Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
phát hiện ra mình đứng thứ 20 lớp về tài câu bài . Một phát kiến thật vĩ đại. Nhưng cố gắng lên được top 10 quả là một vấn đề khó khăn vì đứa đứng ngay trên mình cũng hơn mình cả trăm bài.
 
phát hiện ra mình đứng thứ 20 lớp về tài câu bài . Một phát kiến thật vĩ đại. Nhưng cố gắng lên được top 10 quả là một vấn đề khó khăn vì đứa đứng ngay trên mình cũng hơn mình cả trăm bài.

cái bảng xếp hạng nó ở đâu thế?Để mình biết mình đứng thứ mấy với :))
 
bạn Hương đừng die. Không thì bố buồn cũng die theo thì tớ thành trẻ mồ côi đấy.
 
bạn Hương mà chết Hưng cũng mồ côi mà việc j` phải loằng ngoằng thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:))
kon zai bố có khác :)) mỗi tội là Ru-li_hương mà die thì bố kiếm cho kon mẹ khác con ạ ;) Nói nhỏ thôi hok Hương nó nghe thấy nó kill bố
 
Có lẽ bố phải kiếm vệ sĩ cực siêu rồi. Nó mà die thật thì chắc bố khôngyên đâu. Hồn nó chắc về báo thù đấy. Có vẻ nó chuẩn bị sẵn cho việc ra đi rồi. Khéo bó với nó cùng uống thuộc độc rồi cùng ra đi. Có vẻ giống kịch bản Jomeo & Juliet.
 
Hương ơi nàng uống đọc j` anh đi uống thuốc giải sẵn giả vờ chết cho nó giống chuyện ;))
 
hình như là axeton bố ạ. cái đó có ngay trong lọ nước rửa sơn móng tay bố ạ. Thuốc độc bảng A đấy bố ạ. Hình như không có thuốc giải đâu bố ơi. Được cái axeton khá thơm nên nếu nó có mời bố cái gì có mùi thơm thơm thì không nên uống bố ạ.
 
kiến thức thèng Hưng về thuốc động ghê nhỉ :o
Phí quá, bài thi hôm nay mà hỏi về các loại thuốc độc thì lớp ta có người nhứt rùi >.<
 
chuyện, tao đang ôn tập về thuốc độc để đề phòng chiển tranh giữa hai phe có nổ ra thì tao cho mỗi thằng một liều nhẹ nhẹ là tao thắng luôn.
 
Chắc nó không nghĩ ra được loại thuộc độc này đâu. Chắc thuốc nó dùng sẽ có thuốc giải thôi. Cùng lắm thì con đưa bố đi Văn Điển là được rồi. À quên Mai Dịch chứ, Văn Điển quá tải rồi.
 
A........ >:)
Mình còn có Ngọc chiến đấu cùng, seo phải xoắn nhỉ >:/
Hưng kia, có jỏi thì lôi thuốc độc ra đây, anh tin chắc mi ko dám xài đâu >:/
Mà nếu có dám thì thử....... thử đầu độc Ngọc đi >:/ .... tao đêk sợ \:d/
 
Đầu độc Ngọc thì không khó nhưng nó là bố tao nên không nỡ. Dù gì nó cũng sinh ra tao mà. Cần thì may ra hàng mua chai nước rửa móng tay về dùng thử sẽ biết nó độc như thế nào. Như thế tiên hơn, tao đỡ phải ra tay. Còn tao mà vác đến lớp thì phải làm vụ lớn mới bõ, làm vụ lặt nhặt như thế này tthì không vui lắm.
 
Back
Bên trên