Bí kíp 11 Lý 2 thiên sử ký ^^ (phần tiếp)
Sau khi được tin cuốn sách quốc bảo bị mất tích, toàn vương quốc đã hứng chịu một cuộc binh đao chưa từng có trong lịch sử giang hồ. Người nọ nhìn người kia với ánh mắt ngờ vực, chẳng hay nếu cỏ kẻ là gián điệp thì phải chăng chính y đã lén lút cất giấu bí kíp mà mật dâng cho giáo chủ tà giáo nhằm được chút lượng ưu ái sau này. Ai cũng biết giáo chủ tà giáo có tuyệt kỹ dùng lời hoa mỹ mà mua chuộc lòng dân, nói không là có, nói có là không, nói tổ chức đại hội võ lâm vào đầu tuần rùi dời sang T5 rùi lại đầu tuần không biết bao giờ mới tổ chức để các đại hiệp còn tu tỉnh chân kinh. Thế nên nếu giả như "bí kíp" ấy mà rơi vào tay giáo chủ thật thì...y đã mạnh nay càng mạnh hơn, nắm không biết bao nhiêu tuyệt kỹ của các đại cao thủ, y sẽ dễ dàng mà phá giải, mà triệt hạ các môn phái. Danh sách những tên gián điệp ngay lập tức được những đại cao thủ cao cấp nhất, có nhiều tuyệt kỹ trong bí kíp nhất thiết lập, danh sách bao gồm tất cả những kẻ sờ mà không viết (Khánh Ngọc

) hèm hèm), giữ tuyệt học cho riêng mình....Nhưng rồi ngày ngày tháng tháng năm năm bí kíp vẫn trôi đi mất tăm mất tích chỉ biết rằng nó chắc chắn đã qua tay đại giào chủ và cả đại ma vương Tờ T (xin chia buồn cùng nữ hiệp Linh Leo >_<), một ngày nọ đã lâu lắm rùi LAnh đã hóng được giáo chủ nói với các già làng trưởng bản như thế đấy, nói là nhớ đứng có nhìn đại ma vương luyện võ mà tẩu hỏa nhập ma, chỉ được nghe ngài ma vương đọc khẩu quyết thôi

, nếu số phận bí kíp tiếp theo mà cũng thế thì.........làm sao?
Thế này nhé, vừa blog vừa sổ vì dù sao thì blog cũng free ^^, cử một nhân nào chăm onl giữ sổ để cập nhật cho blog, bà con thía sao?