Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thầy tâm sự trong lúc đang mắng lớp anh :D
Đổi gv Sử thì xui nhẩy, thầy Huy dạy hay nhất trường b-)
 
:( Đúng là thầy dạy sướng lắm , ghi chéo ít , không kiểm tra miệng , toàn cho tô màu bản đồ :D Thi thì cho đề cương sát rạt ... Nhớ những ngày ấy thật là ... :( Còn bây giờ thì phải làm cả chuyên đề sử ... trong khi có hiểu gì môn sử đâu mà làm . Cô sử mới còn nói đến vấn đề " luận văn về ngôn ngữ các nước Đông Nam Á " - cô bảo đấy là luận văn giáo sư và giảng cho 1 hồi về cái ấy :( Nghe chẳng hiểu cô đang nói tiếng nước nào :((

-----------
Con em tớ nhất quyết ko làm trò lố câu bài , bạn Dung thì chưa được xét duyệt acc ... :(( Mai về quê thì câu được 3 bài là nhiều ... Bọn ở lại , hi vọng hết vào mấy đứa đấy ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Thùy Trang đã viết:
@Quỳnh: Ấy nà Chi ah? Dung nó bảo tớ hỏi ấy sao lại gọi nó là em??????
(tớ chỉ giúp đỡ cái D thui,có j ấy cứ xử lý nó nhá,tớ ko bít j đâu........thề!!!!:) )
ôi trời ơi.....8-}.............ấy có thể hỏi tớ câu đấy trong tin nhắn8-}......định hại tớ à...............:((........mà Chi nào hả ấy????
 
Uầy , lo gì lộ ... mod chắc chẳng bao giờ thèm ngó vào cái tp kiểu kiểu nghào nàn lạc hậu như Lý 2 nhà này đâu . Dụ 2 đứa liền câu , đứa nào cũng lắc đầu , kêu phải giữ thân trong sạch ...
 
thế thì gud.....tớ câu phát:p

----------

con bạn tớ nó chẳng net niếc j cả.....thế mà cũng có nick trên Hao.....nên là.........;;)
 
Khiếp ! Không ngờ câu nói của bạn Ngọc bị ..... tận dụng 1 cách tối đa như thế #:-S ... Ngọc đâu rồi ? bắt đầu ngồi câu bài >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*tí tởn chạy lại*
Năm mới chúc các anh chị Lý 2 *nhất là bạn Ngọc* một năm vui vẻ , trẻ khỏe và ngày càng tinh tế trong nghệ thuật chơi bài :D
Chúc cô Tâm *câu thêm dòng nữa* trẻ mãi không già . C
Chúc thầy Đệ *thêm dòng nữa* ( chồng cô Tâm thì fải ) ngày càng đẹp lão , vui tính ( thầy ơi từ sau con sẽ đi học đầy đủ )
>:-D< Happy new year >:-D<
( bạn Ngọc bảo tớ vào câu để hết Tết topic lên 1000 bài )
 
Uầy , thế mà ban đầu cứ tưởng giữ thân trong sạch ;;) Làm bạn bè *ngóng theo* dài cổ ra . Bây giờ lại * tí tởn * chạy vào :))
Cố lên em , chị em mình câu hết năng xuất , để sau tết nghỉ xả hơi 1 ngày :))
 
Bạn Ngọc : "thế mà ban đầu cứ tưởng giữ thân trong sạch " => chuyện , tớ là cháu ngoan Bác Hồ chính hiệu con nai :D
Với cả bạn viết sai chính tả rồi :D Năng suất chứ không phải năng xuất [-x Cán sự ( quay ) văn mà làm ăn thế à [-x
-----
Quên
Chúc các modz năm mới vui vẻ >:-D< Năm mới năm me đừng cảnh cáo anh em mà giông cả năm :x
 
:| Bị nói thẳng cho một cái vào mặt thế kia thật là đáng hổ thẹn , hú hú hú , tôi buồn quá , tôi thất vọng quá , con xin lỗi thầy N.A lắm lắm ạ ..

@ Linh : gọi là em xưng chị đi , như bạn Nam là thắc mắc đấy :)>-
 
Bây giờ mới mò lên hả ? Chờ nãy giờ , đã định té bắn Gunb rồi đấy chứ ... Bây giờ bàn về vấn đề gì đây ? Câu bài thì cũng cần có vấn đề để bàn bạc . Tùy mấy người chọn chủ đề :D Chủ đề gì cũng ok hết ( kể cả vấn đề nhạy cảm .... xã hội >:) _ cấm đứa nào nghĩ tao bậy bạ )
 
Thay mẹt Lý 2 0508 nhiệt liệt cảm ơn bác Mạnh ...
=D> =D> =D> Chúc bác Mạnh một năm mới hạnh phúc và tràn đầy niềm vui hay cái gì gì đấy tương tự thế ( hình như bài Chúc này dùng 1 lần rồi thì phải )

@ Phương : tao biết thừa mày lại định lái sang chủ đề Đào Trang hoặc là chơi tấn >:) Trúng chưa em ???
 
Uầy !!! Tấn !!! Có 1 chữ tấn :x
Hồi xưa em mê chơi tấn lắm đấy :x Hồi lớp 6 , 7 mở sòng bài suốt ngày :x
Năm nay lớp 8 , lớn rồi , lại thêm trọng trách của cháu ngoan Bác Hồ nên phải điềm đạm thôi . Thấy lá bài đen đỏ là phải kiềm chế >:-D<
Hơn nữa các bạn 8B không thik nói chuyện bài bác , chỉ thik nói chuyện về sth begin with the letter S thôi o'__'o
 
Sth begin with the letter " sờ " là gì thế hở em ? sờ tu đi ah ? các em 8B chăm ngoan " dễ sợ nhở " . Được rồi , nói về vấn đề chơi tấn thì nói về nghệ thuật chơi , bí kíp chơi hay là những ván bài kinh điển ?
Theo tao / chị , ván kinh nhất là hôm chơi 2 bộ bài , nhớ quả đấy thằng Cường còn K chủ , át chủ với 1 con J chủ thì phải mà vẫn thua :))
 
Nó poz xong 1 cái , gửi cho mình cái tin nhắn " xong " rất chi là hoành tráng và tiết kiệm . Cố câu bài nhưng ko viết bài ngắn ... cũng được , bôi một ít ra là ok ấy mà ....
Lần đấy nghỉ liền 4 tiết nên chơi rất hoành tráng :)) Kê 4 cái bàn lại . Lại còn có trò tấn " tám con 7 " , " bốn con 3 đỏ " :)) Chung quy kết quả tóm lại là chơi được có 3 ván thì lại tách ra . Lần đấy hay phết =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uầy ... ghép 2 bộ à o'__'o
Thật là 1 sáng kiến vĩ đại :x
Hôm nào thử luôn >:-D<
 
Hôm nào là hôm nào ? 8B sờ tu đi kinh lắm cơ mà ;;) *mắt chớp chớp* làm gì có thời gian để " hôm nào thử " được ? Em Zinh hay chơi ở nhà hay lớp ??

@ HMP : tao nhớ hôm đấy ván thứ nhất tao thắng , ván thứ 2 tao đi sang bên kia chơi thì thằng Cường thua :)) Quả đấy mày với thằng Khánh chạy đi khoe òm tỏi lên =))
 
Back
Bên trên