Lý 2 đâu rùi?

chính mình đưa đội nhà lên gần tới chức vô địch rồi lại chính mình khiến đội nhà bị kéo lại, tuột tay khỏi vinh quang.... quá đau đớn :((
 
Huy ơi nên nói mọi người đã cố hết sức đưa đội nhà đến gần chức vô địch nhưng mà Huy lại ..... :(
 
Huy ơi nên nói mọi người đã cố hết sức đưa đội nhà đến gần chức vô địch nhưng mà Huy lại ..... :(

Đúng là cả đội đã cố gắng nhưng mà Ngọc ơi, nếu đúng như Ngọc nói thì Huy đã ko đau.....:((
Đây lại là Huy vừa ghi bàn 2-1 xong, ko hỉu thía *** nào mà lại chuyền bóg hỏng để đội nó ghi bàn 2-2 :((..... Huy cố đấm ăn xôi sút xa 1 quả để chuộc lỗi thì vào xà ngang.... đau hơn cả việc mình phá cả đội ý......khốn nạn.......
Đã là đồng đội thì thía nào cũng ko trách j nhau cả nhưng thía này thì chính Huy sẽ tự trách mình.... thà mọi chuyện giống như Ngọc nói thì chắc Huy đã ko buồn.....
 
mà thôi... Ngọc nói cũng không có sai .... chán quá.... chỉ tý nữa là vô địch rồi, đá cả trận luôn dẫn trước để rùi thua penalty... tức tưởi quá.... thua mà không cam tâm....
Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ thấy thương cổ động viên... anh em lừ lừ như ông Từ vào trận Chung kết thì chả ai đi coi, được hôm có mọi người tới cổ vũ thì thua tức tưởi...trận thua duy nhất rồi mất luôn chức vô địch mà lẽ ra gia đình ta đã có được...
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((​
Xin lỗi gia đình vì thất bại, sẽ cố gắn cho đội bóng rổ và cho năm sau!!!
Mong là sẽ quên được chuyện này đi và nỗ lực cải thiện bản thân cho năm sau (nếu năm sau có giải...)
 
Hừm Huy tự trách mình thì final score sẽ khác chăng ? ko khác đúng ko vậy thì việc wái j` fải thía tốt nhất là nên coi đó như là 1 experience thoai ko đc sao ko thắng thì đã sao don't regard failure as the end of world thía chứ chẳng jống HUy thường ngày j` cả mới có 1 chút thất bại mà đã suy sụp thía sao vậy Huy hi vọng sau này sẽ đương đầu với những thất bại khác ntn:( :(
Người ta nói thất bại là mẹ thành công mờ =D>
Chắc chắn sau vụ ko thắng này năm sau chúng ta sẽ thắng\:d/ \:d/ \:d/ <:p <:p <:p <:p
 
Vậy thì sao dù sao chiện cũng wa roài hi vọng các bạn đừng nhắc lại để trách móc nhau làm j` nữa mai chúng ta còn fải đối mặt với Mrs Tâm cùng 1 bài ktra 1t & Mr Hải acac
 
hừm hum nay đúng là 1 ngày bùn chẳng có ai lên câu bài cả
cả nhà hãy fấn chấn lên buồn mãi cũng đâu jải wuyết đc vấn đề j` fải vui lên để còn ăn mừng ngày our football team lên nhận jải chứ dù đó ko fải là jải nhất nhưng cũng là đứng dưới 1 team nhưng trên nhìu team # đó cũng là điểm để chúng t tự hòa mà
<:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p
 
E hèm! Huy lại bắt đầu bài ca:" Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây~x( ~x( ~x( ...( cái gì nữa í nhở)". Thua thì đã thua rồi, giữ chút sĩ diện đi, phải hoc tập bạn Quế, thua phát là chú chửi đối thủ ỏm tỏi8-} 8-} 8-} ;)) ;)) ;)) . Phải đổ lỗi là do hoàn cảnh. (Đúng là hôm nay nhà ta thua là do tâm lí, từ cái quả bị gỡ 2-2 í)
Mà hôm nay đi cổ vũ vui lắm nhá, mới biết ae nhà ta toàn phóng nhanh vượt ẩu, vừa đi đá, vừa đi đua<):) <):) . Nhưng đúng là có đi mới biết, giờ mới thấy "soccer spirit" nó là gì. Chắc từ giờ VN đá trận nào mình fải xem trận ấy. Cái tâm trạng lúc đá luân lưu xong, nó giống như cái kiểu hết giờ ktra, có thằng ném bài cho, mà ek kịp chép, chỉ tí xíu nữa là đc 10 mà cuối cùng thành ra 5, vui fết=)) =)) =)) =)) . Mà khéo mai lên nhận fần thưởng, cả lũ ỉu xìu thế này thì ai lên lấy đôla đây. Chả lẽ để fan lên nhận hộ. Mai Cường lên biểu diễn quả giơ phong bì lên hôn hít mà chú luyện tập mấy hôm rồi nha'. Hôn cái i' nó mới thi vị;)) ;)) . Lên câu hộ Linh Leo một phát rồi rút đây. Lạy giời mai ko ktra Lí, còn chưa kịp đọc SGK xem cái chương này nó viết cái gì, chứ dạo này ngồi cuối chả chép bài Mrs. Tê bao giờ;) :embarasse :embarasse :embarasse .
-----------------------------------------------------------
H2:smoking:
 
Chán quá cả nhà mình lại thua ah.hix.thế chuyện Long nhà em hôm nay suýt oanh nhau là thế nào đậy???có ai làm ơn nói rõ vs em cái
 
