Lý 2 đâu rùi?

ông tưởng 700 bài là dễ lắm a` Nam??A` nhớ rồi hôm tôi nhìn thấy ông đèo 1 bé là hôm thứ 6 nào đó??
OH Bạn Tâm lên topic lớp ta rồi a`??Mình phải lên nhiu` hơn tí mới được
 
hic,
topic lớp mình nay ở trang 1, mai lại trôi dạt sang trang 2
bạn N đi xa đúng là 1 tổn thất lớn,
Nhưng nay lại có bạn Tâm vào, mong tình hình có phần cải thiện.
ah`, sao bây giờ lại ko thấy bạn Nhung đâu nhỉ??
 
cái Nhung chắc mải đi chơi với thằng Khánh rùi còn đâu thời gian mà lên đây với cả dạo này nó cũng bị quản lí ghê phết.Tớ không chăm viết bài như bạn N đâu nên đó chắc vẫn là 1 tổn thất lớn

----------

à đúng rồi, hôm trước thấy bạn Nam đến trường. Làm gì đấy? Tớ lại cứ tưởng là bạn Nam về trường luôn cơ đấy

----------

lớp mình bi giờ còn có 48 người=>chán quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Từ xa xưa các cụ ta đã dạy rằng"Nam thực như hổ,nữ thực như miu".Nhưng không chỉ có khoản "yểu điệu" áy,con gái và miu còn có rất nhiều điểm chung đấy.Các bạn thử xem có đúng không nhá:
-Con gái và con miu đều luôn tỏ ra cực kì khó hiểu.Con miu kêu mmeo meo cả ngày nhưng chả ai hiểu nó muốn nói gì cả.Con gái cũng nói suốt ngày chỉ moõi tội là...phải cẩn thận với lời nói của con gái đấy,vì"Con gái nói 1 là 2,con gái nói 2 là 1" mà.Nói chung cả 2 đều rất phức tạp và luôn làm cho con trai phải đau đầu suy nghĩ.
-Cả 2 đều hứng thú đặc biệt với ăn uống
-Bạn còn nhớ bài văn "Tả con mèo nhà em" hồi lớp 2 chứ.Có phải hồi đấy bạn viết thế này không"Bình thường,Mít rất hiền,luôn nằm ngoan ngoãn trên đống tro trong bếp.Nhưng đến khi phát hiện ra 1 tên chuột phá bĩnh,mắt của Mít sáng rực,2 tai vểnh lên,đôi hàm răng nhe ra trông thật dữ tợn".Bình thường con gái hiền lành và dễ thương lắm.Nhưng (thường là khi "phát hiện" ra tật xấu của con trai như ngồi trong lớp không chịu chép bài chẳng hạn)thì con gái trở nên dữ tợn lạ kì.Nhưng mà cái dữ tợn ấy nó cũng dễ thương đấy chứ?
-Luôn tỏ ra đặc biệt phá hoại đối với sách vở của con trai.Điểm khác biệt nho nhỏ là một bên dùng "dụng cụ lao động":bút(để vẽ bậy),tẩy(để xóa đi cái biểu đồ mà con trai thức đêm để vẽ),thước kẻ(để xé giấy viết thư cho đứa ngồi bàn trên)...Bên còn lại sử dụng "chân tay".Và cả 2 đều tỏ ra "nhơn nhơn" và "ngây thơ" khi con trai phát hiện ra "hậu quả".
_Họ biết cách làm con trai buồn một-cách-không-cố-ý. Với con mèo,chỉ cần nó ốm hay bỏ đi đâu 2,3 ngày là con trai đã buồn lắm rồi.Và khi con gái bị ốm phải nghỉ học thì ai là người buồn và lo lắng nhất nào?Và ai là người vui mừng nhất khi con gái đi học?Bây giờ chắc bạn đã hiểu vì sao có người luôn miệng ca thán rằng "Tết rất chán" rồi chứ?Vì không được gặp con gái mà.
-Cả con gái và con miu đều luoon sẵn sàng nghe con trai tâm sự tất cả mọi chuyện,từ chuyện vui,chuyện buồn đến những chuyện mà"chả lẽ con trai lại nói chuyện ấy với nhau".
-Một chú mèo có thể làm thay đổi quan niệm"Không gì dễ thương hơn 1 bạn gái" của con trai.Còn con gái thì có thể làm thay đổi quan niệm"Không gì dễ thương hơn 1 chú mèo" của bất cứ ai.

----------

đáy mới là phần giống nhau,còn phần khác nhau mai tớ viết tiếp.Mệt ghê.Thế này đã đủ trình câu bài chưa nhỉ:-/
Mọi người thấy Tâm siêu chưa?Câu bài hơi bị đỉnh nhé :))
 
Trời ạ viết thế mà vẫn chưa đến được trang 67.Câu đến bao giờ mới được như bọn L1 đây?

----------

tao chả hiểu mày viết gì,Hương ạ!

----------

cái bài này trên báo trường mày đấy nhưng không làm sao cop được nên đành ngồi đánh tay
 
à thằng Sơn nhớB-)
mày học lớp Hóa 2 mà nhoi sang lý 2 à?;;)
về lớp nhanh lên ko chết với tao:))
Ơ sorry nhé;)
tớ tưởng là thằng Sơn lớp tớ hóa ra là bạn Tâm:D.Nhầm hàng nhầm hàng:))=;
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pó tay
Cả một dây bài k thấy L2 đâu
Tao tg? hum đấy tao đèo thằng bạn cùng lớp
Pó tay
Thứ 2 thì còn có thể
 
ha ha
bạn Tâm lên HAO có khác,
bạn Vũ thế hiện kinh thế
chữ kí hoành tráng thế!!!
=D> =D> =D>
 
hehe kiếm được trông nó hay hay nên cho lên làm chữ kí luôn chứ có j` đâu??:D:D
 
Bạn N đã ra đi
Bạn Vũ là ứng cử viên sáng giá cho L2 05-08 thứ ba có sao
Thật bùn
Bạn Dung cố lên chứ nhẩy
Cả buổi tối mà câu đc. có mỗi thế
 
Vũ ơi có cần đưa cả bảng xếp hạng lên không thế?
Ừm,để xem nào trong bảng xếp hạng của Tâm thì hinh như Vũ đứng khoảng thứ...4 hay 5 gì đó:)) :)) Đùa thôi,đừng giận Tâm đấy
 
Nguyễn Bảo Sơn đã viết:
Vũ ơi có cần đưa cả bảng xếp hạng lên không thế?
Ừm,để xem nào trong bảng xếp hạng của Tâm thì hinh như Vũ đứng khoảng thứ...4 hay 5 gì đó:)) :)) Đùa thôi,đừng giận Tâm đấy
đùa nhưng làm tớ hơi bị choáng đấy:|
 
Vũ ơi yêu em nào thế vì theo Tâm nhớ thì Vũ là em Tâm mà(Tâm sinh nhật 29/9, Vũ sinh 29/11)

----------

ừ thì đã bảo là đùa với cả để câu bài luôn mà:))
 
khổ quá cái hình nó có chữ yêu em thì cứ táng nguyên xi vào thôi có sửa đổi j` đâu:D
 
chờ Vũ câu bài lâu wa' Tâm sắp phải đi ăn cơm rùi

----------

hay đấy phải sửa đổi chứ thành "yêu chị "chẳng hạn

----------

he he vui quá cái Nhung sắp lẽn rùi thế là có 3 người
 
Sao nhỉ
Đang vận động bạn Nhung lên
H` như bạn ý lên đc 1 lần rùi thui
 
Back
Bên trên