyết phục kém quá =))
 
sao tưởng Cường bảo là nếu cườg nói thì Ngọc phải nghe:)) thế Cường ko nói Ngọc đi 8/3 à
:D hn tớ vui lắm cảm ơn boys L2 nha:x
 
Hôm nay tớ cũng vui lắm. Một mùng 8-3 đáng nhớ.... Bạn trai nào cũng hết sức perfect và sweet.
Yêu lớp mình lắm.:*
 
tình hình là onl khá đúng lúc =))
thay mặt các thèng ku con Lý 2 ... tớ xin nhận 2 quả khen to tướng vừa òy >:) ...
@Leo: vầy là cái quả con zai cứ tách lẻ con gái mỗi lần đi chơi đã chấm dứt ná :)
 
hôm nay vui quá :D
tửu lượng của con trai lớp mình kém quá.=))
có mỗi tớ cả Tùng + Dương là khá nhất :D
 
đấy là thèng huy nó ko uống thôi hùng ạ.trong lớp tao uốg cố gắng ra thì xấp xỉ nó.
kết quả ngày mùng 8-3 của mình là về đến nhà ăn chửi,lỡ mất bữa bún chả của bà jà,hoa mang về có bông héo có bông nát(may vẫn cắm đc 1 lọ trông ngon canh=P~),một vết đâm ở chân kèm theo ít đổ máu,ng` dính đen đét toàn mùi kem bơ với chuối,1 cái áo vest trắng tinh đã ngả sang màu cô ca cô la:)) nhưng đổi lại là hơn 3 tiếng đồng hồ vui kinh khủng và lời cảm ơn với mấy cái emo :X của kon gái:X thấy hạnh fúc.
yêu L2.:X...yêu kon gái..:X
đúng là năm cuối rồi,làm đc cái j` vui xong tự nhiên lại thấy buồn buồn tiếc tiếc.thôi ngồi gặm nhấm lại luk trưa đây.yêu quá:((

----------

à tiện thể đổi cái ava.chán log ái roài
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa xem mấy cái ảnh lớp đẹp vật:x
nhớ các bạn lắm:)
tớ up lên album ảnh của lớp rồi:D
 
Xem ảnh ở đâu đấy :-?
Hay ho j` uống nhiều :-w T thấy chỉ tổ say rồi nói năng lảm nhảm thôi :-j
 
tớ có đề nghị nhỏ là lần sau mấy bạn nam đừng uống say nữa, nói năng lung tung, chả ra làm sao cả
À quên, thanks boys L2 nha :x Đây là 8/3 đáng nhớ nhất trong đời tớ đấy, các bạn trang trí rõ đẹp, ước quay lại hôm qua 8->
 
Thanks L2'sboys :*:*:* :x:x:x Đây là ngày 8/3 đầu tiên tớ đi chơi với bạn cùng lớp và cũng là ngày 8/3 sôi động nhất của tớ từ trước đến h. Ước j` mọi ngày trong năm các bạn nữ L2 đều được đón nhận những niềm vui như thế... Mà nói mới nhớ... Sao ko có ngày của con trai nhỉ... HHHH Các bạn thiệt thòi wa' ;))
@H.T : Thanks bạn vì bài hát ngày hôm wa :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao ko bạn nào cảm ơn riêng mình vây!:( tối qua phải dọn nốt bãi chiến trường:(( tủi thân quá:-<
 
Thanks L2'sboys :*:*:* :x:x:x Đây là ngày 8/3 đầu tiên tớ đi chơi với bạn cùng lớp và cũng là ngày 8/3 sôi động nhất của tớ từ trước đến h. Ước j` mọi ngày trong năm các bạn nữ L2 đều được đón nhận những niềm vui như thế... Mà nói mới nhớ... Sao ko có ngày của con trai nhỉ... HHHH Các bạn thiệt thòi wa' ;))
@H.T : Thanks bạn vì bài hát ngày hôm wa :)

bài as long as u love me ;))
 
Back
Bên trên