:D iem chẳng hiểu cả nhà nghĩ gì chứ riêng em là em thấy vào chung kết là hoành tráng ghê gớm ;;)
@ Huy: ai trách bạn thì trách chứ riêng tớ không có trách bạn Huy bao giờ, đá được một quả là siêu lắm rồi, ít nhất là siêu hơn tớ :p
@ all: mai kiểm tra 1 tiết Lý à, tưởng thứ 5 :)

:(( em tạm biệt mọi người đây, từ nay em quyết tâm cai net, không onnine nữa đâu :(

thank mọi người, từ hôm em chuyển đến giờ, mọi người quan tâm đến em quá (nhất là anh iu của em), cảm động ghê gớm :x

từ giờ 1 tuần em mới được lên mạng 1 lần, ai rỗi tối thứ 7 thì lên nói chuyện với em nhé :D
 
thèng huy đâu
sao ko ai chửi bới cho nó 1 trận.thag` phá hoại ăn hạib-(
@ NHẬT:thằng long ái nhà em thì đánh đấm đc ai hả em.to mồm thế thui:))
 
Thằng à quên bác Dương mà nói xấu cụ cháu thêm phát nữa là cháu cho bác ngồi bàn 1 cả đời đấy ;))

Thôi Huy ơi căng thẳng làm gì :D Chắc năm sau ko có giải nữa đâu :( Hình như 2 năm 1 lần hay sao á ( chắc giống bên Giảng Võ :D )

Cơ bản mọi việc cũng đã xong hết rồi :D thắng hay thua thì cũng là quá khứ , mà quá khứ thì chỉ là quá khứ thôi :D Quan trọng ngày mai , khi dù cái phát thanh trường đáng nguyền rủa có thông báo kết quả thì chúng ta vẫn tự hào và hiên ngang , thất bại nhưng ko nhục nhã :D okie ?
 
@ngọc:thằng huy hay thằng long là cụ cháu đấy???
Nếu là thằng huy thì nói nó là đúng rùi còn j` fai? ân hận nữa
còn thằng long ái thì bác nói thía ko đúng ah`
 
E hèm! Huy lại bắt đầu bài ca:" Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây~x( ~x( ~x( ...( cái gì nữa í nhở)". Thua thì đã thua rồi, giữ chút sĩ diện đi, phải hoc tập bạn Quế, thua phát là chú chửi đối thủ ỏm tỏi8-} 8-} 8-} ;)) ;)) ;)) . Phải đổ lỗi là do hoàn cảnh. (Đúng là hôm nay nhà ta thua là do tâm lí, từ cái quả bị gỡ 2-2 í)
Mà hôm nay đi cổ vũ vui lắm nhá, mới biết ae nhà ta toàn phóng nhanh vượt ẩu, vừa đi đá, vừa đi đua<):) <):) . Nhưng đúng là có đi mới biết, giờ mới thấy "soccer spirit" nó là gì. Chắc từ giờ VN đá trận nào mình fải xem trận ấy. Cái tâm trạng lúc đá luân lưu xong, nó giống như cái kiểu hết giờ ktra, có thằng ném bài cho, mà ek kịp chép, chỉ tí xíu nữa là đc 10 mà cuối cùng thành ra 5, vui fết=)) =)) =)) =)) . Mà khéo mai lên nhận fần thưởng, cả lũ ỉu xìu thế này thì ai lên lấy đôla đây. Chả lẽ để fan lên nhận hộ. Mai Cường lên biểu diễn quả giơ phong bì lên hôn hít mà chú luyện tập mấy hôm rồi nha'. Hôn cái i' nó mới thi vị;)) ;)) . Lên câu hộ Linh Leo một phát rồi rút đây. Lạy giời mai ko ktra Lí, còn chưa kịp đọc SGK xem cái chương này nó viết cái gì, chứ dạo này ngồi cuối chả chép bài Mrs. Tê bao giờ;) :embarasse :embarasse :embarasse .
-----------------------------------------------------------
H2:smoking:

nghe mà buồn hết cả người....

CHỬI TAO ĐÊ!!!!!!!!!!
SAO KO AI CHỬI TAO THẾ
KIỂU THẾ NÀY KHÓ CHỊU QUÁ
 
Thất bại thì nhục bỏ xừ ra chứ lị
quá khứ thì cũng là quá khứ nhưng có những cái muốn quên cũng ko đc đâu cháu ah.ko riêng j` chuyện thua tức tưởi này,đời người ta có những việc muốn quên đi mà ko thể.......Ngọc hỉu ko.
ah` mà nhân tiện cái tên NGỌC là cái tên mà bác iu quí nhứt đấy.Bác lun wi' những người tên NGỌC.:D
Huy ơi:(:)(:)(:)(:)((
 
nghe mà buồn hết cả người....

CHỬI TAO ĐÊ!!!!!!!!!!
SAO KO AI CHỬI TAO THẾ
KIỂU THẾ NÀY KHÓ CHỊU QUÁ

Chết cả nhà thằng Kim đê
Có mỗi mấy quả penalty mà cũng ko đỡ đc quả nào
Cả quả nó đá vào giữa gôn chỉ cần giơ tay ra là bắt đc mà cũng ko làm nên thân
chửi thế đc chưa:D mún thêm ko:D
 
thứ 2 sẽ qua 11L2 để quảng cáo về prom a1 các bạn nhé ^^ hì, mong các bạn ủng hộ!
 
thứ 2 sẽ qua 11L2 để quảng cáo về prom a1 các bạn nhé ^^ hì, mong các bạn ủng hộ!

Sang đi sang đi...........mà này..........sang vào tiết 5 càng tốt.............hay là đầu giờ tiết 4 ý..........nói chung cứ sang vào đầu giờ...........mà phổ biến lâu lâu vào nhá...........cám ơn trước..........
 
Back
Bên trên