Lý 2 đâu rùi?

:| Tao chết đi sống lại mấy lần cũng ko hỉu nổi bài 7.33 T____T

Ah ah mọi ng` góp ý xem hiện h dg có 2 ý kiến về việc viết nhật ký lớp ( do thằng Q phát động ) , 1 ý là lấy tiền quỹ lớp :)) ra mua 1 quyển sổ to đùng rồi truyền tay 52 con ng` ai thik viết j` thì viết vào đóa , ý thứ 2 là lên blogger.com hay cái j` đó tao cũng chả nhớ nói chung là lập blog lớp mình :|

Hạn chế của ý kiến thứ nhất là theo tao với cái mức độ phá hoại của các bạn lớp ta thì có khi mới qua 20 đứa cái nhật ký lớp nó đã thành *cuộn giấy mục nát* rồi ;)) sợ là rùi sau đó ko lẽ đến lớp 12 ( nghĩ xa wwa' ko bít có đến dc ngày đóa ko :-" ) thì ai sẽ cầm NK lớp ko lẽ lại photo :| mỗi người 1 bản :-/ Thía thì chít lun :( Với lại tự dưng hum nào bạn nào đóa cầm về hum sau đến lại bảo để đâu mất roài thì cũng bó tay lun :-w ko lẽ đánh nó chắc /:)

Còn hạn chế của ý kiến thứ 2 là do lớp mình thì cũng chả online hít :| Cái list Lý 2 của tao có mỗi 28 29 ng` j` đóa mà có thành phần như thèng Wang Minh , thèng Thanh Long chả vào bao h lên net cả ( :| hồi trc' thèng Cường với tao add nick TL gần 3 week mới dc :)) ) . Mà nói thật cái topic lớp nó cũng gần như 1 dạng blog roài :)) mà thấy dạo này có ai có hứng viết lách j` nữa đâu :( Với lại làm blog thì theme như thế nào , ava thì lấy ảnh ai ( Ms. chăng ;;) hay là Mr đầy hoa ;)) ) ... lằng nhằng lém :( Nhưng được cái Blog thì dễ hơn do ai có hứng lúc nào thì vít , đỡ phải phụ thuộc linh tinh , đến lớp 12 thì có lẽ vẫn còn :|

Hum wa lấy thử ý kiến tổ 2 tao thấy có vẻ 1 nửa thì thik sổ , 1 nửa thì thik blog :| nên cũng chưa wuyết được , bọn mày cho ý kiến nhá :| ( đừng nói làm cả 2 tại như thế thì nó ko hay lém đâu :( )
 
Sổ.... :D
Xài sổ đi Ngọc..........\:d/
chỉ cần bảo chúng nó là ai mà làm mất sổ thì bị ăn đòn và phải tự mua lấy quyển #... tự người đó viết cho đủ dày như lúc sổ bị mất là chẳng ai dám làm mất đâu :>
 
xài sổ thì tốt rùi nhưng mà cái vấn đề đầu tiên ý thì tớ xin long trọng thông báo là quĩ lớp hết sạch rùi,ko còn 1 xu cơ,nên nếu có mua thì góp tiền đi,tuy nhiên tớ thấy góp tiền cũng có 1 số mặt hạn chế,ví dụ là sẽ có 1 số đứa cù nhầy ko chịu nộp,lúc ấy lỗ ai chịu?(Bài do thủ quỹ viết ko phải Thùy)
 
:| Tình hình cũng tình hình wa' :| Hnay làm Lý sai mất câu cuối thiếu 1 trường hợp cộng trừ :(( cụ Long đểu we' nhắc nhỏ nhỏ ai mà nghe dc :((


--------

Vậy là chắc viết sổ tại thèng Q cũng có ý định đấy :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khổ cụ ko cơ chứ !
Viết sổ đi , mà cuốn sổ đáng bao nhieu tiên mà sợ, mỗi thằng đóng đến 5000 là kung` (250k đấy, mấy cuốn đây?), lo xa wa'??
 
ờ, hay là mua 2 3 quyển cỡ vừa:D
xong rồi lúc nào viết đc vào quyển nào thì viết:D
giao cho 1 đứa nào đấy cẩn thận quản lí ghi lại xem hôm nào đứa nào cầm về,
hôm sau fải mang trả luôn cho ng` khác viết:D
thế thì mỗi ngày kt xem nó tã bao nhiêu % ^^
quá fần thì fạt xiền:-"
 
Ặc nếu bao h quyển sổ mà ... quá mà còn nhìu trang ta cứ cho mỗi đứa ký 1 trang là hết giấy ngay ấy mà :))

Vậy là làm sổ hả để mai có j` báo thàng Q
 
tao nghĩ tốt nhất là blog
cùng lúc nhiều đứa xem và viết được
đồng thời cungx kích thích bọn nó phải ol
mà đã ol thì kiểu gì chả phải vào 4rum lớp mình
đứa nào ko ol thì mất quyền lợi.
 
Ặc ặc ặc .... ko bít nói j` hơn , tao sợ Blofg chỉ có 1 số đứa viết thì chán lém :| Tính toán xem , chắc vẫn mấy đứa hay câu bài trên HAO thôi chứ j`, mà h làm j` còn đứa nào câu bài trên HAO nữa đâu :|
 
Xài Sổ Xài Sổ ...... \:d/
2 thèng kia đi mà lập blog roài viết cho nhau coi đi>:p, mình là dân Việt:
DÂN TA PHẢI GIỮ ĐẠO NHÀ chứ blog block cái jè :-w
 
Nếu là viết sổ thì ... :| bao nhiêu quyển , nếu 1 quyển thì chắc chờ đến tết năm sau mới đến lượt mình viết :( Nếu là nhiều quyển thì lại có vụ lúc viết quyển này lúc viết quyển kia chả có dáng nhật ký j` cả :( Mà viết sổ tự dưng độ viết nhiều nhiều đến hè lại có đứa đùng 1 cái làm mất :| Mua sổ mới thì cũng dc nhưng mà cơ bản là cái nội dung bên trong đấy :| Nhưng tao cũng thấy sổ được hơn tại Blog thì ... /:) giả dụ hôm nào SH rảnh nhỉ :-SS
 
bây giờ câu ít thui.. biến cái topic này thành nhật ký có phải ngon ko?
cố gắng viết chất lượng tý:)
(sorry nếu giọng hơi dạy đời)
 
Back
Bên trên